Bộ đội ngày đêm giúp dân dựng nhà sau lũ

Những ngày đầu tháng 12 này, mưa dầm kéo dài, trời trở lạnh tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk - nơi mà hơn 20 ngày trước, trận lũ lịch sử đã cướp đi sinh mạng hàng chục người; cuốn trôi, làm sập hàng trăm căn nhà. Bộ đội đang bám địa bàn, đến từng nhà dân, 'ngày đêm' xây nhà để bà con kịp có nhà mới đón Xuân 2026.

 Ông Lương Văn Nhật (bên trái) cùng bộ đội san đất nền nhà.

Ông Lương Văn Nhật (bên trái) cùng bộ đội san đất nền nhà.

Trên những tuyến đường lầy lội dẫn về vùng quê xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk từng là rốn lũ, bộ đội các đơn vị Quân đội vẫn lặng lẽ tại các điểm thi công, tiếp tục dựng từng căn nhà cho bà con.

Mưa rơi nặng hạt, đất bùn bám đầy quần áo, nhưng không thể làm chùn bước những người lính đang ngày đêm chạy đua với thời gian, đúng tinh thần “thần tốc, quyết liệt, vì nhân dân quên mình”, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng do bão lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử vừa qua: Khi trận lũ đi qua, 2 căn nhà của gia đình ông Bùi Tiếp (sinh năm 1950) và ông Lương Văn Nhật (sinh năm 1965) đã bị cuốn sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát vương vãi. Nhận nhiệm vụ xây dựng lại hai ngôi nhà kiên cố cho hai hộ dân, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) lập tức triển khai lực lượng, tranh thủ từng giờ, từng phút để thi công phần cải tạo mặt bằng, dựng móng theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trời mưa liên tục nhiều ngày khiến đất yếu, nước ngầm dâng cao, việc đào hố móng hay cố định cốt thép gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng các tổ thi công vẫn kiên trì, thực hiện song song nhiều phần việc để đẩy nhanh tiến độ. Cán bộ, chiến sĩ làm việc theo phương châm “mưa không nghỉ, việc không dừng”, bảo đảm yêu cầu nhanh nhưng chắc, gấp nhưng phải bền vững.

Từ đào móng nhà, xử lý nền đất, đổ bê tông, gia cố cốt thép... mỗi hạng mục đều được thực hiện tỉ mỉ và kiểm tra nhiều vòng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình. Khi trời mưa lớn, bộ đội căng bạt làm việc. Khi đêm xuống, anh em bật đèn pin, đèn ắc quy tiếp tục hoàn thiện từng phần việc dang dở, bởi họ hiểu rằng, phía sau mình là sự mong mỏi của những gia đình vừa mất đi mái nhà thân yêu.

 Bộ đội dầm mưa san tạo nền nhà ông Lương Văn Nhật, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ đội dầm mưa san tạo nền nhà ông Lương Văn Nhật, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tá Phạm Văn Thực, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp, người trực tiếp chỉ đạo thi công từ những ngày đầu, cho biết: “Chứng kiến nhân dân trắng tay sau bão lũ, mất nhà cửa, tài sản, chúng tôi càng quyết tâm hơn. Đơn vị đã quán triệt tinh thần, trách nhiệm cao nhất, động viên bộ đội vượt mọi khó khăn về thời tiết, nơi ăn ở, điều kiện thi công để hoàn thành sớm nhất phần móng, đưa công trình vào giai đoạn xây dựng tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là để bà con có ngôi nhà mới kiên cố, ấm cúng trước Tết Nguyên đán, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch Quang Trung”.

Lực lượng được tổ chức hợp lý, công việc phân chia khoa học, phối hợp nhịp nhàng với Ban dự án và chính quyền địa phương. Nhờ đó, tiến độ thi công được đẩy nhanh rõ rệt. Ngoài hai căn nhà được giao, đơn vị còn tranh thủ hỗ trợ thêm cho các hộ dân xung quanh khu vực trú quân, giúp họ dọn dẹp nhà cửa, sửa lại mái, gia cố tường bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ vừa qua.

Trên công trường, những tấm áo lính loang lổ vì bùn đất. Một trong những người lính trẻ đang trực tiếp cùng đồng đội dựng nhà cho gia đình ông Lương Văn Nhật là hạ sĩ Y Trai Ayun, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 5. Vừa buộc xong mối thép cuối cùng cho phần cốt sắt móng nhà, anh chia sẻ: “Thấy bà con mất hết nhà cửa, tụi em thương lắm. Mưa lạnh, đất trơn, nhưng không ai muốn nghỉ. Mong sao căn nhà sớm hoàn thành để gia đình bác Nhật sớm có chỗ ở ổn định. Đây cũng là trách nhiệm của người lính khi nhân dân đang cần mình”. Những tâm sự mộc mạc nhưng chân thành của người lính trẻ giữa công trường mưa gió, khiến bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng. Tiếng xẻng, tiếng búa hòa cùng giọng nói đầy quyết tâm của anh Y Trai như tiếp thêm niềm tin cho bà con vùng lũ. Tấm lòng ấy càng khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.

Trên tay xách ấm, và bưng bát nước chè xanh vừa nấu đến từng điểm thi công mời bộ đội, ông Lương Văn Nhật không giấu được xúc động: “Nhà tôi bị sập đổ hoàn toàn sau bão lũ, tài sản bị cuốn trôi sạch. Nghe thông tin Nhà nước hỗ trợ kinh phí dựng lại nhà, tôi mừng mà cũng lo, vì chẳng còn tiền thuê thợ. Lúc gia đình khó khăn nhất thì các chú bộ đội đến, dựng lại nhà cho tôi. Các chú làm không quản mưa gió, tối cũng làm. Nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội, gia đình tôi còn phải sống trong lán tạm dài ngày!”.

 Bộ đội căng bạt che mưa xây nhà cho hộ ông Bùi Tiếp, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ đội căng bạt che mưa xây nhà cho hộ ông Bùi Tiếp, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Với người dân vùng lũ, được hỗ trợ xây lại nhà không chỉ là nơi ở ổn định, mà còn là niềm tin vào lực lượng luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân mỗi khi hoạn nạn. “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão, lũ ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống lâu dài.

Tại tỉnh Đắk Lắk, việc dựng lại từng mái nhà không chỉ là công việc xây dựng đơn thuần, mà là tinh thần tất cả vì nhân dân, của ý chí vượt khó, trách nhiệm và tình người trong mỗi người lính. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng trên những công trường mưa gió, hình ảnh những người lính dầm mình dưới mưa, đôi tay lấm bùn nhưng ánh mắt quyết tâm, đã tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho nhân dân nơi đây.

Lũ dữ đã cuốn đi nhiều thứ, nhưng từ trong đổ nát, hoang tàn và mất mát, đau thương, tình quân - dân càng thêm gắn bó. Những ngôi nhà mới đang dần hiện hữu ở các xã, phường Đông Đắk Lắk - cách đây chưa lâu là rốn lũ, không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống “ở đâu khó, có bộ đội”, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-doi-ngay-dem-giup-dan-dung-nha-sau-lu-1016125