Bộ đội Biên phòng bám hiện trường, chạy đua với thời gian để tìm người mất tích ở Mường Than
Giữa hiện trường lũ quét ngổn ngang đất đá, cây gãy đổ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đội công tác Trường Trung cấp 24 Biên phòng dầm mưa, bám sát từng vị trí để tìm kiếm người mất tích, đồng thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực ngập nước, bùn đất và cây gỗ chồng lấp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ phải vượt qua khe đá, dòng nước và đống đổ nát để rà soát những vị trí nghi có nạn nhân. Mưa liên tục, quân phục thấm nước, bùn đất bám đầy người, nhưng các mũi công tác vẫn kiên trì bám hiện trường, chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích.

Cán bộ, huấn luyện viên đưa chó nghiệp vụ lên xe chuyên dụng, cơ động đến xã Mường Than, tăng cường lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Quang Thanh

Cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ vượt qua địa hình ngổn ngang đất đá, cây gãy đổ để tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp. Ảnh: Văn Nghĩa

Tại những vị trí phương tiện cơ giới khó tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đào bới, di chuyển bùn đất và vật cản để tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Văn Hợi

Cán bộ, chiến sĩ cắm cờ đánh dấu, tập trung đào lớp bùn đất dày và những khối đá lớn tại vị trí nghi có nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Văn Hợi

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng và người dân di chuyển khối bê tông, dọn bùn đất tại ngôi nhà bị lũ quét vùi lấp ở xã Mường Than. Ảnh: Văn Hợi

Giữa cơn mưa nặng hạt, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ăn lương khô ngay tại hiện trường trước khi tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Văn Hợi
Chiến Khu (thực hiện)












