Bỏ phố lên rừng làm đẹp thêm 'Thiên đường mây' Tà Xùa

Bỏ qua những ồn ào, náo nhiệt nơi phồn hoa, đô thị, một đôi bạn trẻ đã tìm đến với vùng đất núi non hùng vĩ và còn nhiều khó khăn ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Với quyết tâm lập nghiệp nơi đất khách, quê người, đôi bạn trẻ này đang từng bước góp phần làm đẹp cho 'Thiên đường mây Tà Xùa'.

Mình là Huy, quê ở Hà Nội, mình ra trường năm 2014, Trường Xây dựng, khoa Kiến trúc. Ra trường, mình có làm đúng ngành nghề của mình. Sau khi ra trường, mình đi làm 1 thời gian cũng tương đối ổn định với công việc của mình.

Anh NGUYỄN ĐỨC HUY, Haus Meej Homestay Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La: “Thực ra cũng là cái duyên. Sau thời điểm Covid-19, mình lên đây chơi với bạn bè. Mình có những người bạn trên này. Sau khi lên, thấy không khí, cuộc sống ở đây và cũng thấy có những cơ hội để mình bắt đầu 1 công việc đúng sở thích và sử dụng được đúng chuyên ngành của mình là làm kiến trúc”.

Anh NGUYỄN ĐỨC HUY, Haus Meej Homestay Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La: “Khi mới lên đây, mình có bàn bạc với vợ, cũng may có được sự hỗ trợ và đồng tình cao từ vợ. Thế là 2 vợ chồng quyết định lên đây thử công việc mới và đầu tư vào công việc mới trên này. Lên đây, 2 vợ chồng hỗ trợ nhau nhiều. Mình có chuyên ngành kiến trúc xây dựng nên tập trung vào nghề đấy, xây dựng một cái của riêng mình".

Chị BÙI THỊ HỒNG NHUNG, Haus Meej Homestay Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La: “Lúc đầu tiên, khi biết tin 2 vợ chồng sẽ lên trên đây làm việc thì em cũng hơi bất ngờ. Tại sao công việc ở Hà Nội đang tốt mà mình lại lên đây. Chồng em có giải thích là lên đây để xây dựng những giá trị khác. Hai vợ chồng cùng sắp xếp công việc ở nhà ổn thỏa, gửi con cái cho ông bà giúp đỡ rồi 2 vợ chồng cùng lên thực hiện ước mơ ấy.

Đôi lúc ở trên này có cảm giác rất là nhớ nhà. Rất muốn về nhà, nhưng mà cũng phải thu xếp ổn thỏa để 2 vợ chồng thay phiên nhau về thăm gia đình".

Anh NGUYỄN ĐỨC HUY, Haus Meej Homestay Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La: "Khi lên đây làm thì ngoài việc phát huy được năng lực chuyên môn của mình. Ngoài ra, mình thấy cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn thì cũng hi vọng công việc của mình sẽ tạo thêm sinh kế và thu nhập cho bà con ở đây. Mọi người được tiếp xúc cách làm du lịch thì sẽ phát triển hơn trong cuộc sống. Cái không khí và điều kiện ở đây rất tốt, mỗi buổi sáng thức dậy và ngồi trước khung cảnh này, mình thấy có nhiều năng lượng và cảm thấy có động lực làm việc hơn."

Chị BÙI THỊ HỒNG NHUNG, Haus Meej Homestay Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La: “Đến thời điểm này, em thấy quyết định bỏ phố lên rừng của vợ chồng em là đúng đắn và có nhiều giá trị hơn cho cuộc sống của mình.”

Thực hiện : Hoàng Hà Sơn Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-pho-len-rung-lam-dep-them-thien-duong-may-ta-xua