Bộ đội Quân khu 5 sát cánh cùng Nhân dân trong mưa lũ miền Trung

Mưa lũ kéo dài gây chia cắt nhiều vùng ở TP Đà Nẵng và vùng núi Trà My, Trà Leng. Các lực lượng thuộc Quân khu 5 đã kịp thời có mặt, vượt hiểm nguy khôi phục thông tin, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm, trở thành điểm tựa vững chắc giúp Nhân dân vượt qua khó khăn.

Bộ đội bám trụ nơi xung yếu, giữ thông tin thông suốt giữa tâm lũ

Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn liên tiếp trút xuống các địa phương ở miền Trung. Tại các xã miền núi của TP Đà Nẵng, đất đá sạt lở từng mảng, đường sá bị chia cắt, điện lưới tê liệt, hệ thống thông tin liên lạc hoàn toàn mất kết nối. Cả khu vực gần như bị cô lập, đời sống của người dân đảo lộn, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp vô vàn khó khăn.

 Các chiến sĩ vừa khôi phục liên lạc vừa bảo đảm đường truyền, đưa hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sạt lở về Sở chỉ huy Quân khu 5 phục vụ công tác chỉ đạo.

Các chiến sĩ vừa khôi phục liên lạc vừa bảo đảm đường truyền, đưa hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sạt lở về Sở chỉ huy Quân khu 5 phục vụ công tác chỉ đạo.

Ngay khi nắm tình hình, Lữ đoàn Thông tin 575 đã khẩn trương cơ động lực lượng đến hiện trường, mang theo phương tiện, khí tài kỹ thuật để khôi phục mạch máu thông tin.

Đội hình phải đi bộ hàng chục kilomet trên những tuyến đường bị nước lũ chia cắt, nhiều đoạn đồi núi sạt lở sâu, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Giữa màn mưa trắng xóa, trong giá lạnh và gió bão quất mạnh vào người, những người lính thông tin vẫn kiên cường bám trụ tại các điểm xung yếu.

Họ đội mưa, vượt dốc, băng rừng qua từng cung đường hiểm trở, nhiều thời điểm phải bám vào dây an toàn, vượt qua vách đất nhão nhoẹt để đưa thiết bị lên cao, dựng trạm thu - phát sóng dã chiến.

 Hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ luôn sát cánh cùng Nhân dân trong thiên tai bão lũ.

Hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ luôn sát cánh cùng Nhân dân trong thiên tai bão lũ.

Thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu liên tục, nhưng các chiến sĩ không nản lòng. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của “người lính Khu 5”, từng mạch tín hiệu được khôi phục. Khi âm báo kết nối trở lại giữa vùng tâm lũ, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười của những người lính — bởi họ biết sau mỗi dải sóng truyền đi là mệnh lệnh chỉ huy, là cơ hội sống được nối dài cho người dân vùng nạn.

Cùng Nhân dân vượt qua gian khó, vững lòng nơi rốn lũ

Không chỉ ở vùng cao, tại xuôi – nước lũ cũng lên nhanh và uy hiếp cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn, nhà dân chìm sâu trong làn nước đục ngầu từ 3-4 m. Sư đoàn 315 đã điều động 29 cán bộ cùng xuồng ST640, ST450, ca nô và nhiều trang thiết bị cứu hộ cấp tốc tiếp cận hiện trường.

Phương châm hành động được quán triệt rõ ràng: “Đi đến vùng tâm lũ, nắm từng nơi, hỗ trợ từng nhà”. Hơn 100 thùng mì tôm, 30 thùng lương khô, 150 lốc nước uống, 300 hộp thịt, cá do đơn vị tự sản xuất liên tục được vận chuyển vào hỗ trợ bà con.

Các cán bộ, chiến sĩ vừa thăm hỏi, động viên, vừa hướng dẫn người dân ổn định nơi ở tạm thời, giữ vệ sinh phòng dịch và bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

 Bộ đội hỗ trợ di dời người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bộ đội hỗ trợ di dời người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm đó, tại xã Xuân Phú và nhiều khu dân cư bị ngập sâu của TP Đà Nẵng, Lữ đoàn 574 khẩn trương có mặt từ đêm 28/10, phối hợp chính quyền địa phương xuyên đêm đưa người dân đến nơi an toàn. Nhiều người già sức yếu, trẻ nhỏ hoảng loạn trong mưa rét được bế bồng lên xuồng, mặc áo phao và trấn an tinh thần.

“Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Khu 5 luôn sáng ngời bởi tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Mỗi hành động trong lúc khó khăn là thước đo bản lĩnh và niềm tin Nhân dân dành cho Quân đội”. Đại tá Lương Đình Chung – Chính ủy Quân khu 5.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng của Lữ đoàn kịp thời cấp cứu một người dân bị bệnh đột ngột, đồng thời hỗ trợ đưa một gia đình 9 người bị mắc kẹt trên cầu Bà Rén nhiều giờ giữa cơn đói khát và hoang mang trở về nơi trú tạm an toàn. Những nghĩa cử đó khiến không ít người dân xúc động rơi nước mắt giữa giông gió.

Không chỉ cứu trợ Nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 20 điểm cầu, triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

 Thắm tình quân dân trong bão lũ.

Thắm tình quân dân trong bão lũ.

Đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, khí tài chuyên dụng được huy động đến các điểm xung yếu. Tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng quân đội đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trong dòng lũ cuồn cuộn, giữa muôn vàn hiểm nguy rình rập nơi miền Trung mưa bão, tình quân dân vẫn neo đậu vững vàng. Những chuyến xuồng ngược nước, những bước chân bộ đội in sâu trong bùn đất, những cột sóng thông tin nối lại mạch sống… đã minh chứng rằng: ở bất cứ hoàn cảnh nào, người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân để ngày mai mưa tan, vùng đất kiên cường lại hồi sinh mạnh mẽ.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bo-doi-quan-khu-5-sat-canh-cung-nhan-dan-trong-mua-lu-mien-trung-186924.html