BPTV: Hơn cả người bạn thân
Trong suốt hành trình thực hiện sứ mệnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) không chỉ là một kênh thông tin chính thống mà dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân trong và ngoài tỉnh. Từ các chương trình, BPTV đã xây dựng được một cộng đồng yêu mến và gắn bó. Những câu chuyện, cảm xúc từ khán, thính giả đã tạo nên bức tranh sinh động về tình yêu cuộc sống để mỗi người đến với BPTV thêm yêu văn hóa, con người Bình Phước.
Chia sẻ buồn vui
Từ yêu thích các chương trình văn hóa - văn nghệ (VHVN) trên sóng BPTV, chị Ngô Bích Thủy ở tổ 1, ấp Phú Thành, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long đã trở thành thành viên của đại gia đình BPTV từ lúc nào không hay. Qua hơn 20 năm gắn bó, với chị Thủy, BPTV không chỉ là phương tiện truyền thông, mà dần trở thành người bạn tri kỷ, đồng hành với chị qua từng chương trình, câu chuyện, khoảnh khắc đáng nhớ.
“Mình biết đến BPTV khoảng 20 năm rồi và rất ấn tượng với các chương trình. Những lúc buồn hay muốn tâm sự, chia sẻ, mình thường gọi điện lên đài. BPTV giống như một người bạn, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng mình” - chị Thủy kể.

Chị Ngô Bích Thủy (thứ 2 từ phải sang) trong sự kiện gặp mặt khán, thính giả do BPTV tổ chức trước đây
Dù thời gian có trôi đi nhưng những tình cảm của chị Thủy với BPTV vẫn vẹn nguyên theo thời gian. Ký ức tươi đẹp về các chương trình mà chị Thủy tham gia vẫn tuôn trào theo cảm xúc. Chị kể về những lần tham gia chương trình “Lời trái tim” với tâm trạng hồi hộp: “Lần đầu tiên gọi lên đài, mình run lắm. Nhưng MC luôn khích lệ, động viên, giúp mình thoải mái hơn”. Chị đặc biệt ấn tượng với những chủ đề về gia đình, cha mẹ và tình yêu thương.
Không riêng chị Thủy, mà nhiều khán, thính giả yêu mến BPTV không chỉ vì những chương trình hay, mà còn vì tình cảm mà các ê-kíp thực hiện mang lại. Chính sự gần gũi, chân thành của người dẫn chuyện và nội dung, giá trị của các chương trình đã khiến khán, thính giả cảm thấy mình là một phần của gia đình lớn, một phần của cộng đồng mà BPTV tạo ra. Thông qua các chương trình VHVN, BPTV đã giúp khán, thính giả kết nối với nhiều bạn bè, giúp họ có thêm những người bạn mới.
Anh Trần Mạnh Toàn ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập tâm tình với ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Những câu chuyện, tâm sự trên BPTV khiến tôi cảm thấy cuộc sống thêm phong phú. Nhờ có BPTV, tôi đã kết nối được với nhiều bạn bè, chia sẻ những vấn đề khó khăn. Mỗi khi có chuyện, tôi đều nhờ chương trình giúp đỡ và tìm được sự an ủi”.
Trong lòng khán, thính giả, theo thời gian, hiện nay BPTV không chỉ là nơi phát sóng thông tin mà còn là cầu nối tình cảm, gắn kết mọi người với nhau. Những chương trình VHVN của BPTV đã chạm đến trái tim mọi người, tạo nên những kỷ niệm khó quên.
Những tình cảm của chị Ngô Bích Thủy, anh Trần Mạnh Toàn chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về mối liên kết sâu sắc mà BPTV tạo ra. Với họ, BPTV luôn là người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm tâm tư của biết bao thế hệ khán, thính giả.
Đồng hành và phát triển
Tại BPTV, nơi gắn bó của nhiều thế hệ khán, thính giả yêu thích VHVN, câu chuyện của MC Diệu Hiền là một minh chứng sống động cho sức hút của các chương trình nghệ thuật. Từ khi còn nhỏ, Diệu Hiền đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành MC của BPTV.
MC Diệu Hiền bộc bạch: Với tôi, ngay từ nhỏ, các chương trình VHVN của BPTV có sức hút vô cùng đặc biệt. Tôi nhớ mình đã ngồi rất lâu trước tivi, xem không bỏ sót một chương trình nào và ước một ngày mình cũng sẽ trở thành MC. May mắn là tôi đã có cơ hội trở thành MC nhí trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ”, rồi sau đó tiếp tục gắn bó với nghề đến nay. Qua từng năm tháng, tôi chứng kiến rõ sự thay đổi và phát triển của các chương trình VHVN tại BPTV. Các chương trình luôn không ngừng đổi mới, đầu tư hiện đại hơn về cả nội dung lẫn hình thức, nhằm mang đến những trải nghiệm tươi mới, hấp dẫn hơn cho khán, thính giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

