Bộ đội và dân quân TP Hồ Chí Minh trong đêm triều cường kỷ lục

Tối 24-10, triều cường dâng cao kỷ lục khiến nhiều khu vực trũng thấp ở TP Hồ Chí Minh ngập sâu. Trong ánh đèn vàng phản chiếu mặt nước, những bóng áo xanh bộ đội, dân quân vẫn lặng lẽ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa lớn, nước lạnh, đêm dài, nhưng họ không chùn bước. Trong gian khó vất vả, hiểm nguy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ lại ngời sáng lên bình dị, kiên cường, hết lòng vì nhân dân, góp phần giữ bình yên ở thành phố mang tên Bác.

Khi bộ đội là người dẫn đường trong nước lũ

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-10, nước ngập ở khu vực trung tâm phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh). Dòng xe công nhân tan ca lầm lũi qua từng đoạn ngập, đèn pha phản chiếu lên mặt nước lấp loáng. Anh Trương Văn Bình, phường Thủ Dầu Một kể: “Tôi tưởng chỉ ngập chút thôi, ai ngờ nước vẫn lên. Thấy các anh bộ đội đứng chặn đường, soi đèn, chỉ lối, tôi mới biết đi vòng qua đoạn khô, chứ không thì chạy vào chỗ ngập nước, xe sẽ chết máy giữa đường rồi”.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển tài sản giúp dân do triều cường tại phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển tài sản giúp dân do triều cường tại phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh.

Những đôi chân bì bõm trong nước, những chiếc áo mưa sũng nước là hình ảnh quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) suốt đêm 24-10. Ngay từ đầu giờ chiều, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, đắp đê, gia cố bờ bao các tuyến kênh, rạch, đồng thời kê đồ đạc, di dời vật dụng giúp nhiều hộ dân trong vùng trũng thấp. Cả đêm, từng tổ nhỏ vẫn cắm chốt tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi di chuyển tài sản giúp dân tại phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi di chuyển tài sản giúp dân tại phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh.

Cách đó không xa, tại phường Tây Nam, phường Long Nguyên (TP Hồ Chí Minh), mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cây xanh đổ chắn ngang lối đi. Khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi cùng Ban chỉ huy Quân sự phường Tây Nam lập tức huy động lực lượng phối hợp với Công an phường tiếp cận ngay hiện trường. Trong ánh đèn pin, những tiếng cưa máy, tiếng hô nhau dọn cây vang lên xen giữa tiếng mưa rơi. “Trời mưa lớn, nước ngập tới đầu gối, nhưng anh em đều xác định nhiệm vụ bảo đảm đường thông, nhân dân an toàn là trên hết”, chiến sĩ dân quân thường trực Nguyễn Lâm Khải Huy, Ban chỉ huy Quân sự phường Long Nguyên khẳng định.

 Dân quân phường Long Nguyên (TP Hồ Chí Minh) giúp dân di chuyển tài sản.

Dân quân phường Long Nguyên (TP Hồ Chí Minh) giúp dân di chuyển tài sản.

Chỉ sau hơn một giờ, những thân cây đổ được cắt ngắn, kéo gọn vào lề. Các tuyến đường chính trong khu phố dần thông thoáng trở lại. Nhiều người dân từ trong nhà bước ra, cảm ơn và gửi tặng bộ đội, dân quân những ly trà nóng. “Thấy các anh làm việc trong đêm mưa, chúng tôi thật xúc động. Bộ đội, dân quân đúng là chỗ dựa của bà con”, bà Nguyễn Thị Thảo, phường Tây Nam nói.

Chuyển phương tiện giúp dân qua đoạn đường ngập do triều cường tại phường Long Nguyên.

Chuyển phương tiện giúp dân qua đoạn đường ngập do triều cường tại phường Long Nguyên.

