Bộ tộc cho phép đàn ông cưới nhiều vợ, các bà vợ cầu xin 'được' chồng đánh để... chứng minh tình yêu

Bộ tộc độc đáo ở châu Phi khiến đàn ông thế giới phải ngả mũ thán phục vì vừa được cưới nhiều vợ lại được các vợ cầu xin đánh đòn để thể hiện tình yêu với chồng của mình.

Ở thung lũng sông Omo (Ethiopia) có một bộ tộc vô cùng đặc biệt sinh sống, đó là bộ tộc Hamar. Khi lần đầu bắt gặp những người phụ nữ Hamar, có lẽ ai cũng kinh ngạc khi phát hiện trên lưng những người phụ nữ bản địa nhỏ bé chằng chịt sẹo lớn, sẹo nhỏ. Tuy nhiên, đây thực chất lại là dấu tích mang đậm tín ngưỡng của địa phương.

Lưng chằng chịt sẹo của phụ nữ Hamar

Lưng chằng chịt sẹo của phụ nữ Hamar

Cụ thể, trong nghi lễ "nhảy bò" đánh dấu sự trưởng thành của một cậu bé, ngoài việc phải nhảy qua 15 con bò được bôi trơn bằng phân thì những người thân là nữ giới của cậu bé này sẽ nhảy múa và mời gọi những người đàn mới làm lễ trưởng thành gần đây đánh đòn mình. Việc những người phụ nữ chịu đựng đòn roi thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người làm lễ trưởng thành.

Nghi lễ "nhảy bò" nổi tiếng của Hamar

Nghi lễ "nhảy bò" nổi tiếng của Hamar

Bên cạnh đó, phụ nữ Hamar còn cầu xin chồng đánh đập mình và chịu đựng điều này như một cách thể hiện tình yêu với bạn đời. Người Hamar quan niệm những vết sẹo trên lưng chính là dấu hiệu cho biết họ là vợ của ai.Hamar có lẽ chính là vùng đất lý tưởng của đàn ông khi những người đàn ông nơi đây không chỉ được đánh vợ mà còn có thể cưới nhiều vợ. Họ đánh dấu thứ tự các bà vợ bằng một loại vòng đặc biệt, thường thì phụ nữ Hamar có chồng sẽ đeo loại vòng làm bằng sắt bọc trong da được gọi là “esente”. Món quà đính hôn của nhà trai này sẽ được phụ nữ Hamer đeo suốt đời để biểu thị sự giàu có của chồng họ.

Phụ nữ Hamar cầu xin chồng đánh đòn để thể hiện tình yêu

Phụ nữ Hamar cầu xin chồng đánh đòn để thể hiện tình yêu

Trong tôn giáo của người Hamar có một thuật ngữ đáng sợ, đó là "mingi". "Mingi" ám chỉ tình trạng không trong sạch hoặc "bị ô uế theo nghi thức". Một người, thường là một đứa trẻ, bị coi là "mingi" sẽ phải chịu hình phạt bị bỏ lại một mình trong rừng hoặc nhấm chìm dưới sông để tước đi mạng sống của chúng, từ đó vĩnh viễn không còn là người trong bộ lạc.

Theo SHTT

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bo-toc-cho-phep-dan-ong-cuoi-nhieu-vo-cac-ba-vo-cau-xin-duoc-chong-danh-de-chung-minh-tinh-yeu/20240806015325391