Brighton dẫn đầu với phong cách choáng ngợp

Đội bóng của HLV Roberto de Zerbi vừa mang đến một màn trình diễn tấn công tàn khốc khác. Sau 2 vòng đầu tiên Premier League mùa giải mới Brighton đang chễm chệ ở ngôi đầu với 2 chiến thắng vang dội có cùng tỷ số 4-1, trước Luton ở ngày ra quân và gần nhất là chiến thắng ngay trên sân Wolves.

Hai trận, tám bàn thắng. Với tỷ lệ này, Brighton sẽ có 152 bàn trong mùa giải này. Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra, nhưng trong một tuần mà họ kiếm được 115 triệu bảng từ việc phải bán đi ngôi sao giữa sân Moises Caicedo thì đó là một thành tích chấn động. Kết quả đó giúp Brighton là một trong 2 đội vẫn còn toàn thắng sau lượt trận thứ 2, nhưng họ thậm chí xếp ngay trên đội bóng số 1 châu Âu và nước Anh ở thời điểm hiện tại là Man.City (thắng 2 trận, ghi 4 bàn và không thủng lưới).

Chiến thắng trước Luton Town vào tuần trước khiến một số người phải kinh ngạc, nhưng chiến thắng tại Molineux trong bối cảnh của một đám đông cuồng nhiệt, là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của HLV Gary O'Neil và trước một Wolves thừa thua đáng tiếc 0-1 ngay trên sân Man.United, lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Nó khiến HLV De Zerbi tự tin tuyên bố: “Tôi thích Wolves và nghĩ rằng họ là một đội rất tốt. Họ đã thể hiện chất lượng của mình tại Old Trafford và chúng tôi biết đó có thể là một trận đấu rất khó khăn. Hiệp một rất khó khăn nhưng chúng tôi xứng đáng ghi thêm bàn thắng. Xét về kết quả cuối cùng, chúng tôi xứng đáng vì đã chơi tốt hơn Wolves”.

HLV Roberto de Zerbi đang tạo nên một nền tảng tuyệt vời cho Brighton.

HLV Roberto de Zerbi đang tạo nên một nền tảng tuyệt vời cho Brighton.

Brighton, đội về hạng 6 mùa trước, cho thấy họ không hề nhớ Caicedo cũng như một ngôi sao khác ra đi vào mùa hè, Alexis Mac Allister. Vẫn là một sự thích ứng tuyệt vời như khi họ để mất Marc Cucurella và Leandro Trossard mùa trước. Dường như khó khăn chỉ càng khiến Brighton mạnh mẽ hơn mà thôi. “Caicedo và Mac Allister là những cầu thủ xuất sắc”, HLV De Zerbi thừa nhận. “Caicedo là độc nhất vô nhị, vì vậy, chúng tôi không thể giữ cậu ấy bởi tính cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp khi không có anh ấy, hôm nay chúng tôi đã thắng theo một cách khác”.

Đáng chú ý, khi Brighton vẫn đang chơi hay mà chưa cần đến những sự bổ sung. Ba vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mùa hè của họ - Joao Pedro, Bart Verbruggen và Julio Igor trị giá gần 60 triệu bảng - đều ngồi dự bị. Tiền vệ “lão tướng” James Milner đến theo dạng tự do từ Liverpool là dòng máu mới duy nhất mà De Zerbi đã đưa vào đội hình. Tương tự, Julio Enciso và Billy Gilmour mỗi người chỉ đá chính 7 lần ở Premier League mùa trước nhưng giờ đã tiến thẳng lên vai trò trụ cột.

Trong đó, Gilmour là người thay thế Caicedo bắt đầu cùng với Pascal Gross phía trước hàng hậu vệ 4 người. Còn Encisco đã thay thế Mac Allister ở trung tâm của bộ 3 tiền vệ tấn công, giữa Kaoru Mitoma và Solly March và chơi ngay phía sau tiền đạo duy nhất Danny Welbeck, chắc chắn là một phát hiện lớn. Cầu thủ người Paraguay đã kiến tạo 2 bàn thắng trong hiệp 2 cho Solly March, và thật sự làm náo loạn hệ thống phòng ngự của Wolves. “Cậu ấy rõ ràng là người xuất sắc nhất trên sân”, De Zerbi tranh luận.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/brighton-dan-dau-voi-phong-cach-choang-ngop-post702340.html