Britney Spears trải lòng về những tổn thương sau 13 năm sống dưới quyền giám hộ
Britney Spears nhớ lại những lần bản thân bị run rẩy và lên cơn hen suyễn khi phải gặp hơn 10 người trong các buổi giao lưu với người hâm mộ.
Britney Spears vừa có những chia sẻ đầy cảm xúc về những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong thời gian sống dưới chế độ giám hộ, đồng thời xuất hiện trong bộ nội y gợi cảm được chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong hai video đăng tải trên Instagram hôm 28/8, Britney Spears diện áo tắm đen đính họa tiết cùng quần nội y đồng màu, kết hợp giày cao gót và vòng cổ choker. Nữ ca sĩ quay lại hình ảnh bản thân trước gương toàn thân, khoe nhiều góc khác nhau của trang phục.

Hình ảnh được Britney Spears chia sẻ mới đây.
Trong bài viết đầu tiên, Britney Spears kể lại cuộc trò chuyện với một người bạn. Người này từng thắc mắc tại sao cô lại mặc một chiếc áo tắm mang phong cách rock và nhận xét rằng đó không giống hình ảnh thường thấy ở cô.
Britney thừa nhận người bạn nói đúng. Đây không phải kiểu nội y cô thường lựa chọn, dù khi còn biểu diễn, cô từng mặc những trang phục tương tự mỗi đêm trong tiết mục I Love Rock ’n’ Roll.
Nữ ca sĩ sau đó nhìn lại sự thay đổi của bản thân. Britney cho biết cô từng có thể biểu diễn trước đám đông rất lớn, nhưng hiện tại lại cảm thấy tự hào vì đã dừng tất cả những điều đó, bởi trong nhiều năm, cô cảm thấy mình bị ép buộc phải thực hiện.
Giọng ca Toxic cũng nhớ lại những lần bản thân bị run rẩy và lên cơn hen suyễn khi phải gặp hơn 10 người trong các buổi giao lưu với người hâm mộ. Cô dường như ám chỉ cha mình, Jamie Spears - người từng đứng đầu chế độ giám hộ kéo dài 13 năm của cô trước khi chấm dứt vào năm 2021 đã yêu cầu cô gặp tới 70 người.
“Tôi đã đánh mất sự nhạy cảm của tâm hồn. Và điều đó thực sự đau đớn. Tôi cảm thấy mình như một robot”, Britney viết. Nữ ca sĩ cho biết bản thân thực tế là người rất nhạy cảm và cực kỳ nhút nhát.
“Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình giống một con robot, một cỗ máy. Và tạ ơn Chúa, mọi chuyện đã kết thúc”, cô chia sẻ.
Trong bài viết thứ hai, Britney tiếp tục nói về những tổn thương vẫn còn tồn tại đến hiện tại. Tác giả cuốn hồi ký The Woman In Me cho rằng nhiều người vẫn chưa nhận ra những tổn thương sâu sắc mà chế độ giám hộ đã gây ra cho trái tim và tâm hồn cô.

Giọng ca Toxic cũng nhớ lại những lần bản thân bị run rẩy và lên cơn hen suyễn khi phải gặp hơn 10 người trong các buổi giao lưu với người hâm mộ.
Britney cho biết dù ngoài đời nhút nhát, cô từng có thể trở thành một con người hoàn toàn khác trên sân khấu. Tuy nhiên, sau khi sinh hai con trai Jayden (19 tuổi) và Sean Preston (20 tuổi), cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và tự ti hơn về bản thân.
Nữ ca sĩ cũng nhắc đến cuộc sống tình cảm sau khi ly hôn Sam Asghari vào năm 2024. Britney cho biết cô đã độc thân trong thời gian dài và gần như không khoe hình thể, ngoại trừ một lần xuất hiện trong bộ đồ bơi màu xanh lá.
Cô còn hồi tưởng thời mới đến Los Angeles hoạt động nghệ thuật, khi luôn cảm thấy mình là người trẻ và thấp bé nhất trong phòng. Britney nhớ lại lần gặp Shakira và bất ngờ nhận ra cả hai có vóc dáng tương đồng đến mức cô ví họ như “chị em sinh đôi”.
Theo Britney, cuộc gặp với Shakira trong quá trình thực hiện MV Whenever, Wherever năm 2001 đã giúp cô lần đầu cảm thấy mình “bình thường”.
Britney Spears chính thức được giải phóng khỏi chế độ giám hộ vào tháng 11/2021. Trước đó, nữ ca sĩ từng công khai lên tiếng trong phiên điều trần, gọi chế độ này là “lạm dụng” và cho rằng nó đã được sử dụng để “hủy hoại” cuộc đời cô.

Britney Spears chính thức được giải phóng khỏi chế độ giám hộ vào tháng 11/2021.
Britney sau đó phát hành hồi ký gây chú ý The Woman In Me và tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông với những chia sẻ về cuộc sống cá nhân.


