Bốn họa sĩ mở triển lãm 'Sắc thời gian'
Triển lãm 'Sắc thời gian' mở ra một không gian nghệ thuật phong phú, nơi cảm xúc và dấu ấn cá nhân của từng họa sĩ được khắc họa qua từng tác phẩm.
Từ ngày 16 - 30/3, tại Ballroom Area 75 - Art & Auction, số 75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm "Sắc thời gian".
Triển lãm giới thiệu 29 tác phẩm của 4 họa sĩ Đỗ Doãn Châu, Đỗ Doãn Bằng, Doãn Hoàng Lâm và Trần Quốc Hùng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, là dấu ấn cá nhân họa sĩ nhưng vẫn hòa quyện trong một tổng thể đầy gắn kết. Sự khác biệt trong phong cách, bút pháp và cách thể hiện không chỉ phản ánh cá tính nghệ thuật mà còn thể hiện sự kế thừa, phát triển của tư duy sáng tạo qua các thế hệ.

Triển lãm "Sắc thời gian" diễn ra từ 16 - 30/3. Ảnh: BTC
Họa sĩ Đỗ Doãn Châu có hành trình hơn 40 năm gắn bó với sân khấu và hội họa. Ông là nghệ sĩ biểu diễn kiêm họa sĩ sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam từ 1964 - 2005. Ông không bó mình vào một trường phái cụ thể mà biến hóa linh hoạt, sáng tạo không ngừng để phù hợp với từng không gian nghệ thuật.
Họa sĩ Đỗ Doãn Bằng đang làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những tác phẩm hội họa của anh chứa đựng sự bấp bênh, hoài niệm, phản ánh trăn trở của con người trước dòng chảy thời gian. Dù là chân dung hay trừu tượng, tranh của anh luôn gợi lên cảm xúc mạnh mẽ, đưa người xem vào những khoảng lặng để suy tư.
Họa sĩ Doãn Hoàng Lâm đến nay đã có 10 triển lãm cá nhân, trên 20 triển lãm nhóm trong và ngoài nước. Tranh của anh là những lát cắt của đời sống, phản ánh sự chuyển động không ngừng của thế giới xung quanh và những rung động tinh tế của con người. Anh không chỉ tái hiện hình ảnh mà còn truyền tải những cảm xúc chân thực, để mỗi tác phẩm trở thành một trang nhật ký thị giác đầy ý nghĩa.
Họa sĩ Trần Quốc Hùng được mệnh danh là nghệ sĩ của chất liệu. Anh không chỉ sử dụng sơn dầu mà còn kết hợp với kim loại và nhiều chất liệu khác để tạo nên những bề mặt tranh đặc biệt, mang chiều sâu và triết lý. Tác phẩm của anh là sự giao thoa giữa hội họa và điêu khắc, giữa hình khối và cảm xúc, mở ra những góc nhìn mới về cách biểu đạt nghệ thuật.
Có lúc dịu dàng, sâu lắng; khi rực rỡ, sôi động; cũng có những phút giây chông chênh, hoài niệm… Đó có thể là một lát cắt của cuộc sống, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ - mỗi tác phẩm đưa người xem vào dòng chảy thời gian, nơi những gam màu và đường nét tái hiện muôn trạng thái cảm xúc.
Nghệ thuật không chỉ phản ánh thực tại mà còn là nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa, chạm đến những rung động sâu kín nhất của tâm hồn. Triển lãm "Sắc thời gian" được kỳ vọng mở ra một không gian nghệ thuật phong phú, nơi cảm xúc và dấu ấn cá nhân của từng họa sĩ được khắc họa qua từng tác phẩm.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bon-hoa-si-mo-trien-lam-sac-thoi-gian-post338210.html