Bộ đội Biên phòng cứu dân trong đêm mưa lũ

Đó là câu nói của những gia đình khi gặp lại những người lính biên phòng ở Đồn Biên phòng Hải Vân, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Trong đêm mưa lũ kinh hoàng của ngày 14, rạng ngày 15-10, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không quản hiểm nguy bơi giữa biển nước để kịp thời cứu nhân dân.

Sáng 17-10, phố biển Đà Nẵng đã hửng nắng, bầu trời không còn vần vũ như những ngày qua, chúng tôi lần tìm lại những địa chỉ đã được anh em cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân cứu sống trong đêm mưa lũ kinh hoàng. Ông Lê Quang Mỹ, con trai cụ Mai Thị Ẩm 92 tuổi (ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vừa gặp lại Thượng úy Phan Hoài Bảo và Binh nhất Lê Ngọc Chinh, ông đã vội chạy tới bắt tay và kể lại chuyện lúc nguy nan thì có Bộ đội Biên phòng ứng cứu.

Ông Mỹ cho biết: "Nhà ở mé sông Cu Đê, lúc gần 12 giờ đêm ngày 14-10, vợ chồng tôi đưa được mẹ lên trên căn gác lửng. Chiếc giường của bà bị nước đẩy trôi xuống nhà dưới và nằm kẹt ở đó. Vợ chồng tôi đang tính không biết nên đi hay ở lại, vì nhà thấp hơn đường nên bước ra khỏi ngõ thì cũng chưa chắc đi được, rồi sợ nước cuốn xuống sông là chết. Sát nhà tôi là nhà của chị Huỳnh Thị Minh và chị này đã phá cửa để đưa chồng lên mặt đường".

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) đang cứu giúp 1 phụ nữ trên đường Mẹ Suốt. Ảnh Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) đang cứu giúp 1 phụ nữ trên đường Mẹ Suốt. Ảnh Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Đang trong lúc chần chừ và lo lắng như vậy thì thấy 2 anh em Bộ đội Biên phòng vào động viên gia đình là đưa bà cụ đi ngay. Sau này thì tôi mới biết người cõng bà cụ là Thượng úy Phan Hoài Bảo, sinh năm 1990 và cậu lính đi phụ bơi phía sau là binh nhất Lê Ngọc Chinh, sinh năm 2000, hai anh em đều quê ở thành phố Đà Nẵng.

Bà Ẩm đã lớn tuổi, bà không thể diễn tả hết cảm xúc bằng lời, khi người con trai nhắc tới chuyện “má ơi, đêm qua bộ đội cõng má trên lưng, bây giờ anh em tới thăm má đây nè”. Bà Ẩm không nói, bà chỉ mỉm cười và nắm chặt tay 2 anh em bộ đội thay cho lời nói về tình quân dân như cá với nước.

Sát nhà anh Mỹ là nhà của chị Huỳnh Thị Minh, người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ, đứng trước ngôi nhà lụp xụp đầy hoàn cảnh và chỉ vào gian trong cho biết, chồng bị tai biến mạch máu não đã lâu, gia đình lâm cảnh khốn khó, mưa to quá nên nhà dột, nước lại tràn vào nhà nên ai cũng sợ hãi.

Tấm ảnh anh em Đồn Biên phòng Hải Vân chụp lại trong đêm ngày 14-10 cho thấy, có 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận vào ngôi nhà chị Minh từ phía sau, là nơi giáp với tuyến đường. Anh em đã bật cửa sổ để đưa chồng chị lên khu vực cao, vì trước nhà của chị, nước sông tràn vào và dâng lên 2 mét.

Trong trận lụt bất ngờ vừa qua, Đường Mẹ Suốt trở thành tâm điểm mà báo chí đề cập. Con đường này có một đường thoát nước cắt ngang, trên tuyến đường có những vị trí hạ thấp độ cao như đi xuống một lòng chảo nhỏ. Toàn bộ dân cư nằm dưới lòng chảo đó đã lâm cảnh nước ngập trên mặt tủ.

 Thượng úy Phan Hoài Bảo và binh nhất Lê Ngọc Chinh gặp lại bà Huỳnh Thị Như Anh.

Thượng úy Phan Hoài Bảo và binh nhất Lê Ngọc Chinh gặp lại bà Huỳnh Thị Như Anh.

Bà Huỳnh Thị Như Anh, 57 tuổi, nhà ở kiệt 73/07 chia sẻ: "Khi nước ngập nhanh quá, hai vợ chồng chạy khỏi nhà, nhưng vẫn còn thằng con trai là Nguyễn Thanh Nhật, 25 tuổi ở lại. Tôi thấy tức ngực vì lo, hồn vía bay hết, nước càng dân càng sợ. Con trai tôi leo lên mặt tủ, nhưng nước cứ dâng lên mãi nên con tiếp tục chồng 2 tấm nệm và trèo lên. Tới lúc đó tôi la làng gọi cứu hộ, cứu nạn”.

Địa chỉ kêu cứu của chị được cán bộ địa phương chuyển tới tay đội cứu hộ của Đồn Biên phòng Hải Vân, Thượng úy Phan Hoài Bảo với dáng người cao 1,8 mét đã xung phong đi trước vào con hẻm nước đang tuôn như thác đổ, đi phía sau anh là binh nhất Lê Ngọc Chinh, vừa bơi, vừa vịn vào tường để 2 anh em giằng co, không để nước cuốn trôi.

Khi tiếp cận ngôi nhà của chị Anh, Thượng úy Bảo phải lặn xuống để mò rút chốt cổng, sau đó vào nhà cõng con trai của chị Anh đưa ra ngoài. Nhớ lại những khoảnh khắc đi cứu nạn, Thượng úy Phan Hoài Bảo cho biết, nhà nào cũng chốt cổng vì sợ bàn ghế trôi mất, cả đêm em phải ngụp lặn và rút chốt cửa hết nhà này sang nhà khác, tổng cộng có 30 người dân được anh em ở Đồn Biên phòng Hải Vân cứu sống.

Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đêm đó tất cả chỉ huy đều xuống bám dân, chỉ đạo anh em tổ chức cứu nạn, lúc bà con khó khăn, thiên tai, bão lũ thì bộ đội phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho mọi người.

Bài và ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-bien-phong-cuu-dan-trong-dem-mua-lu-708307