'Bông hoa đẹp' trong công tác nhân đạo
Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: 'Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp…'. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong nhiều năm qua, bà Mai Thị Hạnh, ngụ khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, luôn có những đóng góp đáng kể trong công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện tại địa phương.
Bà Mai Thị Hạnh trao tặng quà cho người già có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
Là một công dân tiêu biểu, gương mẫu, trong những năm qua, bà Hạnh luôn tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của Ban công tác Mặt trận khu phố 4B nói riêng và thị trấn Dầu Tiếng nói chung. Từng công tác ở Bệnh viện Đa khoa Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, khi nghỉ hưu, bà đã dành phần lớn thời gian và tâm huyết cho công tác từ thiện với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.
Từ năm 2020 đến nay, bà luôn tiên phong, đi đầu hỗ trợ và vận động các nhà hảo tâm đóng góp, tặng quà từ thiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người bị bệnh hiểm nghèo tại địa phương thông qua các chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Dầu Tiếng phát động, thực hiện, như: Tết vì người nghèo; chăm lo cuộc sống người già, khuyết tật, neo đơn; phiên chợ 0 đồng; bữa cơm nghĩa tình, chương trình tiếp sức đến trường; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với tổng kinh phí đóng góp hàng năm trên 50 triệu đồng.
Trong các ngày mùng 1, 14, 15 âm lịch hàng tháng, bà cùng các chị em phụ nữ tổ chức nấu khoảng 200 - 500 phần ăn phát miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn, kèm theo đó là thường xuyên tổ chức trao tặng từ 100 - 200 phần quà, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng/đợt cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người bị bệnh hiểm nghèo... Những phần ăn, những phần quà chứa đựng cả tấm lòng, sự quan tâm của bà và các nhà hảo tâm.
Thực hiện chuỗi hành trình yêu thương, bà Hạnh đã kết nối với các nhà hảo tâm tham gia “Hội chợ nhân đạo huyện Dầu Tiếng” với trên 20 lần; tham gia “Phiên chợ 0 đồng” thị trấn 3 lần. Với bà Mai Thị Hạnh, việc sẻ chia, động viên dù nhỏ nhưng chứa đựng nhiều sự quan tâm, tinh thần “lá lành đùm lá rách” và đạo lý “tương thân tương ái” của cộng đồng, giúp cho những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống…
Khi thấy những phần quà được trao đến tay người cần, bà Hạnh cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ. Đây cũng là động lực để bà tiếp tục duy trì công tác thiện nguyện của mình. “Hạnh phúc là cho đi và chính trong sự cho đi là chúng ta được nhận lại. Làm việc thiện là giúp ích cho đời, giúp ích cho người, vậy nên thời gian tới tôi cùng tập thể Ban công tác Mặt trận ở khu phố 4B sẽ tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống”, bà Hạnh chia sẻ.
Thực hiện chuỗi hành trình yêu thương, bà Hạnh đã kết nối với các nhà hảo tâm tham gia “Hội chợ nhân đạo huyện Dầu Tiếng”, với trên 20 lần; tham gia “Phiên chợ 0 đồng” thị trấn 3 lần. Với bà Mai Thị Hạnh, việc sẻ chia, động viên dù nhỏ nhưng chứa đựng nhiều sự quan tâm, tinh thần “lá lành đùm lá rách” và đạo lý “tương thân tương ái” của cộng đồng, giúp cho những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Có thể thấy, những việc làm của bà Hạnh thể hiện giá trị truyền thống cao đẹp nhân văn của con người Việt Nam. Nhờ xuất phát bằng cái tâm của mình, bà đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Với quan niệm “Cho đi là còn mãi”, bà Mai Thị Hạnh là tấm gương sáng tiêu biểu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo của địa phương…
Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/-bong-hoa-dep-trong-cong-tac-nhan-dao-a342183.html