Diễn viên Thảo My: 'Tôi muốn trở thành một diễn viên đa sắc'

Sau vai Mỹ Vân trong “Cách em 1 milimet”, diễn viên trẻ Thảo My lần đầu đảm nhận vai chính dài hơi trên màn ảnh VTV với nhân vật Minh trong “Đội bóng nữ làng Xuân”. Vai diễn đặt cô trước áp lực về diễn xuất, thể lực và yêu cầu phải tạo ra một màu sắc khác biệt so với chính mình cũng như những nhân vật từng thể hiện.

Sau khi gây chú ý với vai Mỹ Vân - cô tiểu thư mạnh mẽ, quyết liệt trong tình cảm của “Cách em 1 milimet”, Trương Thảo My tiếp tục được đạo diễn Trần Trọng Khôi giao vai Minh, nhân vật trung tâm trong bộ phim “Đội bóng nữ làng Xuân”. Đây là vai chính dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên sinh năm 2004.

Thảo My, còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, quê Lạng Sơn, được đào tạo tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng tham gia lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). “Cách em 1 milimet” là bộ phim truyền hình đầu tiên cô góp mặt.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ, Thảo My vẫn để lại dấu ấn với hình ảnh Mỹ Vân - con gái ông trùm Vỹ, một cô gái được nuông chiều, tự tin và dám theo đuổi điều mình muốn. Tình cảm đơn phương mà Mỹ Vân dành cho Biên, nhân vật do Lê Hoàng Long thể hiện, tạo nên nhiều tình huống đáng chú ý trong phim.

Từ Mỹ Vân đến Minh là bước chuyển nhanh đối với một gương mặt mới. Nếu Mỹ Vân mang dáng vẻ sắc sảo của một tiểu thư thành thị thì Minh là cô gái 19 tuổi lớn lên ở làng quê, thông minh, lém lỉnh, đôi lúc bướng bỉnh và đặc biệt đam mê bóng đá.

Áp lực từ vai chính đầu tiên

“Đội bóng nữ làng Xuân” xoay quanh hành trình theo đuổi giấc mơ của Minh. Tin rằng mình có năng khiếu và đủ khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cô quyết tâm bước đi trên con đường đã chọn dù vấp phải sự phản đối của người cha nguyên tắc.

Sau khi bị lừa, mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh không chấp nhận từ bỏ. Cô tự thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự giải đấu phong trào. Đội bóng quy tụ những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi, có tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người bước ra sân cùng một tổn thương, mặc cảm hoặc áp lực riêng trong cuộc sống.

Chia sẻ với phóng viên về lần đầu đảm nhận vai chính, Thảo My thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ chính năng lực diễn xuất của mình.

“Tôi từng lo lắng không biết mình có thể đảm nhận, gánh được sức nặng của vai diễn hay không. Bên cạnh đó, tôi còn có cơ hội đóng chung với nhiều cô chú, anh chị có bề dày kinh nghiệm. Điều ấy vừa là cơ hội nhưng cũng tạo ra áp lực khá lớn đối với một diễn viên trẻ”, Thảo My nói.

Diễn viên Thảo My

Diễn viên Thảo My

Theo nữ diễn viên, thời gian đầu, cô thường cảm thấy hồi hộp và có phần e dè mỗi khi bước vào trường quay. Áp lực càng rõ hơn khi Minh là nhân vật trung tâm, phải kết nối với nhiều tuyến nhân vật và xuất hiện xuyên suốt hành trình của bộ phim.

Những lo lắng ban đầu dần được giải tỏa khi Thảo My có thời gian trò chuyện, làm việc và trở nên thân thiết hơn với các nghệ sĩ trong đoàn. Tuy nhiên, yêu cầu dành cho vai diễn không vì thế mà giảm đi.

“Đạo diễn thường xuyên giao cho tôi những ‘bài tập’, yêu cầu phải tìm thêm nhiều màu sắc để nhân vật sáng tạo, sinh động hơn; đồng thời tạo được sự khác biệt so với tôi ngoài đời cũng như những vai diễn trước đây”, cô chia sẻ.

Với Thảo My, một vai chính không chỉ đòi hỏi diễn viên thuộc lời thoại hay hoàn thành đúng cảnh quay. Người diễn còn phải chủ động tìm hiểu, làm chủ cảm xúc và tạo ra màu sắc riêng cho nhân vật trong từng tình huống.

Tập bóng đá, rèn thể lực và luyện đài từ

Để khán giả tin Minh thực sự là một cô gái có năng khiếu bóng đá, Thảo My phải chuẩn bị cả kỹ năng chơi bóng lẫn thể lực. Trước ngày thử vai, nữ diễn viên chủ động thuê huấn luyện viên và tập luyện khoảng 10-15 ngày. Một trong những yêu cầu ban đầu là tâng bóng từ 10 đến 20 lần - thử thách không đơn giản với người chưa thường xuyên chơi môn thể thao này.

Thảo My phải tập luyện kỹ năng chơi bóng và chuẩn bị thể lực để hóa thân thành Minh – cô gái nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: VFC

Thảo My phải tập luyện kỹ năng chơi bóng và chuẩn bị thể lực để hóa thân thành Minh – cô gái nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: VFC

Sau khi được chọn, cô tiếp tục cùng các bạn diễn ra sân tập, quan sát cách cầu thủ di chuyển, phối hợp, giao tiếp và thể hiện tinh thần thi đấu. Theo Thảo My, diễn viên không nhất thiết phải đạt trình độ như một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng mọi thao tác trên màn ảnh phải đủ tự nhiên để khán giả tin vào nhân vật.

Không chỉ học chơi bóng, Thảo My và bạn diễn còn thường xuyên đến nhà NSND Lan Hương để được hướng dẫn về tiếng nói, đài từ và cách thoại sao cho tự nhiên hơn.

