'Bông hoa đẹp' thân thuộc từ mỗi ngã tư đường phố Hà Nội
Những nữ CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ điều khiển, phân luồng giao thông như những bông hoa đẹp ở mỗi ngã tư đường phố đã trở thành hình ảnh thân thuộc của Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh các nữ Cảnh sát giao thông phân luồng ở các ngã tư vào giờ cao điểm đã trở thành nét đẹp của Hà Nội

Đại úy Phạm Quỳnh Trang (Phòng CSGT CATP Hà Nội) là một trong những nữ CSGT tham gia từ ngày đầu được phân công ra các ngã tư phân luồng đảm bảo giao thông

Đại úy Phạm Quỳnh Trang cho biết, mình cùng các nữ chiến sỹ thuộc Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã trực tiếp tham gia công tác phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông giờ cao điểm từ năm 2013 đến nay

Sau 12 năm, hình ảnh các nữ CSGT ở các ngã tư đã trở nên thân thuộc với người dân...

Các nữ CSGT phải tập luyện, thích nghi, đối phó với thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội

Nhớ lại những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ còn nhiều bỡ ngỡ, Đại úy Trang cũng gặp một số khó khăn như phải sắp xếp thời gian để có mặt sớm tại chốt giao thông...

Nữ CSGT cùng đồng đội phân luồng đảm bảo giao thông và luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân

Nữ CSGT phân luồng giao thông nhìn qua ô cửa của chiếc ô tô đi qua. Những ngày nắng nóng này, các nữ CSGT Hà Nội vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường

Đại úy Trang cho biết những ngày đầu, điều khó làm quen nhất khi nhận nhiệm vụ là việc phải đứng hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng như đổ lửa. "Biết được sự vất vả của lực lượng CSGT, nhân dân khi tham gia giao thông đã động viên chúng tôi rất nhiều", Trang nói.

Nữ CSGT Hà Nội như những bông hoa đẹp từ mỗi ngã tư đường phố khiến ai đi qua cũng phải chú ý

Đại úy Phạm Quỳnh Trang nhớ mãi những món quà đặc biệt của người dân, khi là những lời hỏi thăm, khen ngợi, khi là một chai nước mát hay gói khăn giấy để lau mồ hôi

Đại úy Phạm Quỳnh Trang chia sẻ rằng mình chỉ là phần rất nhỏ trong nhiều nữ CSGT Hà Nội đang ngày đêm hi sinh phần nào hạnh phúc riêng để đảm nhận nhiệm vụ phục vụ nhân dân

Bông hoa đẹp trên đường phố Hà Nội

Nhìn lại nhiều năm công tác, nhận nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông, Đại úy Trang cảm thấy rất tự hào vì được góp một phần công sức của mình vào việc bảo đảm TTATGT, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.