Bóng đá châu Âu 'tiến thoái lưỡng nan' vì COVID-19
Đá lại hay không, 'tồn tại hay không tồn tại', cho đến thời điểm này nhiều đội bóng của các giải bóng đá châu Âu đang đứng trước một tương lai bất định khi đại dịch viêm phổi cấp COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành.

Ngoại hạng Anh sẽ bị thiệt hại lớn tiền bản quyền truyền hình nếu bị hủy bỏ. Ảnh: Eurosports
Khi cỗ máy trục trặc
Giống như một con tàu không đèn đang vùng vẫy trong đêm giữa một vùng biển chết, bóng đá châu Âu những ngày này đang mò mẫm tìm một lối thoát cho mình trước tình cảnh tiến thoái đều cực khó.
Không đơn giản chỉ là đóng cửa sân vận động, hoãn tổ chức giải là xong. Một đội bóng cũng như một con người, cần ăn, cần thở, cần những nhu yếu phẩm cho cuộc sống, một câu lạc bộ (CLB) bóng đá cũng vậy. Không đá bóng, bóng không lăn cũng không sao vì đang trong mùa dịch, sự an toàn cho khán giả lẫn cầu thủ là trên hết, nhưng vấn đề ở chỗ khi bóng không lăn thì các đội bóng vẫn phải cần có tiền để duy trì, phải trả lương cho các cầu thủ, phải trả lương cho nhân viên trong CLB để duy trì và bảo quản mọi thứ đâu vào đó chờ lúc bóng lăn trở lại.
Cần biết rằng, hầu hết các đội bóng lớn châu Âu để có sự phục vụ của các siêu sao thì phải chịu chi, phải móc túi chi ra những khoản lương thưởng rất đậm đủ hấp dẫn thì siêu sao mới đến. Siêu sao đến thì khán giả mua vé vào sân đông hơn; sự hiện diện của siêu sao lôi kéo được giới truyền thông vào cuộc khiến tiền bản quyền truyền hình tăng lên; rồi tiền bán quảng cáo của đội cũng tăng theo giá trị của cầu thủ, doanh thu của đội tất nhiên cũng lên theo. Đó là một vòng tròn hoàn hảo của nền công nghiệp bóng đá. Thực chất các giải bóng đá lớn châu Âu lâu nay luôn là một cỗ máy in tiền cực kỳ hiệu quả.
Tuy nhiên, đó là khi quả bóng tròn còn lăn, mọi thứ còn hoạt động trơn tru, còn hiện nay khi con virus Corona quái ác xuất hiện, dịch bệnh hoành hành khắp thế giới, các giải bóng đá đều phải ngừng, lập tức cỗ máy tài chính bóng đá gặp ngay vấn đề!
Những ngày này, để duy trì CLB không chỉ nhiều ông lớn bóng đá châu Âu khốn đốn mà các đội bóng nhỏ hơn chút cũng trên bờ vực nguy cấp. Rất nhiều đội bóng hiện nay mỗi ngày họ phải hỏi chính mình với câu hỏi của chàng Hamlet trong vở kịch nổi tiếng của Shakespeare - kịch gia người Anh rằng “Tồn tại hay không tồn tại?”.
Cần nguồn lực để duy trì
Tại Đức, sau khi giải đấu nước này bị hoãn, Hiệp hội Bóng đá chuyên nghiệp Đức đã phải họp đi họp lại nhiều lần để bàn khi nào thì có thể mở cửa thi đấu trở lại. Lúc đầu lịch hoãn của Bundesliga đến đầu tháng 4, nay đã lùi lại tiếp đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 và có thể lâu hơn nữa.
Trước tình hình dịch bệnh khó lường như vậy, theo Hiệp hội Bóng đá Đức, 36 câu lạc bộ mạnh nhất của bóng đá Đức đã thống nhất các giải pháp, trong đó bao gồm việc các trận đấu diễn ra trên sân không khán giả.
Nhưng vì sao bóng đá Đức thiết tha chuyện thi đấu trở lại như vậy, ngay cả trong trường hợp các đội phải thi đấu trong một sân vận động không người? Không khán giả dự khán thì các trận đấu bóng đá có khác gì một bữa ăn thịnh soạn bày trên bàn nhưng các món ăn nhàn nhạt không có chút gia vị!
Đơn giản là vì các đội bóng cần tiền! Theo một quan chức của Hiệp hội bóng đá Đức, ngay từ giữa tháng 3, các CLB Đức đã lên các kịch bản tệ nhất để xác định xem họ sẽ sống được bao lâu nếu không kiếm được tiền. Nhiều đội bóng nước này lúc đó đã cho rằng nếu mùa giải chưa kết thúc, nếu các đài truyền hình chưa thể trả tiền bản quyền theo hợp đồng, một số CLB sẽ gặp khó khăn vào tháng 5 hoặc tháng 6.
Vậy thì giữa tình huống “tệ và rất tệ” khi chọn giữa việc đá trong sân bóng không người và nghỉ hẳn mùa giải, các đội bóng đã chọn đá trong sân bóng không người. Không thu được tiền bán vé thì đã tệ, nhưng giải kết thúc nửa chừng mà không có tiền bản quyền truyền hình lẫn tiền tài trợ thì nhiều đội bóng có nguồn lực tài chính eo hẹp coi như đi... đứt.
Tại Anh, ông Greg Clark - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã lên tiếng cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 đã mang đến những hệ lụy cực kỳ khó khăn cho nền bóng đá xứ sương mù “vượt xa những tưởng tượng điên cuồng nhất”.
Đó là gì? Là nguy cơ một số CLB đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì không đủ nguồn lực tài chính để duy trì nếu dịch bệnh kéo dài, kéo theo cả giải đấu có nguy cơ sụp đổ, đặc biệt là các giải đấu cấp thấp - nơi không có nguồn tài lực dồi dào như Ngoại hạng Anh.
Nhưng ngay cả một đội bóng ở Ngoại hạng Anh như Burnley, đã cho biết, nếu Premier League bị hủy, đội bóng này có nguy cơ chịu khoản lỗ lên tới 50 triệu bảng, bao gồm tiền bản quyền truyền hình và bán vé trên sân nhà. Điều đó dẫn đến nguy cơ Burnley không thể chi trả tiền lương cho các cầu thủ và nhân viên đội bóng, buộc phải phá sản.
Trước mắt, nhiều CLB tại Anh đã cho nhân viên nghỉ phép và tính phương án điều đình để giảm lương cầu thủ.
Và gói… cứu trợ
Siêu nhân đến giải cứu cho nền bóng đá thế giới đang lúc nguy ngập như thế này ngoài ai nữa khi không là Liên đoàn Bóng đá thế giới - FIFA.
Trong đầu tuần này FIFA - tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này đã đồng ý sắp đến chi một gói cứu trợ trị giá 2,7 tỷ USD để “giải cứu” bóng đá thế giới bớt cơn hoạn nạn vì đại dịch COVID-19.
Trước những khó khăn của các liên đoàn bóng đá thành viên và các CLB FIFA đã thành lập một nhóm làm việc để xem xét, giải quyết những khó khăn cho ngành công nghiệp bóng đá đang chịu ảnh hưởng bởi nạn dịch. Tổ chức này trước mắt đã yêu cầu các CLB không được thanh lý hợp đồng với cầu thủ trong thời điểm này, đồng thời đề nghị cầu thủ giảm lương để giảm bớt gánh nặng cho CLB.