Bố mẹ nghèo chăm con bệnh nặng
Gia đình chị Nguyễn Thị Đan và anh Nguyễn Quốc Quân, thôn Bắc Ngõa, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, khi con trai cả là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1998, bị mắc căn bệnh hiếm gặp Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng trong máu).

Cháu Nguyễn Trung Kiên, thôn Bắc Ngõa, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) đang được mẹ chăm sóc.
Cuối năm 2023, Kiên thường xuyên có biểu hiện hai chân run đi lại khó khăn, gia đình đưa em đi khám ở bệnh viện huyện, rồi lại xuống tỉnh thăm khám, bác sỹ chẩn đoán em bị bệnh Parkinson. Đến tháng 9 -2024, bệnh tình trở nặng khiến Kiên không đi được, gia đình thấy vậy đưa em đi nhiều bệnh viện để thăm khám mà không ra bệnh. Đến khi đưa em xuống Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội, các y bác sỹ bệnh viện trao đổi với gia đình phải thuê chuyên gia nước ngoài về khám cho em.
Sau 11 ngày thăm khám, làm xét nghiệm máu, chọc tủy sống, kiểm tra gen di truyền, bác sỹ chẩn đoán em bị mắc bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng trong máu), căn bệnh hiếm gặp và rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời thì em có thể không giữ được mạng sống.
Từ ngày Kiên mắc bệnh, vợ chồng chị Đan thay nhau nghỉ việc để đưa con đi tái khám, lấy thuốc điều trị cho cháu, mỗi tháng xuống 1-2 lần, chi phí cũng hết 10-15 triệu đồng/lần. Nhưng gần đây bệnh tình của cháu trở nặng hơn, 2 chân của cháu hoàn toàn bị liệt, mắt thì mờ dần, mọi sinh hoạt hàng ngày từ việc cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.
Gia đình chị Đan là hộ có hoàn cảnh khó khăn, chỉ phụ thuộc vào nghề đánh cá trên sông, mặc dù Kiên được BHYT chi trả 100%, nhưng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, nên buộc phải mua. Chi phí ăn ở, đi lại cũng khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, khó khăn. Chị Nguyễn Thị Đan, mẹ cháu Kiên chia sẻ: “Từ khi cháu Kiên bị bệnh, gia đình bán hết tài sản, bán cả nhà, vay mượn anh em họ hàng, bà con hàng xóm để đưa cháu đi điều trị. Trong khi bệnh tình của cháu Kiên ngày một trầm trọng, giờ tôi không biết phải vay mượn ai để có tiền cho con đi điều trị, nhà thì không còn nay phải xuống sông ở tạm cái nhà bè, bác sỹ cũng khuyên cho cả con trai út của chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe, kiểm tra gen không lại sợ cháu giống anh trai. Tôi thương các con mà tôi cũng không biết mình phải làm gì đây để cứu lấy con mình”.
Ông Hoàng Văn Long, Trưởng thôn Bắc Ngõa, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) cho biết: “Gia đình chị Đan, anh Quân thuộc diện đặc biệt khó khăn, quanh năm đi làm thuê kiếm tiền nuôi con chữa bệnh mà không đủ. Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm mở rộng vòng tay giúp đỡ cháu Kiên có điều kiện chữa bệnh”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Đàm, mẹ cháu Nguyễn Trung Kiên, thôn Bắc Ngõa, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa), ĐT: 0375541961. Các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân có thể gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/bo-me-ngheo-cham-con-benh-nang-213302.html