Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ngành Bưu điện tại Tây Ninh

Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu 'R'; Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh; đồng thời cắt băng khánh thành biển tên mới Nhà Truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R” đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R” đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Đây là chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2025), 62 năm Ngày truyền thống ngành Khoa học và Công nghệ (18/5/1963 - 18/5/2025) và năm đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng cán bộ ngành Bưu điện và Khoa học - Công nghệ qua các thời kỳ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng dư âm và nỗi đau vẫn còn mãi với người ở lại. Trải qua các cuộc chiến đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, bảo vệ non sông. Trong đó có hàng chục vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện và Khoa học - Công nghệ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, những nén hương thành kính dâng lên liệt sĩ hôm nay cũng là lời khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Bưu chính Viễn thông và Khoa học - Công nghệ. Đó là kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của cha anh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mỗi thế hệ phải viết nên câu chuyện của chính mình để nối tiếp dòng chảy của dân tộc, của đất nước. Cách tốt nhất để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, có “nỏ thần” để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững hòa bình lâu dài, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin "R" là nơi yên nghỉ của 249 liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin "R" là nơi yên nghỉ của 249 liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin “R” hiện là nơi yên nghỉ của 249 liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin, những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đoàn công tác cũng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên) - nơi an nghỉ của hơn 15.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Tại Nhà Truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Giao bưu - Thông tin miền Nam đã dâng hương và cắt băng khánh thành biển tên mới của Nhà Truyền thống.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích cách mạng.

Nhà Truyền thống được nâng cấp, chỉnh trang không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan, học tập mà còn xứng tầm là một “địa chỉ đỏ” mang tầm vóc lịch sử quốc gia, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho các thế hệ tương lai.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị đã trao tặng quà trị giá 110 triệu đồng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh; tặng 50 bộ học cụ STEM cho học sinh. Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng dự án Thư viện điện tử (gồm 255 máy tính bảng, 510 tài khoản học) trị giá 1,275 tỷ đồng cho 9 trường học tại Tây Ninh, với hơn 5.300 học sinh thụ hưởng, nhằm tạo cơ hội tiếp cận tri thức số, khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-dang-huong-tuong-niem-liet-si-nganh-buu-dien-tai-tay-ninh-20250823161047995.htm