MC Diệu Hiền (bìa trái) trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ trước đây
Hành trình từ bạn nghe, xem đài đến người dẫn chương trình của MC Diệu Hiền trải qua rất nhiều thử thách. Theo Diệu Hiền, lúc mới vào nghề, nữ MC từng nghĩ chỉ cần yêu nghề là đủ. Nhưng rồi khi bước chân vào, Diệu Hiền nhận ra rằng ai đến với nghề cũng rất cố gắng, rất nỗ lực, làm việc cực kỳ chỉn chu và tử tế. Điều đó khiến Diệu Hiền không cho phép bản thân được “đứng yên”.
Diệu Hiền chia sẻ: Tôi còn nhớ như in những ngày tháng băng rừng, vượt suối ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thực hiện chương trình Hành trình Bình Phước, khám phá những địa điểm mà trước đây tôi từng nghĩ bản thân khó có thể làm được. Tôi còn nhớ cảm giác xa nhà trong những đêm giao thừa, khi mọi người quây quần bên gia đình, còn tôi và đồng nghiệp phải miệt mài bên máy quay, kịch bản, thiết bị để thực hiện các chương trình cầu truyền hình trực tiếp. Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn được cống hiến cho nghề, được sát cánh bên những người đồng nghiệp, như anh chị em trong gia đình, luôn yêu thương, quan tâm nhau. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy BPTV như ngôi nhà thứ 2 của mình, mang đến cho tôi sự ấm áp và càng thêm yêu công việc mình đã chọn.

Cộng tác viên Thu Hà (thứ 3 từ trái sang) trong một chương trình thiếu nhi trước đây
Còn với chị Nông Thị Thu Hà, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (TP. Hồ Chí Minh) và là nghiên cứu sinh ngành Quản lý văn hóa thì công việc của một cộng tác viên các chương trình thiếu nhi tại BPTV trong suốt hơn 2 thập kỷ qua đã giúp chị nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên, đồng hành và giúp chị trưởng thành để có ngày hôm nay. Chị Thu Hà chia sẻ: “Tôi là người dân tộc thiểu số, lớn lên ở vùng biên giới, nhà cách BPTV gần 80km, nhưng tình yêu dành cho các chương trình nghệ thuật của BPTV đã thôi thúc tôi thi đậu vào trường tỉnh, gần BPTV hơn, với mong muốn được trở thành một phần trong các chương trình của BPTV. Chính từ môi trường BPTV đã tiếp thêm cho tôi động lực, giúp tôi định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.
Với tôi, BPTV không đơn thuần là một cơ quan tuyên truyền, mà là nơi kết nối tâm hồn của hàng triệu người. Những tác phẩm văn học, chương trình nghệ thuật đã chạm đến trái tim tôi và tôi tin rằng, đó cũng là cảm xúc chung của nhiều người khác.
Nhà văn BIÊN LINH, cộng tác viên gắn bó với BPTV
BPTV không chỉ là một kênh truyền thông mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Bình Phước. Từ những chương trình VHNT đến các chương trình khác, BPTV đã mang đến sắc màu âm nhạc, cuộc sống, là nơi gìn giữ văn hóa, kết nối con người. Mỗi chương trình đều mang một thông điệp đẹp, không phô trương, không màu mè, nhưng luôn chạm vào cảm xúc giúp khán, thính giả có những giây phút thư giãn, những bài học bổ ích và cả những kỷ niệm đáng nhớ. BPTV không chỉ có những chương trình hấp dẫn mà còn là những câu chuyện về sự nỗ lực, đam mê và lòng biết ơn, tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi tận cùng đam mê của mình.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173553/bptv-hon-ca-nguoi-ban-than