Bộ đội đảo tiền tiêu khắc ghi lời Bác dặn

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: 'Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 'hồng' vừa 'chuyên'. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên, giúp họ không ngừng tiến bộ, trưởng thành.

Gần 3 năm trôi qua nhưng Trung úy Nguyễn Quốc Phú, Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân lên đảo tiền tiêu. Tối ấy, khi tàu vừa cập bến, anh được Chính trị viên Tiểu đoàn đi xe gắn máy ra tận cầu cảng đón. Tuy đã khá muộn nhưng các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Tiểu đoàn vẫn đợi anh về để cùng ăn cơm, khiến anh rất cảm động. Quá trình công tác, có khó khăn, vướng mắc gì, anh Phú đều được cấp trên, đồng đội giúp đỡ rất nhiệt tình, trách nhiệm. Xác định đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em ruột thịt, anh Phú không ngừng nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vừa qua, tham gia Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2024 do Quân khu 5 tổ chức, anh Phú xuất sắc giành Huy chương Vàng cá nhân bộ môn võ chiến đấu tay không bộ đội thường trực hạng cân 80-84kg nam, lứa tuổi từ 18 đến 27.

Khẩu đội pháo phòng không của Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 luyện tập đánh địch đột nhập đường không.

Khẩu đội pháo phòng không của Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 luyện tập đánh địch đột nhập đường không.

Cũng tại kỳ hội thao này, người đồng đội thân thiết của anh là Trung úy Trần Quốc Toản, Trung đội trưởng Trung đội Cối 82mm (Đại đội Pháo mặt đất) giành Huy chương Vàng tập thể bộ môn bắn súng AK đối với lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ. Trước đó không lâu, tại hội thao cấp tỉnh, Trần Quốc Toản xuất sắc giành Huy chương Vàng cá nhân ở bộ môn thế mạnh này. Anh Toản chia sẻ: “Lần đầu tham gia hội thao cấp tỉnh và Quân khu nên tôi khá căng thẳng, hồi hộp. Hiểu rõ điều này, Ban chỉ huy Tiểu đoàn, Đại đội và các thành viên trong Ban huấn luyện thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, động viên để tôi luôn vững vàng tâm lý mỗi khi bước vào tuyến bắn. Khi tôi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng tranh tài, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, trò chuyện, giúp tôi giảm bớt áp lực. Mỗi lần tôi bắn tốt, đơn vị đều động viên, thưởng nóng rất kịp thời”.

Trên cương vị công tác đảm nhiệm, Thượng úy Lê Việt Quốc, Phó đại đội trưởng Đại đội Pháo phòng không nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò nêu gương, thường xuyên bám nắm thao trường, bãi tập, tận tình chỉ bảo, uốn nắn từng động tác của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng nâng lên, chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, các khoa mục kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi. Trong điều kiện cơ sở vật chất, mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện còn nhiều khó khăn, anh nghiên cứu cho ra đời sáng kiến “Hiệu chỉnh thống nhất điểm ngắm ban đêm pháo 37mm”, được triển khai ứng dụng rộng rãi trong đơn vị.

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành giáo dục chính trị (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế), đã có việc làm ổn định với mức thu nhập khá, song với khát khao cháy bỏng được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, năm 2023, thầy giáo, đảng viên trẻ Blúp Cường (25 tuổi, người dân tộc Cơ Tu, quê ở xã vùng cao Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong môi trường quân ngũ, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, Hạ sĩ Blúp Cường, Trung đội Pháo 85mm (Đại đội Pháo mặt đất) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị. Trong công việc và cuộc sống thường ngày, anh luôn gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Nhờ sự kèm cặp, hướng dẫn của anh, đến nay các pháo thủ người dân tộc thiểu số của Trung đội Pháo 85mm có sự tiến bộ, trưởng thành vượt bậc.

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, nhất là tham gia thi công công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống đường cơ động trên đảo; giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và tham gia các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao, vừa qua, Thượng sĩ Phạm Phan Minh Hoàng, Phó trung đội trưởng Trung đội 1; Trung sĩ Tạ Thanh Sự, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Hỏa lực; Binh nhất Hồ Văn Thảo, chiến sĩ Tiểu đội Hỏa lực (Đại đội 1) và 7 quần chúng ưu tú khác của các đại đội, trung đội trực thuộc được Đảng ủy Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên ra quyết định kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Theo Thiếu tá Dương Quốc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp 70, đơn vị đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên đảo tiền tiêu, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất, cơ ngơi doanh trại chưa hoàn thiện, thường xuyên bị thiếu nước trong mùa khô, song với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là điểm sáng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Quảng Nam. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, vươn lên, khẳng định mình. Từ đầu năm đến nay, các chi bộ trong Đảng bộ Tiểu đoàn giới thiệu, kết nạp được 10 đảng viên, đây đều là những quần chúng ưu tú, được rèn luyện, kiểm chứng qua thực tiễn.

Bài và ảnh: NGUYỄN VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-dao-tien-tieu-khac-ghi-loi-bac-dan-791955