Cắm chốt giữ bờ bao, cứu dân khỏi ngập

Chiều 23 và ngày 24-10, tại tuyến Rạch Ba Tâm, phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi cùng lực lượng dân quân thường trực phường Thủ Dầu Một đã có mặt từ sớm, khẩn trương đắp, gia cố hơn 200m bờ bao nhằm ngăn triều tràn vào khu dân cư. Mồ hôi lẫn nước mưa chảy dài trên mặt, họ vẫn kiên trì xếp từng bao cát, đóng từng cọc tre. “Chúng tôi làm đến khi nào triều rút mới nghỉ. Giữ bờ bao là giữ nhà dân”, Thượng tá Đỗ Minh Trí, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh), nói.

Bế các cháu bé qua đoạn đường ngập do triều cường tại phường Long Nguyên.

Bế các cháu bé qua đoạn đường ngập do triều cường tại phường Long Nguyên.

Theo thống kê, từ ngày 22-10 đến nay, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã huy động gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả triều cường và mưa lớn. Các lực lượng được bố trí cơ động 24/24 giờ, tập trung gia cố bờ bao, khơi thông dòng chảy, vận chuyển vật liệu, di dời tài sản cho người dân vùng ngập sâu.

Không chỉ chống ngập, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn trực tiếp tham gia cứu hộ, tìm kiếm người mất tích. Tại xã Bàu Bàng (TP Hồ Chí Minh), đêm 22-10, mưa lớn và triều cường đã làm sập căn nhà của anh Hứa Quốc Trung, cuốn trôi mẹ anh là bà Nhâm Nữ (sinh năm 1946). Ngay trong đêm, Công an xã Bàu Bàng phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ liền trong đêm. Đến đêm 23-10, thi thể nạn nhân được tìm thấy, trôi cách hiện trường khoảng 5km.

Chiều 24-10, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đến chia sẻ, thắp hương và trao hỗ trợ hơn 175 triệu đồng cho gia đình. Bà Lê Thị Tám, hàng xóm của nạn nhân, nghẹn ngào: “Mất mát lớn quá, nhưng chứng kiến các anh bộ đội, dân quân và công an lặn lội, tìm kiếm suốt đêm không ngừng nghỉ, ai cũng cảm phục”.

Dân quân cơ động đến các điểm ngập để giúp dân.

Dân quân cơ động đến các điểm ngập để giúp dân.

Giữa triều cường, sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tối 24-10 đạt 1,8m, cao hơn báo động 3 tới 0,3m, khiến nhiều khu vực ven kênh rạch ngập sâu từ 19 giờ đến 21 giờ. Đây là mức triều cao nhất từ đầu năm 2025 đến nay và tình trạng ngập dự báo còn kéo dài vài ngày tới.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: Bộ tư lệnh thành phố đã chỉ đạo khẩn các đơn vị tăng cường theo dõi mực triều, bám sát cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng giúp dân ứng phó. Các đơn vị dân quân tự vệ, lực lượng thường trực được phân công tổ chức trực 24/24, sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.

Trong ánh đèn đường phản chiếu mặt nước, những bóng áo xanh vẫn miệt mài lội nước, dìu từng người dân, dọn từng thân cây đổ, chằng, đắp từng bao cát. Giữa thiên nhiên khắc nghiệt, hình ảnh người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ hiện lên gần gũi, bình dị mà cao quý.

Sáng 25-10, triều cường dần rút, những con phố còn đọng nước, nhưng trong lòng người dân ấm lên niềm tin. “Thấy bộ đội và dân quân, Công an giữa đêm mưa đi tuần và tiếp tục dọn vệ sinh giúp dân, tôi yên tâm lắm. Dù nước ngập đến đâu, vẫn có các anh bên cạnh”, bà Võ Thị Thảnh, phường Thủ Dầu Một, nói trong lúc dọn dẹp lại sân nhà.

Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, một cái đèn soi đường, một bao cát giữ bờ, một cánh tay dìu người và bế em bé qua đoạn ngập, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng giúp nhân dân vượt qua đợt triều cường lịch sử.

Giữa thiên tai khắc nghiệt, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn sáng lên và giản dị, bền bỉ, hết lòng vì nhân dân. Và chính trong những đêm triều dâng như thế, hình ảnh người chiến sĩ lại càng khắc sâu trong lòng nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - Thành phố nghĩa tình, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt khó./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-va-dan-quan-tp-ho-chi-minh-trong-dem-trieu-cuong-ky-luc-910347