BoA trải lòng sau ồn ào: 'Nếu không có âm nhạc, cuộc sống của tôi sẽ sụp đổ'

BoA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích liên quan đến một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.

Sáng ngày 15/4, nữ ca sĩ kỳ cựu BoA đã chia sẻ một bức thư dài đầy xúc động trên nền tảng Weverse, trải lòng về những khó khăn cô đã trải qua trong suốt thời gian qua, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

BoA mở đầu lời tâm sự bằng sự chân thành: "Xin chào, tôi là BoA. Trong vài năm qua, tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt cá nhân". Nữ ca sĩ thừa nhận rằng dù đã nỗ lực hết sức để vượt qua thử thách, nhưng không phải lúc nào sự cố gắng ấy cũng được thấu hiểu: "Tôi tin rằng mình đã cố gắng hết sức để tiến về phía trước. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng những nỗ lực của mình có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái".

Tuy vậy, tình yêu dành cho âm nhạc và người hâm mộ chính là động lực lớn nhất giúp cô tiếp tục bước tiếp:
"Lý do tôi không từ bỏ âm nhạc là vì nếu không có nó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đó là lý do tại sao, bằng bất kỳ cách nào, dưới bất kỳ hình thức nào, tôi muốn có sự kết nối với các bạn thông qua âm nhạc". BoA xúc động bày tỏ lòng biết ơn: "Ngay cả trong những khoảnh khắc tôi cảm thấy mình sắp gục ngã và không thể đứng dậy, tôi vẫn tìm thấy niềm an ủi nơi các bạn và âm nhạc".

Cô cũng chia sẻ về tương lai với sự chân thành và hy vọng: "Tôi không biết mình có thể đứng trên bao nhiêu sân khấu nữa trong tương lai. Tuy nhiên, tôi tin rằng vẫn còn một ngọn lửa âm nhạc cháy bỏng trong trái tim chúng ta. Tôi muốn một lần nữa khơi dậy sức mạnh đó cùng tất cả các bạn".

"Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đã luôn tin tưởng, lo lắng và ủng hộ tôi trong im lặng. Chính nhờ các bạn mà tôi vẫn là BoA của ngày hôm nay", BoA cho biết.

Nguyên văn tuyên bố từ BoA:

"Xin chào, tôi là BoA.

Trong vài năm qua, tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Mặc dù vậy, tôi tin rằng mình đã cố gắng hết sức để tiến về phía trước. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng những nỗ lực của mình có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái.

Trước đây, tôi chỉ tin rằng nếu tôi làm việc chăm chỉ theo những gì được bảo, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, khi thế giới thay đổi, tôi cũng vậy, và khi những thay đổi đó ập đến, tôi thấy mình liên tục tự hỏi: 'Đây có thực sự là nơi tôi thuộc về không?'.

Tuy nhiên, lý do tôi không từ bỏ âm nhạc là vì tôi cảm thấy cuộc sống của tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu không có nó. Do đó, tôi muốn có sự hợp nhất với bạn thông qua âm nhạc theo bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào.

Ngay cả trong những khoảnh khắc tôi cảm thấy mình sắp gục ngã và có thể không bao giờ đứng dậy được nữa, tôi vẫn tìm thấy niềm an ủi ở bạn và âm nhạc.

Tôi không biết mình có thể đứng trên bao nhiêu sân khấu nữa trong tương lai. Bạn sẽ già đi, và tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi tin rằng vẫn còn một tiềm năng cháy bỏng trong trái tim chúng ta.

Tôi muốn nâng cao sức mạnh đó một lần nữa cùng với tất cả các bạn.

Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng tôi, lo lắng cho tôi và âm thầm ủng hộ tôi.

Nhờ có bạn mà hôm nay tôi vẫn là BoA".

Bài viết xuất hiện trong bối cảnh BoA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích liên quan đến một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Trong chương trình này, nữ ca sĩ đã có những phát ngôn bị cho là không phù hợp về danh hài Park Na-rae khi đang uống rượu cùng Jun Hyun-moo.

Khi được hỏi về tin đồn hẹn hò giữa Jun Hyun-moo và Park Na-rae, BoA đã thẳng thắn nói: "Tôi không nghĩ họ đang hẹn hò. Anh ấy quá tốt so với cô ấy". Câu nói bị cho là thiếu tế nhị và gây phản ứng dữ dội từ công chúng.

Ngay sau đó, BoA đã lên tiếng xin lỗi trên Weverse: "Tôi xin lỗi cô Park Na-rae vì đã nhắc đến cô ấy một cách không phù hợp trong một không gian mà cô ấy không có mặt. Tôi cũng xin lỗi những người hâm mộ đã yêu mến và ủng hộ tôi lâu nay nhưng phải thất vọng vì những thiếu sót của tôi. Cảm ơn các bạn vì sự cảm thông rộng lượng".

Jun Hyun-moo cũng lên tiếng sau sự việc: "Tôi đã bày tỏ lời xin lỗi với Park Na-rae ngay sau buổi phát sóng vì đã nhắc đến cô ấy một cách bất ngờ. Tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn cô ấy vì sự cảm thông trong tình huống có thể gây khó chịu".

Dù đang phải đối mặt với nhiều áp lực và tranh cãi, BoA vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và quyết tâm gắn bó với âm nhạc - nơi cô tìm được niềm an ủi và động lực lớn nhất để tiếp tục con đường nghệ thuật của mình.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bo-a-neu-khong-co-am-nhac-cuoc-song-cua-toi-se-sup-do-202504151057164107.html