Bộ đội Biên phòng An Giang: Mỗi công dân về nước là một đồng bào cần được sẻ chia
Có những đợt tiếp nhận hàng trăm công dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang và các đơn vị liên quan phải làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện hồ sơ, lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho công dân. Không ít chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dành thời gian trò chuyện, động viên các công dân ổn định tâm lý. Với họ, mỗi người trở về đều là đồng bào cần được sẻ chia.
Những cuộc tiếp nhận nghĩa tình

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trực tiếp hướng dẫn công dân bị phía Campuchia trục xuất làm các thủ tục trước khi trở về địa phương. Ảnh: Tiến Vinh
Thực tế cho thấy, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức tiếp nhận nhiều lượt bàn giao, hàng nghìn công dân Việt Nam, nhiều lứa tuổi, nhiều tỉnh thành, chủ yếu là lao động tự do. Hầu hết là nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia bằng những lời hứa “việc nhẹ lương cao”, sau đó bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các đường dây lừa đảo trực tuyến. Không ít người bị bóc lột sức lao động, bị đe dọa, đánh đập, thậm chí bị giữ giấy tờ tùy thân và hạn chế tự do.
Sau khi được lực lượng chức năng nước bạn giải cứu, xét thấy đây là những công dân vi phạm luật cư trú, nên đã tiến hành trao trả cho phía cơ quan chức năng Việt Nam. Việc phối hợp tiếp nhận công dân do phía Campuchia trao trả không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ quản lý Nhà nước về biên giới, xuất nhập cảnh mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, tình người và chính sách khoan dung của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với công dân của mình.
Theo ghi nhận của phóng viên tại các cửa khẩu Quốc tế: Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Xương… khi nhận được thông báo ngày, giờ, số người từ phía bạn, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, y tế và các cơ quan chức năng luôn có mặt từ sớm để chuẩn bị chu đáo cho công tác tiếp nhận.
Khi các công dân được trao trả trở về, điều đầu tiên họ nhận được không phải là sự kỳ thị hay lạnh lùng, mà là những lời hỏi han, động viên và sự hỗ trợ tận tình lẫn vật chất.

Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên hướng dẫn công dân ghi bản khai cá nhân trước khi đưa về nơi cư trú. Ảnh: Tiến Vinh
Nhiều trường hợp vừa trải qua thời gian dài sống trong điều kiện thiếu thốn, tâm lý hoang mang, sức khỏe suy giảm. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tổ chức khám sức khỏe, cấp phát nước uống, thức ăn, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi tạm thời và ổn định tinh thần cho công dân.
Em N.T.T.U. (quê tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Khi về đến cửa khẩu Việt Nam, nhìn thấy các chú Biên phòng, cháu vui mừng lắm, vì cháu biết mình sắp được về quê, có cuộc sống mới bên gia đình. Cháu rất biết ơn các chú, cháu hứa sẽ không bao giờ sang bên Campuchia làm thuê nữa”.
Có những người khi trở về trong tình trạng không còn giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, không người thân đi đón. Cán bộ chiến sĩ Biên phòng đã trực tiếp hỗ trợ chi phí đi lại, liên hệ với chính quyền địa phương, gia đình, tạo điều kiện để họ sớm trở về bên cha mẹ an toàn. Những hành động tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm lớn lao đối với đồng bào mình.
“Phía sau mỗi công dân được trao trả là một câu chuyện đầy trăn trở. Có người vì hoàn cảnh khó khăn mà nhẹ dạ nghe lời môi giới. Có thanh niên mới lớn thiếu hiểu biết pháp luật và cũng có trường hợp bị lừa bán sang nước ngoài rồi bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo… Vì vậy, điều quan trọng nhất khi tiếp nhận họ là giúp họ cảm nhận được rằng quê hương luôn dang tay đón nhận. Những lời động viên, giải thích, có khi mở ra một tương lai mới cho các công dân”. Thiếu tá Nguyễn Nhựt Trường, phó đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương chia sẻ.
Không để ai bị bỏ lại phía sau

Các cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang cho công dân trước khi trở về nước. Ảnh: Tiến Vinh
Điều đáng trân trọng trong công tác tiếp nhận công dân là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhiều lực lượng. Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an ninh khu vực cửa khẩu; lực lượng Công an tiến hành xác minh nhân thân, phân loại đối tượng; ngành y tế kiểm tra sức khỏe; chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ tiếp nhận công dân trở về nơi cư trú.
Dù trong số những người được trao trả có nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép hoặc vi phạm pháp luật, nhưng quá trình xử lý luôn được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật gắn với tính giáo dục, nhân văn.
Những người vi phạm được giải thích rõ quy định pháp luật, được tạo điều kiện khai báo trung thực và được xem xét hoàn cảnh cụ thể trước khi áp dụng các biện pháp xử lý. Tinh thần ấy thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam: Xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức môi giới, lừa đảo, đưa người xuất cảnh trái phép, nhưng luôn tạo điều kiện cho người dân lầm lỡ có cơ hội sửa sai, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều công dân sau khi được tiếp nhận đã xúc động bật khóc khi được trở về quê hương.

Quân y đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần công dân sau khi tiếp nhận. Ảnh: Tiến Vinh
Em L.Đ.Đ., quê tỉnh Hà Tĩnh vui mừng chia sẻ: “Những ngày bị giữ tại nước ngoài, em luôn mong được nhìn thấy màu áo xanh Biên phòng nơi cửa khẩu để biết mình đã thật sự được trở về đất mẹ. Khi về đến đây các anh ấy còn hỏi han, động viên, hướng dẫn hoàn tất thủ tục để sớm về với gia đình”.
Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận công dân, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng luôn để lại dấu ấn đặc biệt. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, họ còn là chỗ dựa tinh thần cho những công dân vừa trải qua biến cố.
Có những đợt tiếp nhận hàng trăm công dân cùng lúc, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện hồ sơ, phân loại, hỗ trợ ăn uống, ổn định nơi nghỉ. Công việc nhiều áp lực nhưng mọi khâu đều được thực hiện cẩn trọng, trách nhiệm và đầy tình người.
Không ít chiến sĩ trẻ đã dành thời gian trò chuyện, động viên các công dân ổn định tâm lý. Với họ, mỗi người trở về đều là đồng bào cần được sẻ chia. Chính sự gần gũi ấy đã giúp nhiều công dân cởi mở hơn, hợp tác tốt hơn với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, điều tra.
Từ những việc làm cụ thể ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình tiếp tục được khắc họa rõ nét nơi tuyến đầu biên giới. Bởi, các chiến sĩ "quân hàm xanh" không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, mà các anh còn giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích và sự an toàn của nhân dân lên trên hết.