Những cảnh quay ngoài trời tiếp tục đặt ra thử thách khi ê-kíp phải làm việc trong nhiều điều kiện thời tiết, từ nắng, mưa trên sân cỏ đến các cảnh quay ở bãi biển.

“Có cảnh chúng tôi phải chơi bóng trên cát, trong khi cách di chuyển và lực vận động trên cát khác hoàn toàn so với sân cỏ. Vì vậy, tôi phải chuẩn bị thể lực và duy trì sức khỏe ở trạng thái tốt nhất”, Thảo My cho biết.

Trong phim, Minh là người khởi xướng và giữ vai trò kết nối đội bóng. Đồng hành với cô là Linh - người bạn thân điệu đà, hay dỗi do Ngọc Mai đảm nhận và Bá - chàng trai hiền lành do Hoài Vũ thể hiện.

Các thành viên còn lại gồm Đào do Thụy Hòa thủ vai; Mỹ Dung của Diễm Hương; Tâm do NSƯT Thanh Hương thể hiện; Yến của Đan Lê; Loan do Tuyết Trinh đảm nhận và chị Nga do nghệ sĩ Hồ Liên đóng. NSND Trung Anh vào vai ông Khiêm - người cha nguyên tắc của Minh.

Dàn diễn viên trong bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân"

Dàn diễn viên trong bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân"

Sự khác biệt về tuổi tác, tính cách và hoàn cảnh của các thành viên tạo nên nhiều tình huống hài hước. Phía sau đó là những câu chuyện về gia đình, công việc, mặc cảm ngoại hình, tổn thương trong quá khứ và khát vọng được sống theo lựa chọn của mình.

Theo Thảo My, phim mang màu sắc nhẹ nhàng, hài hước, đan xen những câu chuyện rất đời thường. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những trận bóng mà còn là quá trình các nhân vật tìm lại sự tự tin và từng bước trưởng thành.

“Đây là một chủ đề khá mới so với những tác phẩm trước đây của VFC, nhưng cách thể hiện vẫn gần gũi, hài hước. Tôi mong khán giả sẽ theo dõi hành trình theo đuổi ước mơ cũng như quá trình trưởng thành của những người phụ nữ trong ‘Đội bóng nữ làng Xuân’”, nữ diễn viên bày tỏ.

Muốn khán giả bất ngờ qua mỗi vai diễn

Từ Mỹ Vân trong “Cách em 1 milimet” đến Minh của “Đội bóng nữ làng Xuân”, Thảo My đều được giao nhận vai những nhân vật trẻ có cá tính mạnh. Tuy nhiên, cô không muốn đóng khung mình trong một kiểu vai hay chỉ được nhớ đến bởi ngoại hình.

“Tôi muốn trở thành một diễn viên giống như ‘tắc kè hoa’, có thể liên tục thay đổi màu sắc. Tôi muốn khi xem vai diễn sau, khán giả không còn nhận ra hình ảnh của vai diễn trước”, Thảo My nói.

Nữ diễn viên cho rằng, sau vai Minh, khán giả có thể nghĩ cô khó phù hợp với những nhân vật hiền lành, nhẹ nhàng. Điều đó càng thôi thúc cô tiếp tục thay đổi để mang đến sự bất ngờ, hướng tới hình ảnh một diễn viên đa sắc và có khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật.

Bên cạnh diễn xuất, Thảo My còn đam mê nhảy múa và từng được đào tạo để trở thành diễn viên múa. Nền tảng này giúp cô có thêm lợi thế về hình thể, khả năng vận động khi đảm nhận vai Minh. Dù vậy, cô xác định diễn xuất vẫn là con đường muốn theo đuổi lâu dài.

Nói về quan niệm làm nghề của một diễn viên thuộc thế hệ Gen Z, Thảo My nhìn nhận nổi tiếng là mong muốn dễ hiểu, nhưng đó chỉ là phần bề nổi của nghệ thuật.

“Điều quan trọng nhất vẫn là mình cống hiến như thế nào để có thể gắn bó lâu dài với nghề. Sự nổi tiếng có thể chỉ nhất thời. Nếu không bền bỉ làm nghề và không có sự cống hiến lâu dài, mình cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên”, cô bày tỏ.

Qua những trải nghiệm đầu tiên trên trường quay, Thảo My nhận ra phía sau hình ảnh hào nhoáng mà khán giả nhìn thấy là sức ép từ đạo diễn, ê-kíp, bạn diễn và sự đánh giá của công chúng. Khi giữ vai trò trung tâm, người diễn càng phải đối diện với nhiều góc nhìn và yêu cầu khác nhau.

Với đời sống riêng tư, nữ diễn viên cũng lựa chọn sự thẳng thắn. Thảo My cho biết cô không ngại công khai mối quan hệ tình cảm bởi đó là tình yêu nghiêm túc và cả hai đã nghĩ đến một chặng đường lâu dài hơn trong tương lai.

Ở thời điểm mới bắt đầu hành trình nghề nghiệp, Thảo My xem vai Minh là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và kiểm chứng khả năng biến hóa của bản thân. Cô nhắn nhủ những người trẻ đang theo đuổi nghệ thuật: “Hãy tin vào bản thân, cố gắng hết sức và kiên trì theo đuổi đam mê. Nếu đã lựa chọn theo đuổi một điều gì đó, mình phải thực sự làm hết sức. Khi ấy, mình mới có thể từng bước chạm tới ước mơ”.

“Đội bóng nữ làng Xuân” dự kiến lên sóng lúc 20 giờ thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3 từ tháng 9/2026.

Diệu Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dien-vien-thao-my-toi-muon-tro-thanh-mot-dien-vien-da-sac-post358906.html