Bộ tộc có tập tục 'lạ' để nam giới có thể lấy được vợ

Bộ tộc Hamar sống ở thung lũng sông Omo, Ethiopia có một tập tục 'lạ' dành cho nam giới trong lễ trưởng thành. Đó là họ sẽ khỏa thân, nhảy qua lưng 15 con bò. Nếu thành công thì nam giới có thể lấy vợ và ngược lại.

Với dân số khoảng 20.000 người, bộ tộc Hamar sống ở thung lũng sông Omo, Ethiopia, tiếp giáp với Kenya và Nam Sudan. Bộ lạc này có nhiều tập tục truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Với dân số khoảng 20.000 người, bộ tộc Hamar sống ở thung lũng sông Omo, Ethiopia, tiếp giáp với Kenya và Nam Sudan. Bộ lạc này có nhiều tập tục truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong số này, đáng chú ý là lễ trưởng thành của nam giới bộ tộc Hamar. Tập tục được thực hiện trong ngày này là "nhảy bò" hay còn gọi Ukuli Bula.

Trong số này, đáng chú ý là lễ trưởng thành của nam giới bộ tộc Hamar. Tập tục được thực hiện trong ngày này là "nhảy bò" hay còn gọi Ukuli Bula.

Vào ngày này, các chàng trai Hamar sẽ cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người rồi nhảy qua 15 con bò đực xếp thành hàng dài. Họ phải nhảy qua những con bò đó mà không bị ngã.

Vào ngày này, các chàng trai Hamar sẽ cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người rồi nhảy qua 15 con bò đực xếp thành hàng dài. Họ phải nhảy qua những con bò đó mà không bị ngã.

Những người thành công vượt qua thử thách đó sẽ được công nhận là Maza. Sau khi trở thành người trưởng thành, họ có thể lấy vợ sinh con.

Những người thành công vượt qua thử thách đó sẽ được công nhận là Maza. Sau khi trở thành người trưởng thành, họ có thể lấy vợ sinh con.

Ngược lại, nếu thất bại, không thể vượt qua thử thách "nhảy bò" thì những chàng trai Hamar không thể kết hôn. Thậm chí, họ sẽ bị những người phụ nữ có mặt tại đó đánh như một hình phạt.

Ngược lại, nếu thất bại, không thể vượt qua thử thách "nhảy bò" thì những chàng trai Hamar không thể kết hôn. Thậm chí, họ sẽ bị những người phụ nữ có mặt tại đó đánh như một hình phạt.

Trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ trưởng thành, các thành viên trong gia đình sẽ có mặt để ủng hộ chàng trai thực hiện thử thách. Họ sẽ nhảy, hát để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chàng trai.

Trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ trưởng thành, các thành viên trong gia đình sẽ có mặt để ủng hộ chàng trai thực hiện thử thách. Họ sẽ nhảy, hát để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chàng trai.

Thậm chí, những phụ nữ còn cầu xin hay khiêu khích các Maza đánh họ bằng roi. Đối với phụ nữ bộ tộc Hamar, việc có những vết sẹo để lại trên lưng là một niềm tự hào, tượng trưng cho sự dũng cảm, kiên cường, sự hy sinh dành cho chàng trai trong gia đình.

Thậm chí, những phụ nữ còn cầu xin hay khiêu khích các Maza đánh họ bằng roi. Đối với phụ nữ bộ tộc Hamar, việc có những vết sẹo để lại trên lưng là một niềm tự hào, tượng trưng cho sự dũng cảm, kiên cường, sự hy sinh dành cho chàng trai trong gia đình.

Do đó, nhiều phụ nữ tranh nhau "giơ lưng" ra để các Maza đánh bằng roi. Người Hamar cũng tin rằng, tục lệ này sẽ góp phần tăng sự gắn kết giữa phụ nữ và gia đình.

Do đó, nhiều phụ nữ tranh nhau "giơ lưng" ra để các Maza đánh bằng roi. Người Hamar cũng tin rằng, tục lệ này sẽ góp phần tăng sự gắn kết giữa phụ nữ và gia đình.

Sau khi được công nhận là Maza, nam giới bộ tộc Hamar có thể lấy nhiều vợ nhưng phụ nữ chỉ được phép có một người chồng.

Sau khi được công nhận là Maza, nam giới bộ tộc Hamar có thể lấy nhiều vợ nhưng phụ nữ chỉ được phép có một người chồng.

Mời độc giả xem video: Một bộ tộc ít người có nguy cơ xóa sổ vì Covid-19.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bo-toc-co-tap-tuc-la-de-nam-gioi-co-the-lay-duoc-vo-2033665.html