Bỏ rơi học sinh giữa thảm họa khiến sự nghiệp thầy giáo tiêu tan và cái kết bi kịch kéo dài 16 năm

Phàm Mỹ Trung bỏ mặc học sinh giữa trận động đất để thoát thân. 16 năm sau, ông phải trả giá đắt cho quyết định của mình: mất việc, bị xã hội lên án.

Thầy giáo bỏ rơi học trò giữa cơn động đất
Ngày 12/5/2008, một trận động đất lớn đã bất ngờ xảy ra tại huyện Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tại thời điểm đó, Phàm Mỹ Trung, giáo viên một trường trung học, đang giảng dạy trong lớp học. Khi bắt đầu cảm nhận được những rung chấn, ban đầu ông không để tâm. Nhưng khi toàn bộ giảng đường rung lắc mạnh, ông ngay lập tức hoảng loạn, ném sách giáo khoa xuống và chạy ra khỏi lớp mà không hề quan tâm đến những học sinh đang còn ngồi phía sau.

May mắn thay, các học sinh của ông đã kịp thoát ra ngoài và không ai bị thương nặng. Tuy nhiên, khi hành động của Phàm Mỹ Trung được lan truyền trên mạng xã hội, ông phải đối diện với làn sóng chỉ trích nặng nề từ phụ huynh, học sinh, và cả xã hội. Nhiều người không thể chấp nhận việc một thầy giáo, người có trách nhiệm bảo vệ học trò, lại là người chạy thoát thân đầu tiên trong lúc nguy hiểm.

Khi nhận thấy nguy hiểm ập đến, thầy giáo này đã nhanh chóng chạy thoát thân, mặc kệ sống chết của học trò.

Khi nhận thấy nguy hiểm ập đến, thầy giáo này đã nhanh chóng chạy thoát thân, mặc kệ sống chết của học trò.

Làn sóng phẫn nộ so sánh với người thầy "anh hùng"
Chỉ vài tháng trước, cũng tại Tứ Xuyên, một trận động đất gần 8 độ richter đã cướp đi sinh mạng của 69.000 người và khiến hơn 18.000 người mất tích. Trong trận động đất đó, một giáo viên cấp 3 đã hy sinh thân mình, dùng cơ thể để che chắn cho học sinh dưới bàn học. Khi hình ảnh về sự hy sinh cao cả này được so sánh với hành động bỏ mặc học sinh của Phàm Mỹ Trung, dư luận không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ.

Trước những lời chỉ trích, Phàm Mỹ Trung đã có lời phản biện trên mạng xã hội, cho rằng bản thân không làm sai. Ông tự nhận mình là người theo đuổi tự do và công lý, không phải người sẽ hy sinh bản thân vì người khác. Thậm chí, ông còn khẳng định nếu phải đối mặt với cái chết, ông chỉ nghĩ đến con gái mình, không quan tâm đến người khác, kể cả mẹ đẻ của mình.

Những lời biện minh này càng khiến cộng đồng mạng nổi giận. Nhiều người cho rằng Phàm Mỹ Trung đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và không xứng đáng trở thành một thầy giáo.

Trong trận động đất trước đó, một giáo viên cấp 3 đã hy sinh thân mình, dùng cơ thể để che chắn cho học sinh dưới bàn học. Hình ảnh này được so sánh với Phàm Mỹ Trung.

Trong trận động đất trước đó, một giáo viên cấp 3 đã hy sinh thân mình, dùng cơ thể để che chắn cho học sinh dưới bàn học. Hình ảnh này được so sánh với Phàm Mỹ Trung.

Hậu quả sau 16 năm
Sau vụ việc, Phàm Mỹ Trung bị trường học sa thải, dù trước đó ông từng là một giáo viên có thành tích tốt và được đánh giá cao. Ông là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc và châu Á. Tuy nhiên, sau hành động của mình, nhiều người gọi ông là “sản phẩm thất bại” của ngôi trường danh tiếng này.

Không thể tìm được việc làm tại các trường học, Phàm Mỹ Trung trở thành "ông bố toàn thời gian", ở nhà chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng, ông viết tài liệu giảng dạy và biên soạn sách. Trong một bài phỏng vấn, ông bày tỏ sự biết ơn gia đình vì đã không từ bỏ ông trong thời điểm khó khăn.

Mặc dù đã qua 16 năm, câu chuyện của Phàm Mỹ Trung vẫn còn gây tranh cãi. Đa số vẫn lên án ông vì hành động bỏ mặc học sinh giữa cơn thảm họa, cho rằng ông không xứng đáng là một nhà giáo. Nhưng cũng có một số người bảo vệ Phàm Mỹ Trung, cho rằng bản chất con người là tự bảo vệ bản thân trong lúc nguy hiểm, và không ai có thể yêu cầu người khác phải hy sinh.

Mặc dù đã qua 16 năm, câu chuyện của Phàm Mỹ Trung vẫn còn gây tranh cãi.

Mặc dù đã qua 16 năm, câu chuyện của Phàm Mỹ Trung vẫn còn gây tranh cãi.

Dù đã nhiều năm trôi qua, hành động của Phàm Mỹ Trung vẫn đặt ra một câu hỏi lớn về đạo đức và trách nhiệm của người làm giáo dục.

Liệu một người thầy có thể đặt lợi ích cá nhân lên trên học sinh của mình? Và ở đâu là ranh giới giữa bản năng sinh tồn và trách nhiệm đối với người khác? Những tranh cãi xung quanh câu chuyện này có lẽ sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/bo-roi-hoc-sinh-giua-tham-hoa-khien-su-nghiep-thay-giao-tieu-tan-202409180223161996.html