Bố mẹ không biết con 18 tháng rơi khỏi ôtô

Ấn ĐộMẹ bé Rohitha ngủ quên và không biết cô con gái đang ngồi trong lòng rơi ra khỏi cửa sổ khi xe jeep rẽ sang hướng khác.

Bé Rohitha rơi khỏi chiếc xe jeep tại huyện Idukki, bang Kerela, tối 8/9, lúc đang trên đường về nhà. Hôm đó, cô bé được bố mẹ, Satheesh và Sathyabhama, đưa đi tham dự một nghi lễ tại đền Palani thuộc bang Tamil Nadu.

Rohitha bị rơi ra khỏi cửa sổ khi chiếc jeep rẽ sang hướng khác. Cô bé lúc này đang ngồi trong lòng mẹ, tuy nhiên, mẹ em ngủ quên nên không hay biết.

Sau khi rơi xuống đất, Rohitha bò tới một trạm kiểm lâm gần đó. Các nhân viên kiểm lâm nhìn thấy cô bé qua camera nên lập tức có mặt để cứu em. Họ kiểm tra cơ thể Rohitha trước khi giao em cho cảnh sát. Cô bé may mắn chỉ có vài vết thương nhẹ.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Về phần bố mẹ Rohitha, mãi đến khi về tới nhà vào lúc 0h30, cách nơi con gái bị rơi gần 50 km, họ mới phát hiện ra con "biến mất". Cặp vợ chồng lập tức báo cho cảnh sát Vellathooval, huyện Idukki.

Cảnh sát cho biết Rohitha được tìm thấy ở thị trấn Munnar, gần nơi em bị ngã khỏi xe. Cô bé sau đó được về với bố mẹ ngay trong đêm. Họ cho hay vị trí Rohitha ngã từng xảy ra các vụ người bị động vật hoang dã và chó hoang tấn công.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bo-me-khong-biet-con-18-thang-roi-khoi-oto-20190913083239135.htm