Bộ đội biên phòng - Điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc
Xóm Làng Lỉ – một bản nhỏ thuộc xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng – từng là nơi heo hút, giao thông cách trở, dân cư sống rải rác trên sườn núi đá. Nhưng ở nơi đó ấm tình quân – dân.
Trên hành trình đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc, rời Tổ biên phòng Cô Mười (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh), chúng tôi tiếp tục men theo Quốc lộ 4A để đến Đồn Biên phòng Tổng Cọt. Qua ô cửa xe, những bản làng biên giới hiện lên giữa đại ngàn với sắc xanh ngút ngàn của núi rừng, ruộng nương – những đổi thay diệu kỳ khắc họa một vùng biên cương đang từng ngày hồi sinh mạnh mẽ.
Bền bỉ gieo mầm sống nơi núi đá cheo leo
Xóm Làng Lỉ – một bản nhỏ thuộc xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng – từng là nơi heo hút, giao thông cách trở, dân cư sống rải rác trên sườn núi đá. Nay, nhờ sự hiện diện và hỗ trợ không ngừng nghỉ của những người lính biên phòng, bản làng ấy đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông dần được mở lối, điện thắp sáng từng nếp nhà, trẻ em ríu rít đến trường, người lớn chăm chỉ làm nương, dựng xây cuộc sống mới.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tổng Cọt giúp đồng bào biên giới lao động sản xuất.
Không ai hiểu vùng đất này hơn Trung tá Dương Khánh Hòa – Chính trị viên Đồn Biên phòng Tổng Cọt. Trung tá Hòa là người dân tộc Mông, sinh ra tại xã Thông Nông. Gắn bó nhiều năm với công tác vận động quần chúng, anh là “cầu nối” bền bỉ giữa Đảng, chính quyền và đồng bào biên giới. Cùng anh, chúng tôi ghé thăm nhà Bí thư Chi bộ xóm Làng Lỉ – anh Lý Văn Súng – và Trưởng xóm Lý Văn Dì, nguyên là chiến sĩ biên phòng. Câu chuyện về sự đổi thay ở xóm nhỏ này bắt đầu từ những con người như họ – những đảng viên kiên cường, tận tâm, là đầu tàu gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Nhớ lại quá khứ, Bí thư Súng bồi hồi: “Trước kia cả xóm 100% hộ nghèo, nhà cửa dột nát, dân trí thấp. Nay đã có 13 hộ thoát nghèo, các cháu nhỏ được đến lớp đầy đủ, nhiều gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố. Đời sống người dân đang từng bước cải thiện, có niềm tin hơn vào tương lai”.
Chỉ vào ngôi nhà ba gian khang trang vừa xây dựng, anh xúc động cho biết: “Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, bộ đội giúp công sức, bà con giúp ngày công – vậy là gia đình tôi có nơi ở kiên cố, yên tâm làm ăn, nuôi con cái ăn học tử tế”.
Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc
Từng là “điểm nóng” của các hoạt động di cư tự do, phá rừng làm nương, thậm chí có hộ bị lôi kéo theo đạo trái pháp luật, Làng Lỉ nay đã vững vàng vượt qua gian khó nhờ sự hiện diện của những “người lính quân hàm xanh”. Không chỉ “gõ cửa từng nhà”, “nói chuyện từng người”, bộ đội biên phòng còn kiên trì đồng hành cùng dân, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc – nền tảng cho an ninh biên giới.
Trung tá Dương Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ biên giới từ gốc. Phải làm sao để bà con tin Đảng, yêu đất, gắn bó với quê hương, từ bỏ tập quán lạc hậu, không nghe theo kẻ xấu”. Với phương châm “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên”, Đồn đã giúp 6 hộ dân từ bỏ đạo trái pháp luật, yên tâm làm ăn tại chỗ.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, những người lính nơi đây còn mang ánh sáng đến từng bản làng. Chương trình “Thắp sáng vùng biên” đã lắp đặt 115 bóng đèn năng lượng mặt trời tại 3 xóm giáp biên, trị giá hơn 175 triệu đồng. Họ tổ chức các hoạt động như “Xuân Biên phòng – ấm lòng dân bản”, thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, triển khai mô hình “Nâng bước em đến trường – con nuôi đồn biên phòng”…
Em Lý Thị Ngọc Bích (lớp 8, xóm Làng Lỉ) rưng rưng nói: “Nhờ các chú bộ đội đỡ đầu, cháu được đi học đầy đủ. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các chú”.
Điểm tựa nơi phên dậu Tổ quốc
Phó Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt nhận định: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tổng Cọt là điểm tựa vững chắc cho nhân dân vùng biên. Không chỉ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, họ còn đồng hành cùng đồng bào trong mọi mặt của cuộc sống, gieo mầm tri thức, xây mái ấm, thắp sáng niềm tin”.
Trong làn sương mờ giăng trên đỉnh núi đá sau cơn mưa, ánh mặt trời như chảy tràn xuống các bản làng vùng biên, tiếng cười nói, nô đùa của lũ trẻ vọng lên rộn rã. Giữa khung cảnh yên bình đó là hình ảnh những người lính biên phòng vẫn ngày ngày lặng thầm giữ đất, giữ dân, gìn giữ sự bình yên nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc.