Những mảnh đời cần giúp đỡ

Anh Nguyễn Hữu Phước (41 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tư (66 tuổi) là 2 trường hợp đặc biệt khó khăn, cùng ngụ tại khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Hữu Phước đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc). Anh cho biết: “Một mình tôi "gà trống nuôi con”, phụng dưỡng cha già. Gia cảnh tôi nghèo khó, quanh năm chỉ kiếm sống bằng công việc bốc vác, phụ hồ. Vất vả, cực khổ, tôi không mấy chăm lo cho sức khỏe của mình.

Trái gió trở trời, trong người có bệnh cũng chỉ mua thuốc uống qua loa. Đến khi bàn chân sưng vù, tiết ra dịch mủ có mùi hôi, đi khám mới biết mình mắc bệnh tiểu đường, cần nằm viện theo dõi và điều trị. Nếu tình trạng không cải thiện, tôi sẽ đối diện với nguy cơ cắt cụt chi”.

Anh Nguyễn Hữu Phước đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực tỉnh

Anh Nguyễn Hữu Phước đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực tỉnh

Từ khi anh Phước bệnh, gia đình anh không có nguồn thu nhập nào, cuộc sống thiếu trước hụt sau, dần rơi vào bí bách. Thấy vậy, người thân gom góp tiền để anh trang trải viện phí, thay anh chăm sóc cha già ở nhà. Những ngày qua, anh và con trai sống nương tựa nhau ở bệnh viện, ăn những suất cơm từ thiện. Điều anh trăn trở là, nếu diễn biến bệnh của mình không tốt thì gia đình sắp tới sẽ ra sao?

Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí thông tin: “Gia đình anh Phước là hộ cận nghèo. Anh Phước đang phụng dưỡng cha già. Người con gái lớn đi làm ở tỉnh Long An, thu nhập bấp bênh, còn con trai 15 tuổi ở nhà nuôi anh bệnh. Chúng tôi hy vọng bệnh tình của anh sẽ diễn biến tích cực. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho anh Phước vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm khỏe mạnh chăm lo cho gia đình”.

Ông Nguyễn Văn Tư (bên phải) vui mừng khi địa phương ghé thăm

Ông Nguyễn Văn Tư (bên phải) vui mừng khi địa phương ghé thăm

Hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Tư cũng rất éo le. Mười mấy năm qua, vợ chồng ông cùng mắc bệnh tai biến mạch máu não, thời gian điều trị kéo dài, tốn kém nhiều chi phí. Cách đây hơn 2 tháng, bệnh của bà trở nặng rồi mất, bỏ lại mình ông thường xuyên đau ốm.

Ông không còn hoạt bát vui vẻ như trước, mà trở nên ít nói. Mọi người hỏi thăm, ông cũng chẳng trả lời, đi đứng lựng khựng, trí nhớ suy giảm, ăn uống kém, dễ ốm vặt... Hiện, ông Tư có thể tự sinh hoạt cá nhân, nhưng chậm. Những lúc ông mệt, gia đình chỉ mua thuốc cho ông uống cầm cự, không có tiền đưa ông đi khám bệnh.

Chị Nguyễn Thị Lệ (con ông Tư) chia sẻ: “Trước đây, mẹ tôi nằm liệt giường phải bồng bế tắm rửa, chăm lo ăn uống, thuốc thang. Còn cha có giai đoạn bệnh chuyển nặng giật méo miệng, tay chân co cứng. Nhờ uống thuốc nam và châm cứu, nên bệnh ông thuyên giảm. Từ lúc cha mẹ cùng phát bệnh, gia đình tôi sống rất chật vật, túng thiếu. Tôi phải tạm ngưng công việc ở nhà chăm sóc cho cha mẹ. Cả gia đình chỉ sống dựa vào thu nhập bốc vác của chồng tôi. Bữa nào có việc thì kiếm được 150.000 - 300.000 đồng, bữa không có đồng nào”.

Địa phương chia sẻ với hoàn cảnh túng thiếu, đau bệnh không tiền chữa trị của ông Tư và rất mong được bạn đọc giúp đỡ.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-manh-doi-can-giup-do-a404811.html