Bố nghèo ôm con bỏng nặng vượt hơn 300 km tìm sự sống

Lèng Seo Thiện vào bếp rang cơm, thấy chai xăng tưởng dầu liền châm lửa, cả cơ thể bốc cháy dữ dội, để lại hành trình đau đớn và tuyệt vọng cho gia đình.

Một buổi sáng đầu tháng 6, căn bếp nhỏ lụp xụp bên triền núi xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bùng lên ngọn lửa dữ dội. Tiếng kêu thất thanh, tiếng chân người chạy dồn dập, tiếng khóc xé lòng vang vọng cả vùng.

Cậu bé Lèng Seo Thiện (15 tuổi) chạy ra khỏi bếp với lửa bao trùm toàn thân. Trước đó, Thiện nhóm lửa rang cơm, thấy chai nhựa để ở góc bếp, cậu ngỡ là dầu thải nên đổ một ít châm vào bếp.

Không ngờ, đó là xăng mà gia đình thường trữ sẵn để đổ xe máy và các thiết bị máy móc cắt cỏ, phát nương. Chỉ vài giọt, ngọn lửa bén vào cả chai, bùng lên dữ dội, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu bé dân tộc Nùng.

Thiện được chẩn đoán bỏng 45% cơ thể. (Ảnh: Như Loan)

Thiện được chẩn đoán bỏng 45% cơ thể. (Ảnh: Như Loan)

Mẹ Thiện hét lên thất thanh. Anh Lèng Seo Long - bố của em, đang làm gần nhà, hoảng loạn chạy về. Cả gia đình dốc nước, chăn ướt, đất cát… làm mọi cách để dập lửa.

“Cháu nó bị cháy từ đầu tới chân, tóc tai cháy sém, da bong tróc từng mảng. Tôi chỉ còn biết ôm con mà run”, anh Long kể lại trong tiếng nấc.

Thiện được đưa đến trung tâm y tế huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh, nhưng do vết bỏng quá nặng, nên phải chuyển tuyến Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Suốt quãng đường hơn 300 km, người bố 40 tuổi ngồi thẫn thờ bên con, trên tay nắm chặt 1,2 triệu đồng vừa vay được từ hàng xóm.

Năm ngày trước khi đại họa xảy ra, ông nội của Thiện – bố anh Long vừa mất. Cả gia đình bối rối lo hậu sự thì tai họa bất ngờ ập đến. Tài sản giá trị nhất là con trâu cũng bán để làm đám tang. Khi con gặp nạn, trong nhà không còn bất kỳ thứ gì có thể cầm cố. Anh chỉ kịp chạy vạy vay mượn được hơn một triệu đồng, theo xe cứu thương trong tâm trạng hoang mang.

Gia đình anh Long thuộc diện cận nghèo của xã. Vợ chồng anh quanh năm làm nương rẫy, sống nhờ vào vụ ngô, ít rau, con gà, con lợn. Ba con đều đang tuổi ăn học. Những năm mất mùa, cả nhà phải ăn cháo loãng thay cơm. Cái ăn còn lo chưa xong, nói gì đến tích cóp.

“Chỉ sau 20 ngày con nằm viện, gia đình tôi vay gần 100 triệu đồng để lo viện phí. Giờ không còn ai để vay nữa. Có lúc tôi đã nghĩ xin cho con về, nhưng nhìn cháu nằm đó, băng trắng kín thân người mà vẫn cố mở mắt nhìn bố, tôi không đành”, anh Long rơm rớm nước mắt, nói.

Mỗi ngày trôi qua, hy vọng sống của Thiện vẫn được nuôi dưỡng bằng tình cha, sự tận tâm của y bác sĩ và những tấm lòng từ xa.

Anh Long không rời giường bệnh của con nửa bước. (Ảnh: Như Loan)

Anh Long không rời giường bệnh của con nửa bước. (Ảnh: Như Loan)

Thiện được chẩn đoán bỏng 45% diện tích cơ thể, trong đó nhiều vùng bỏng sâu nguy cơ tiến triển đến độ 4, mức độ nghiêm trọng nhất, đòi hỏi phải ghép da tự thân. Cậu cũng bỏng cả đường hô hấp, may mắn chưa bị suy hô hấp nhưng vẫn trong diện theo dõi sát sao.

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc bỏng, diễn biến khá nặng. Do còn trẻ, sức đề kháng tốt, nên cháu qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên nguy cơ nhiễm khuẩn, phải lọc máu, thở máy cao. Kinh phí điều trị rất tốn kém, trong khi nhiều danh mục không nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế”.

Ngoài phẫu thuật, Thiện cần thời gian dài chăm sóc tích cực, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, phòng biến chứng. Chưa kể, nếu phải ghép da, mỗi lần ghép là một lần đau đớn chồng chất.

Ông Lèng Văn Cương, trưởng thôn 2, xã Đản Ván xác nhận, gia đình anh Long thuộc diện đặc biệt khó khăn. “Bố mất chưa kịp nguôi ngoai thì con trai lớn gặp nạn. Cả thôn ai cũng xót xa. Qua truyền thông, chính quyền mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ gia đình anh Long vượt qua giai đoạn khốn cùng này”, ông Cương nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Lèng Seo Long xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25028

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-ngheo-om-con-bong-nang-vuot-hon-300-km-tim-su-song-ar949651.html