Bỗng nổi tiếng với tên gọi 'hoa hậu' lấm lem bùn đất, nữ giáo viên mầm non nói gì?

'Nhiều người biết đến, tôi thấy ngại. Không chỉ có tôi, các giáo viên khác cùng nhiều người dân cũng đều vất vả như vậy. Tất cả vì công việc chung', cô giáo Hoàng Minh Diệp nói.

Bất ngờ nổi tiếng nhờ bức ảnh ăn mì tôm sống

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô giáo ở Yên Bái lấm lem bùn đất, đứng ăn mì tôm sống khi dọn dẹp trường học sau lũ.

Bức ảnh được chụp khi nhân vật không son phấn, không làm dáng, người ngập bùn đất. Giữa khung cảnh tan hoang, nữ giáo viên vẫn toát lên được vẻ đẹp, được nhiều người ví như "hoa hậu".

Theo tìm hiểu của VietTimes, nữ giáo viên trong bức hình là Hoàng Minh Diệp, giáo viên khối mầm non Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Khoảnh khắc nghỉ tay dọn dẹp ăn mì tôm sống của cô giáo Diệp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

 Bức ảnh cô giáo Diệp ăn mì tôm sống được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn.

Bức ảnh cô giáo Diệp ăn mì tôm sống được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn.

Trường Minh Chuẩn có 3 cấp học từ mầm non tới tiểu học và THCS, với hơn 500 học sinh. Đây là một trong những ngôi trường hứng chịu thiệt hại nặng nề của bão số 3 và hoàn lưu bão.

Chia sẻ với VietTimes, cô giáo Hoàng Minh Diệp cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Yên Bái bị ngập lụt nặng. Nhà cô Diệp cũng không ngoại lệ. Sau khi thu dọn nhà cửa, cô cùng một số giáo viên di chuyển đến Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nước lũ đi qua để lại cảnh tượng tan hoang. Bàn học, sách vở, trang thiết bị, đồ chơi của học sinh đều hỏng, ngập trong bùn đất.

 Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn bị ngập sâu. Ảnh Trường Minh Chuẩn.

Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn bị ngập sâu. Ảnh Trường Minh Chuẩn.

 Nước rút, trong các lớp học ngập bùn đất. Ảnh: Trường Minh Chuẩn.

Nước rút, trong các lớp học ngập bùn đất. Ảnh: Trường Minh Chuẩn.

Bức ảnh cô giáo Diệp ăn mì tôm sống được chụp khoảng 15h ngày 12/9, khi đó cô và các đồng nghiệp đã thấm mệt.

"Dọn dẹp hồi lâu, nhìn thấy gói mì tôm, nên tôi có bóc ra ăn sống. Lúc này, đồng nghiệp đưa điện thoại lên chụp. Tôi cũng không để ý vì khi đó mệt, quần áo lại dính đầy bùn đất", nữ giáo viên kể.

Bức ảnh đó được giáo viên trong trường đăng lên mạng xã hội để làm kỷ niệm, động viên các giáo viên, đồng thời để mọi người chia sẻ với các thầy cô giáo đã kiên cường khắc phục sau lũ.

Hôm đó, nhà nữ giáo viên này bị mất điện nên điện thoại phải mang đi sạc nhờ. Đến sáng hôm sau, cô giáo Diệp mới biết hình ảnh của mình được lan tỏa trên mạng.

Đọc những lời khen ngợi dành cho mình, cô Diệp rất vui nhưng cũng cảm thấy ngại khi bất ngờ được mọi người hỏi thăm, chia sẻ nhiều lên Facebook.

"Nhiều người biết đến, tôi thấy ngại. Không chỉ có tôi, các giáo viên khác cùng nhiều người dân cũng đều vất vả như vậy. Tất cả vì công việc chung, ai cũng muốn học sinh sớm quay lại trường lớp", cô giáo Diệp nói và cho biết mấy ngày nay, cuộc sống của cô ít nhiều có sự thay đổi khi "bất đắc dĩ" trở nên nổi tiếng.

 Hình ảnh cô giáo Hoàng Minh Diệp chụp tại một sự kiện ở địa phương.

Hình ảnh cô giáo Hoàng Minh Diệp chụp tại một sự kiện ở địa phương.

Bùn ngập sâu, nhiều chỗ lên đến đùi

Nữ giáo viên mầm non cho biết nước rút để lại nhiều bùn đất, nhiều chỗ bùn ngập lên đến đùi. Lực lượng chức năng và nhà trường phải huy động máy xúc để múc bùn đi.

"Người dân, các chú bộ đội và các thầy cô giáo ở trường khác cũng đến đây hỗ trợ dọn dẹp", cô Diệp nói và cho biết hiện tại trường đã dọn dẹp được 70%.

Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn xác nhận cô Hoàng Minh Diệp là giáo viên khối mầm non của trường. Nhà nữ giáo viên này ở gần cổng trường nên những ngày mưa lũ, cô là một trong những người cập nhật đầu tiên về tình hình của trường lớp.

Theo vị lãnh đạo này, bức ảnh chụp cô giáo Diệp được đăng lên trang Facebook của trường để động viên các giáo viên, không ngờ lại được lan truyền nhiều như vậy.

Về việc một lượng đất phù sa khổng lồ không kịp đẩy ra khi nước rút, giờ khô dính lại, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ phải xử lý bằng cách phun nước để bùn nhão ra, sau đó đẩy được ra ngoài. Dự kiến, sang tuần sau, học sinh trường Minh Chuẩn có thể đi học trở lại.

Quỳnh An

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/bong-noi-tieng-voi-ten-goi-hoa-hau-lam-lem-bun-dat-nu-giao-vien-mam-non-noi-gi-post178268.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat