Bồi dưỡng niềm tin, niềm tự hào cho chiến sĩ mới

Chăm chú lắng nghe, nhanh chóng bút ký, ghi chép lại những chi tiết hay, cần thiết theo ý hiểu làm tài liệu trong quá trình học tập, huấn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Đó là cách mà các chiến sĩ mới (CSM) của Tiểu đoàn 17, 18 và Tiểu đoàn 19 ghi nhớ khi đến tham quan Nhà truyền thống của nhà trường.

Qua tìm hiểu được biết, đây là năm đầu tiên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp nhận và huấn luyện CSM của Tổng cục Hậu cần và Trường Sĩ quan Chính trị. Nhà trường tiếp nhận chiến sĩ của 4 tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Bình và Bắc Giang. Ngay từ ngày đầu CSM bước chân vào quân ngũ, cán bộ, chỉ huy các cấp nhanh chóng nắm chắc đặc điểm, tình hình tư tưởng, phân loại chất lượng, đối tượng chiến sĩ theo đặc điểm dân tộc, vùng miền, tôn giáo, điều kiện hoàn cảnh… làm cơ sở để đơn vị có biện pháp quản lý, huấn luyện, rèn luyện. Đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để chiến sĩ tham quan, học tập truyền thống, giúp chiến sĩ hiểu rõ hơn lịch sử của quân đội và nhà trường; từ đó có thêm động lực, niềm tin, động cơ, mục tiêu phấn đấu ngay từ ngày đầu quân ngũ.

 Các chiến sĩ mới tham quan nhà truyền thống.

Các chiến sĩ mới tham quan nhà truyền thống.

Tại buổi tham quan truyền thống, chúng tôi nhận thấy, để hiểu sâu sắc hơn các sự kiện lịch sử và hiện vật trưng bày tại đây, chiến sĩ Bùi Văn Bắc, Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 64, Tiểu đoàn 18 cùng đồng đội đưa ra một số câu hỏi để được giải đáp và hiểu hơn về lịch sử. Điều đó để thấy được, CSM có sự mạnh dạn, tinh thần cầu thị, ham học hỏi. Đồng thời tạo sự phong phú, sôi nổi và hấp dẫn hơn trong buổi tham quan học tập truyền thống của CSM. Chiến sĩ Bùi Văn Bắc bộc bạch: "Trước khi tham quan truyền thống, chúng tôi được lãnh đạo, chỉ huy các cấp giới thiệu lịch sử truyền thống của quân đội và nhà trường. Được trực tiếp tham quan các hiện vật, các hình ảnh… tại đây, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn truyền thống của quân đội và nhà trường. Tôi nghĩ rằng, buổi tham quan giúp tôi và đồng đội học được nhiều điều bổ ích. Đây là bài học lịch sử sinh động. Các hiện vật “biết nói” đã minh chứng và giúp tôi hiểu hơn được nhiều điều".

Chiến sĩ Bùi Đức Lộc, Đại đội 68, Tiểu đoàn 19 đã tốt nghiệp khóa đào tạo Đại học giáo viên giáo dục Quốc phòng-An ninh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 chia sẻ: "Tôi đã có thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Tôi hiểu rất rõ các quy định, các chế độ nền nếp ở đây. Bằng tình yêu và để tiếp nối truyền thống gia đình, tôi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sĩ Tiểu đoàn 19, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Khi tham quan truyền thống, nghe giới thiệu lịch sử quân đội, nhà trường, tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn".

Theo Thượng tá Nguyễn Danh Hân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 19, Trường Sĩ quan Lục quân 1, năm nay, đơn vị tiếp nhận CSM của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hòa Bình. Qua nắm bắt tình hình, nhận thấy CSM thuộc nhiều vùng miền, dân tộc với phong tục tập quán các địa phương khác nhau, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ các cấp sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng của chiến sĩ; nắm chắc tình hình tư tưởng, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của chiến sĩ. Cán bộ các cấp xây dựng động cơ phấn đấu để CSM không dao động trước khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Bài học thực tiễn sinh động tại buổi tham quan, học tập tại nhà truyền thống nhà trường đã giúp chiến sĩ thấy rõ hơn niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó, xây dựng động cơ, mục tiêu phấn đấu thường xuyên, liên tục, giúp CSM tích cực, tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện, để từng bước trưởng thành hơn trong môi trường quân đội.

Bài, ảnh: LÊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/boi-duong-niem-tin-niem-tu-hao-cho-chien-si-moi-654499