Bộ đội Phòng không gồng mình chống lũ

Cùng với các lực lượng trên địa bàn Quân khu đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do cơn lũ gây ra, những ngày vừa qua, những người lính Phòng không Lữ đoàn 297 đã triển khai nhiều lực lượng, phương tiện, cơ động đến nơi 'rốn lũ'. Không quản hiểm nguy dầm mình trong dòng nước xiết với mong muốn giúp người dân hạn chế thấp nhất rủi ro và thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Đến tận bây giờchị Nguyễn Thúy An, nhà ở phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũng không thể tin nổi những gì vừa xảy ra với gia đình mình và bà con nơi đây. Cơn lũ ập đến quá nhanh, nước dâng cao khiến chị không kịp trở tay vận chuyển đồ đạc của gia đình mình đến vị trí an toàn.

Chị Nguyễn Thúy An chia sẻ: “Mực nước lũ dâng lên nhanh quá làm ngôi nhà của tôi ngập sâu đến hơn 3m. Mọi đồ đạc của gia đình tôi phần lớn đều đã hỏng hết”. Nước lũ vừa rút để lại lớp bùn non đặc quánh dày hơn 30cm trong căn nhà nhỏ. Nhà chỉ có hai mẹ con, gia đình chị An là một trong những hộ đầu tiên được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 giúp vận chuyển, kê dọn đồ đạc, gạt bùn đất…

 Các chiến sĩ Lữ đoàn 297, Quân khu 2 giúp một hộ gia đình dọn dẹp bùn, đất sau lũ.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 297, Quân khu 2 giúp một hộ gia đình dọn dẹp bùn, đất sau lũ.

Cùng chung cảnh ngộ, khi ngôi nhà nhỏ của chị Đinh Thị Hương, tổ 4, phường Yên Ninh, TP Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi nhiều vật dụng có giá trị. Đôi mắt thất thần nhìn về phía dòng nước lũ đục ngầu, chị Đinh Thị Hương trải lòng: “Nếu không có các chú bộ đội Phòng không 297, Quân khu 2 đến ứng cứu, hỗ trợ giúp đỡ thì chúng tôi không biết xoay xở thế nào. Dầm mình trong nước lũ giúp bà con vận chuyển vật dụng sinh hoạt, gia súc, gia cầm, chúng tôi rất cảm kích trước những việc làm của các chú bộ đội”.

Những ngày vừa qua, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ gây ra. Tại các địa điểm xảy ra lũ lụt, sạt lở đất, công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 gặp khá nhiều khó khăn, bởi thời tiết vẫn tiếp tục mưa to, khối lượng bùn đất trên các tuyến phố, cũng như tại các hộ gia đình rất lớn; việc di chuyển đến các địa điểm hỗ trợ, giúp dân gặp khá nhiều khó khăn. Với phương châm giúp đỡ các hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn trước, nên việc tổ chức, triển khai các lực lượng, phối hợp cùng bà con vận chuyển tài sản, san gạt bùn, đất được bộ đội Lữ đoàn 297 thực hiện bài bản.

Đang dồn sức chỉ đạo công tác ứng cứu hộ dân bị sạt lở do đất tràn vào nhà thì chuông điện thoại của Trung tá Lê Duy Cường, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 297 đổ liên hồi. Anh Cường nhận lệnh từ cấp trên, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, giúp Trường Tiểu học Kim Đồng, TP Yên Bái dọn dẹp, thau rửa cơ sở vật chất học tập, san gạt bùn đất các phòng học, sân trường.

Trung tá Lê Duy Cường thông tin: Trường Tiểu học Kim Đồng bị ngập toàn bộ phòng của khối Ban giám hiệu; 13 lớp học; 2 phòng học chuyên dùng, cùng nhiều trang, thiết bị hư hỏng nghiêm trọng. Để giúp nhà trường khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, chúng tôi phân công các bộ phận nỗ lực, làm việc với quyết tâm cao nhất. Làm đến đâu gọn, sạch đến đó. Chúng tôi mong muốn các em học sinh nơi đây sớm trở lại trường học tập.

Chiến sĩ Lữ đoàn 297, Quân khu 2 giúp người dân vận chuyển gia súc đến nơi an toàn.

Chiến sĩ Lữ đoàn 297, Quân khu 2 giúp người dân vận chuyển gia súc đến nơi an toàn.

Không quản vất vả, hiểm nguy, sau mấy ngày liên tục, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đã có nhiều đoạn đường trong TP Yên Bái được thông xe; hàng chục ngôi nhà được gia cố vững chắc; hàng trăm phòng học, ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ để giúp người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: MẠNH TƯỜNG- QUỐC TRỊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-phong-khong-gong-minh-chong-lu-794143