Bộ đội Cụ Hồ gieo mầm no ấm trên núi cao Điện Biên
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' hỗ trợ người dân vùng cao trồng mắc ca, cà phê, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Tháng Năm ở vùng cao Điện Biên, nắng như rót mật xuống những sườn núi đá tai mèo dựng đứng. Trên những triền đồi cheo leo của xã Tủa Chùa, hình ảnh từng tốp các cán bộ, chiến sĩ bộ đội miệt mài cuốc đất, đào hố khiến bà con nơi đây không khỏi xúc động và thêm niềm tin yêu.
Những hố đất mới mở ra không chỉ để chuẩn bị trồng mắc ca, cà phê, mà còn gieo xuống niềm tin về một ngày mai no ấm hơn cho đồng bào nơi cực Tây Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên giúp nhân dân các xã đào hố trồng cây mắc ca, cà phê theo chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình".
Gieo hy vọng thoát nghèo trên những triền núi đá
Vượt hơn 130 km đường đèo từ trung tâm tỉnh Điện Biên, chúng tôi đến xã Tủa Chùa, nơi nhiều bản làng nằm cheo leo trên những ngọn núi cao hun hút. Con đường nhỏ dẫn vào thôn Kẻ Cải quanh co giữa mây trời và đá núi. Giữa lưng chừng dốc, những hố đất mới đào hiện lên như những dấu chấm hy vọng trên màu nâu xám của núi đồi khô cằn.
Ở điểm săn mây trên độ cao tới gần 1.000 m, nhiều người dân trong bản tranh thủ lên thăm những hố trồng mới được bộ đội hỗ trợ đào giúp. Trưởng thôn Kẻ Cải Giàng A Tùng giọng đầy phấn khởi khi nhắc đến những ngày bộ đội về bản giúp dân đào hố trồng cây. Anh cho biết, tại thôn có ba điểm được hỗ trợ với gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia đào khoảng 5.000 hố trồng mắc ca và cà phê. Dự kiến trong tháng 6, bà con sẽ bắt đầu gieo giống.
“Bà con vui lắm. Từ trước đến nay chủ yếu chỉ làm nương rẫy, trồng lúa, ngô nên đời sống còn khó khăn. Giờ được tỉnh hỗ trợ giống, phân bón, lại có bộ đội về giúp đào hố trồng cây, ai cũng hy vọng sau này có thêm nguồn thu nhập để thoát nghèo”, ông Tùng nói.

Cán bộ phòng Kinh tế xã Tủa Chùa cùng bà con thăm các hố đất đã đào chuẩn bị cho mùa gieo hạt.
Thôn Kẻ Cải hiện có 55 hộ với 259 nhân khẩu. Cuộc sống của người dân nơi đây nhiều năm nay vẫn phụ thuộc vào nương rẫy manh mún. Những triền núi cao thiếu nước khiến việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Chăn nuôi nhỏ lẻ, cây trồng chưa đa dạng nên cái nghèo cứ đeo bám mãi nhiều hộ dân. Bởi vậy, khi những cán bộ, chiến sĩ cùng bà con đào từng hố đất, niềm tin cũng dần được thắp lên giữa bản nghèo.
Chị Vừa Thị Cha, một hộ nghèo trong thôn, xúc động khi bản có bộ đội về hỗ trợ phát triển kinh tế. Những ngày qua, chị cùng nhiều người dân trong bản cũng tham gia đào hố cùng các chiến sĩ. “Chúng tôi rất vui và tự hào về các chú bộ đội. Bộ đội không ngại vất vả lên tận núi giúp dân. Hy vọng từ những cây mắc ca, cà phê này, bà con sẽ có cuộc sống tốt hơn”.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình
Không chỉ ở Tủa Chùa, những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã tỏa về nhiều xã vùng sâu, vùng khó khăn để hỗ trợ nhân dân đào hố trồng cây mắc ca, cà phê theo “Chiến dịch Điện Biên Phủ trong thời bình”.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch “Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp…”, nhằm cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh về phát triển cây mắc ca, cà phê và thử nghiệm các mô hình kinh tế mới.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch với quyết tâm đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch đều xác định đây không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân về nhân lực, vật lực mà còn là hành động cụ thể thể hiện tinh thần “Bộ đội Điện Biên Phủ trong thời bình”, góp phần củng cố tình đoàn kết quân – dân nơi biên cương Tổ quốc”.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các xã tham gia đào hố trồng cây mắc ca, cà phê tại điểm bản Xá Nhù, xã Thanh Nưa.
Để hỗ trợ người dân tại 39 xã hoàn thành chỉ tiêu đào hố trồng cây theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng rộng khắp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ tại cơ sở. Đơn vị cũng kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 máy đào hố phục vụ chiến dịch. Toàn tỉnh huy động khoảng 14.150 người tham gia đào hố trồng cây. Trong đó có khoảng 1.250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội trực tiếp phối hợp hỗ trợ các hộ nghèo, hộ neo đơn tại nhiều địa bàn khó khăn.
Tính từ tháng 4 đến 15/5/2026, lực lượng vũ trang tỉnh cùng với người dân các xã đã tham gia đào 1,3 triệu hố, hơn 13.279 ngày công, với khoảng gần 500 ha trồng cây mắc ca và cà phê. Ở các xã Thanh Nưa, Nà Hỳ, Mường Ảng, Tủa Chùa…, nơi có nhiều hộ neo đơn, người già, hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lại càng gồng mình làm việc nhiều hơn. Có những điểm bản cách xa trung tâm, đường dốc dựng đứng, máy móc khó tiếp cận, bộ đội phải cuốc bộ hàng chục cây số, mang theo dụng cụ lên núi để đào từng hố đất cho dân.
Rời Tủa Chùa khi chiều muộn buông xuống sườn núi, chúng tôi thấy những hố đất mới đào nối nhau giữa núi rừng như những mầm xanh đang chờ ngày bén rễ. Chỉ sớm thôi, khi những đồi mắc ca, cà phê xanh tốt, cho quả sẽ thêm cơ hội phát triển sản phẩm OCOP, giúp bà con nơi đây thoát nghèo bền vững.
Giữa tháng Năm lịch sử, hình ảnh những người lính không quản ngại gian khó, bám bản, giúp dân lại càng khiến lòng người thêm xúc động. Họ vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Một câu chuyện được viết bằng tình quân dân son sắt, bằng những bàn tay lấm đất giữa núi cao Điện Biên và bằng niềm tin về một ngày mai no ấm trên những bản làng còn nhiều gian khó.











