Bộ đội Quân khu 5: 'Khi nào dân an toàn, chúng tôi mới rút quân'
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước sông Côn, sông Hà Thanh đột ngột dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư phía Đông Nam tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).
Giữa lúc bà con gặp nguy nan, những người lính Quân Khu 5 kịp thời có mặt. Các anh mang theo đèn pin, tấm áo phao và cả niềm tin là điểm tựa cho nhân dân giữa vùng lũ.
Tại phường Quy Nhơn Bắc (gồm các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn cũ), nhà dân ở 16 khu phố bị ngập hoàn toàn, có nơi ngập sâu gần 2m, uy hiếp cuộc sống hàng nghìn hộ dân. Ứng phó với tình huống khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe thiết giáp, ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng hành quân xuyên đêm, phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn và lực lượng tại chỗ tiếp cận từng khu dân cư bị cô lập, nhanh chóng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ đội Quân khu 5 sơ tán người trong đêm
Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết: Trong đêm 17/11, nhiều khu phố đã bị ngập và cô lập. Đến chiều tối 18/11, nước sông Hà Thanh đổ về mạnh, cả phường bị nhấn chìm trong lũ. Khoảng 10.000 hộ dân bị ngập, địa phương đã vận động, di dời hơn 3.000 hộ ra khỏi vùng ngập sâu và gần 40 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở dưới chân núi Hòn Chà.
Giữa dòng nước chảy xiết, đục ngầu, màn đêm lạnh buốt, từng tổ công tác trong tay cầm chiếc đèn pin, tấm áo mưa, áo phao và tiếng gọi trong đêm trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân. Dầm mưa, ngâm mình trong dòng nước lũ; những nơi ngập sâu, anh em bộ đội điều khiển ca nô len lỏi qua hàng rào, cọc tiêu băng qua dây điện vào vùng nguy hiểm, cõng người già, trẻ nhỏ, vận chuyển tài sản giúp bà con. Cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm ngâm mình trong nước. Những chuyến ca nô, ô tô liên tục vào ra, kịp thời đưa từng hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xuyên đêm cứu người
Chỉ tay về phía chiếc ô tô bị nước lũ nhấn chìm cách đó vài trăm mét, chị Lưu Thị Ánh Nguyệt (30 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn cũ) run rẩy kể: “Tôi đang chạy xe trên đường về nhà, nước đổ về đột ngột, chảy mạnh, xe bị ngập, chết máy. Tôi hốt hoảng, chưa biết xoay xở thế nào thì nước ngập xe. Vừa lúc đó được các anh cứu kịp, chứ không thì hậu quả biết chừng nào. Cảm ơn các anh bộ đội, dân quân nhiều lắm”.
Trực tiếp chỉ huy nhóm di dời 6 người ra khỏi vùng ngập, trong đó có 2 người già nằm thực vật và phụ nữ, trẻ em, anh Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Bắc cho biết: “Qua nắm tình hình địa bàn, ngay khi mưa lớn diễn ra liên tục, chúng tôi cùng lực lượng địa phương túc trực ở các nơi xung yếu như: Khu phố 2, 3, 4 hỗ trợ người dân từ sáng hôm qua sơ tán. Anh em rất trách nhiệm, nhiệt tình, đến giờ, dù rất mệt nhưng đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, an toàn là chúng tôi yên tâm”.
Ở một hướng khác, trên địa bàn thị trấn Diêu Trì (cũ), nay là xã Tuy Phước, nước sông Hà Thanh cuồn cuộn, dâng cao nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Thiếu tá Lương Quốc Thiên - Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam bế cụ bà 93 tuổi chạy ra khỏi vùng nước ngập sâu. Vừa đưa cụ lên xe cho lực lượng y tế chăm sóc, trong hơi thở gấp gáp, anh nói vội: “Ở trỏng còn nhiều người già và trẻ em. Tôi đề xuất nhanh chóng đưa xuồng vào tiếp cận đưa bà con ra. Nước đang lên nhanh lắm”. Rồi anh vội vã quay vào. Tấm áo phao anh mang chỉ còn điểm chấm màu cam giữa vùng nước sâu, đục ngầu.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai dầm mình cứu người
Theo hướng anh Thiên tiến vào, nhiều nhà dân nước đã ngập gần hết cửa sổ, có nhà cấp 4 nước lũ lên tới mái tôn. Nhiều người đứng trên mái, ở tầng 2 ra sức kêu cứu, gọi lực lượng cứu hộ. Tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Quang Minh - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1- Hoài Nhơn Nam cho biết: Đơn vị phụ trách địa bàn các xã phía Đông Bắc của tỉnh (gồm thị xã Hoài Nhơn, các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão cũ), khi được phân công nhiệm vụ giúp dân xã Tuy Phước, anh em trong hai ngày qua đều bám địa bàn, khắc phục mọi khó khăn trong sinh hoạt, tham gia ứng cứu, hỗ trợ 74 hộ dân di dời người và tài sản; phối hợp với các lực lượng địa phương chốt chặn 20 điểm ngập sâu, di dời 105 hộ dân với hơn 360 nhân khẩu.
Sát sao chỉ huy bộ đội vào ra thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực phường Quy Nhơn Bắc, Thượng tá Trương Thế Huần – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573, Quân khu 5 chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Lữ đoàn 573 nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân. Đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ như áo phao, dây cứu nạn, lương thực thực phẩm… nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh. Với tinh thần thần cứu dân cho bằng được, không bỏ sót một ai, khi nào bà con an toàn, chúng tôi mới rút quân.

Bộ đội ưu tiên cứu người già trẻ em vùng ngập lũ
Hình ảnh những người lính ướt sũng giữa dòng nước lũ vẫn kiên trì làm nhiệm vụ càng làm sáng lên phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian nguy nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Trong sáng ngày 19/11, Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng đoàn công tác Quân khu 5 trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình và chỉ huy các đơn vị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai.
Cùng với đó, Quân khu 5 điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2, Lữ đoàn 573, 572, Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia II cùng nhiều xuồng máy, ca nô, ô tô đến vùng lũ ứng cứu người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng điều động hơn 660 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị phối hợp với công an, các lực lượng tại chỗ, giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương di dời người dân đến nơi an toàn.

Giữa lúc bà con gặp nguy nan, những người lính Quân Khu 5 kịp thời có mặt.
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kịp thời hỗ trợ 5 tấn lương khô giúp các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cứu đói khẩn cấp người dân vùng lũ. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ trong từng hành động nhanh nhạy, quyết đoán, đầy trách nhiệm của người lính Cụ Hồ giữa cơn lũ dữ.











