Bố chồng nằng nặc đòi mặc quần từ vỏ gối và câu chuyện dễ thương phía sau

Mới đây, một người phụ nữ vừa chia sẻ câu chuyện dễ thương của bố chồng gần 100 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyên văn lời chia sẻ như sau: "Bố chồng mình U100 bị lẫn, con dâu đi phơi thóc vào thì bị bố mắng vốn: "Bây mua cho tao cái quần kiểu gì mà mãi không xỏ được, cái quần màu tím rồi 2 ống quần sao liền làm 1 thế này..."

Bố chồng bị lẫn, nằng nặc đòi mặc vỏ gối làm quần. Ảnh: Trần Hằng

Bố chồng bị lẫn, nằng nặc đòi mặc vỏ gối làm quần. Ảnh: Trần Hằng

Dù cô con dâu đã giải thích đây là vỏ gối, không phải quần mặc nhưng cụ ông vẫn nằng nặc đòi lấy kéo cắt ống quần ra, cản không kịp.

Dù con dâu đã giải thích nhưng cụ vẫn nhất quyết đòi cắt thành ống để mặc. Ảnh: Trần Hằng

Dù con dâu đã giải thích nhưng cụ vẫn nhất quyết đòi cắt thành ống để mặc. Ảnh: Trần Hằng

Có thể thấy, hành động nhầm lẫn của cụ ông là do tuổi cao, sức khỏe dần yếu đi và trí óc cụ không được minh mẫn nữa. Thế nhưng, nhờ những lúc thế này, cụ ông lại như được trở về thuở trẻ thơ, có những hành động mà con cháu ai cũng phải bật cười vì quá đỗi dễ thương.

Ngay sau khi đọc câu chuyện này, cư dân mạng đã để lại nhiều lời chúc sức khỏe đến cụ ông. Bên cạnh đó, dân tình cũng bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu với người con dâu về việc chăm sóc người lớn tuổi.

"Đáng yêu quá, chúc cụ thật nhiều sức khỏe, sống vui vẻ bên con cháu"

"Người già lẫn nhiều cái giống nhau quá. Ai có nuôi cha mẹ già lẫn thì mới hiểu được . Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe hạnh phúc"

"Thương lắm, giống ba của mình lắm, mới có 2 giờ sáng là thức làm thơ rồi"

"Yêu cụ nhiều, may mắn những ai còn cha mẹ để được phụng dưỡng báo hiếu. Chúc cụ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bo-chong-doi-mac-quan-tu-vo-goi-va-cau-chuyen-de-thuong-phia-sau-202407300754361467.html