Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp sức học sinh nghèo đến trường
Trên dải đất biên giới còn nhiều gian khó của thành phố Huế, những bước chân nhỏ bé của học sinh nghèo vẫn từng ngày đi đến trường nhờ vào tình thương thầm lặng nhưng sâu sắc của những người lính mang quân hàm xanh.
Không chỉ canh giữ biên cương Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế còn là những người cha, người thầy, người bạn của học sinh nghèo nơi đây. Các anh ngày đêm lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ được học chữ, học làm người.
Năm nay, em Hồ Viết Tài ở thôn ÂR Bả Nhâm, xã A Lưới 2 bước vào lớp 6 với nụ cười rạng rỡ. Ba năm qua, em được Đồn Biên phòng Quảng Nhâm nhận đỡ đầu thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường". Mỗi tháng, em nhận được 500.000 đồng cùng sách vở, đồ dùng học tập, những món quà tuy nhỏ, nhưng đối với một gia đình thuộc diện hộ nghèo như gia đình em, đó là cả một sự thay đổi.

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm thăm gia đình em Hồ Viết Tài
Anh Hồ Viết Oai, bố cháu Hồ Viết Tài bày tỏ: Những người lính Biên phòng không chỉ giúp đỡ vật chất, mà còn trao gửi những lời động viên, là ngọn lửa âm thầm tiếp sức cho cháu trên hành trình vượt khó.
“Trước đây, hoàn cảnh rất khó khăn nên có ý cho cháu bỏ học nhưng từ khi có biên phòng quan tâm cho nên là có điều kiện để tiếp bước đến trường. Năm ni cháu học lớp 6 rồi. Hồi xưa cha mẹ mình không có điều kiện nên mình không có điều kiện để học tập, bởi rứa mình mới nghèo. Bây giờ, các anh, các chú biên phòng giúp đỡ thì phần nào cũng giúp cháu tiếp bước đến trường”, anh Hồ Viết Oai nói.

Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trao quà đến các em học sinh
Trên vùng cao biên giới thành phố Huế, những người lính quân hàm xanh thực sự là chỗ dựa tinh thần của các em học sinh nghèo nuôi ước mơ đến trường. Món quà tuy nhỏ nhưng sự quan tâm, hỏi han của các anh đối với những gia đình nơi đây tạo thêm động lực cho các em. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó của Đồn Biên phòng Quảng Nhâm chia sẻ: Chúng tôi xem các em như con cháu của mình. Mỗi lần đến thăm, thấy các em cười vui, học tốt, chúng tôi như quên hết mệt nhọc.

Học sinh vùng cao thành phố Huế
Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm được xuất phát từ tình thương, tình quân dân gắn bó keo sơn như máu thịt.
“Chương trình "Nâng bước em đến trường" của đồn biên phòng Quảng Nhâm đã thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025, hiện nay, đơn vị còn nâng bước em đến trường 2 em. Các em này do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không có điều kiện cho đi học. Đơn vị dùng các nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ hỗ trợ thêm một tháng 500 nghìn, hàng tháng. Một số trường hợp đơn vị kêu gọi thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho gia đình”.

Đầu năm học mới tại Trường THCS-THPT Hồng Vân (xã ALưới 1, thành phố Huế)
Trên tuyến biên giới thành phố Huế, có hàng trăm em nhỏ đã và đang được nhận đỡ đầu qua các chương trình như “Nâng bước em tới trường” hay “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Mỗi hoàn cảnh một câu chuyện, nhưng tựu chung lại đều là hành trình vượt khó vươn lên, được tiếp thêm nghị lực từ trái tim ấm áp của các anh bộ đội. Bà Phạm Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, thành phố Huế cho biết: “Chương trình nâng bước em tới trường trên địa bàn xã A Lưới 3 cũng như trên địa bàn của 5 xã A Lưới thời gian qua được thực hiện rất tốt. Chương trình rất là có ý nghĩa thiết thực và động viên hỗ trợ trực tiếp cho các em nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập và là nguồn động viên khích lệ rất lớn cho các em cũng như gia đình các em, cho nhà trường trong việc giúp đỡ các em đến trường”.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm thăm hỏi học sinh đầu năm học mới
Những người lính biên phòng đã không quản khó khăn, có khi tự trích một phần thu nhập của mình để giúp các em, một hành động lặng thầm nhưng đầy nhân văn. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang đỡ đầu 57 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; 188 học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang góp phần chắp cánh ước mơ, đồng hành với học trò vùng biên trên con đường tri thức.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế (giữa), trao quà tặng các em học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết: “Chương trình nâng bước em đến trường mục đích của chúng tôi là thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tri ân đồng bào. Đặc biệt ươm mầm cho các cháu để vươn tới bổ sung nguồn nhân lực cho biên giới”.
Trên đường biên cương gió núi sương rừng, những người lính vẫn lặng lẽ đồng hành với những ước mơ nhỏ bé. Họ không chỉ giữ đất, giữ trời, mà còn gìn giữ tương lai của biết bao đứa trẻ nơi đây bằng tất cả trái tim của những người lính Cụ Hồ.