Bộ đội Biên phòng Chiềng On vững tay súng nơi biên cương
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, khi mọi nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì nơi 'phên giậu' Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La lặng lẽ gác lại niềm riêng, vững vàng nơi biên cương, chắc tay súng, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Dẫu không được sum họp trọn vẹn bên gia đình trong đêm giao thừa, nhưng với các anh, niềm vui lớn nhất là được góp phần mang đến mùa xuân bình yên cho nhân dân.
Đồn Biên phòng Chiềng On được giao quản lý gần 34km đường biên giới với 18 vị trí mốc quốc giới/19 cột mốc (trong đó có một mốc đôi). Khu vực biên giới đơn vị phụ trách có 52 bản (có 11 bản giáp biên giới), với 7 thành phần dân tộc cùng sinh sống.
Là địa bàn vùng cao biên giới, địa hình chia cắt, nhiều đường mòn, lối mở qua lại, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa của người dân tăng cao; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.
Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết cụ thể, sát thực tế; quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không; tại các vị trí trọng yếu, đơn vị duy trì quân số trực 100%.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On tuần tra bảo vệ biên cương ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, quân sự các xã nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.
Dù thời tiết giá rét, sương mù dày đặc hay mưa phùn gió bấc, những bước chân tuần tra vẫn đều đặn in trên từng cung đường biên giới, khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí của người lính quân hàm xanh.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Chiềng On còn tích cực chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong dịp Tết, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa: Trao tặng 735 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 1.510 người; trao 3 tuyến đường điện chiếu sáng tặng 3 bản; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, giấy thông hành và mở tài khoản ngân hàng miễn phí; tổ chức “phiên chợ 0 đồng”, phiên chợ xuân biên giới; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... với tổng giá trị thực hiện chương trình hơn 1,3 tỷ đồng, tạo không khí xuân rộn ràng, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân.
Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây cũng là lần đầu ăn Tết xa gia đình nên không tránh khỏi cảm giác bâng khuâng. Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong đơn vị.
Chỉ huy đơn vị thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng chiến sĩ; kịp thời động viên, chia sẻ để bộ đội yên tâm công tác. Đơn vị cũng đã tổ chức cho bộ đội đón xuân tại chỗ trang trọng, ấm cúng. Mâm cơm tất niên, đầu năm mới tuy giản dị nhưng chan chứa tình đồng chí, đồng đội. Những lời chúc năm mới, những câu chuyện quê hương được sẻ chia đã phần nào giúp vơi đi nỗi nhớ nhà của chiến sĩ trẻ.



Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Chiềng On thăm hỏi, động viên người dân nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hạ sĩ Hà Quốc Huy, gia đình tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai bày tỏ: “Đây là cái Tết đầu tiên tôi không được ở bên gia đình. Những ngày này, nhìn bà con vui Tết, đón xuân, tôi cũng nhớ nhà nhiều lắm nhưng được các đồng chí trong Ban chỉ huy Đồn và đơn vị động viên, quan tâm, tôi thấy mình trưởng thành hơn và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Đón Tết nơi biên giới tuy không đủ đầy như ở hậu phương, nhưng vẫn ấm áp nghĩa tình đồng đội. Sau giờ trực, cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau trang trí bàn thờ Bác Hồ, chăm sóc vườn hoa thanh niên và chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trong khuôn viên Đồn, những chậu quất, cành đào được dựng lên gọn gàng; mâm ngũ quả, nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm. Giữa tiếng gió núi rì rào, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên bếp lửa, cùng nhau gói bánh, kể chuyện gia đình, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khoảnh khắc giao thừa, sau khi hoàn thành ca trực, các anh lại tranh thủ gọi điện về cho người thân, gửi lời chúc năm mới bình an từ nơi biên cương xa xôi.
Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt công tác hậu cần, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội trong dịp Tết; duy trì nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, gắn bó. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm kỷ luật trong dịp Tết.
Trong đêm giao thừa, giữa núi rừng tĩnh lặng, những bước chân tuần tra vẫn lặng lẽ in trên từng cung đường biên. Ánh đèn pin quét qua từng cột mốc như lời khẳng định vững chắc về ý chí, bản lĩnh của người lính quân hàm xanh. Tiếng chúc Tết qua bộ đàm, những cái bắt tay ấm áp nơi vọng gác đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ.
Thượng tá Lò Minh Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết: “Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để nhân dân được đón Tết an toàn, yên vui”.












