BTS bị miệt thị trên sóng truyền hình gây bức xúc

Sự việc khiến cộng đồng người hâm mộ BTS vô cùng phẫn nộ.

Một chương trình truyền hình tại Mexico đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau khi các khách mời đưa ra những phát ngôn bị cho là mang tính miệt thị nhắm vào nhóm nhạc BTS cùng cộng đồng người hâm mộ đông đảo của họ, ARMY.

Cụ thể, trong số phát sóng gần đây của chương trình giải trí “Chismorreo” trên kênh 6 Multimedios, các khách mời đã tham gia bàn luận xoay quanh chuỗi concert “BTS World Tour” dự kiến tổ chức tại Mexico City. Thay vì tập trung phân tích khía cạnh âm nhạc hay sức hút văn hóa của sự kiện, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang những tranh cãi liên quan đến việc sơ đồ chỗ ngồi chưa được công bố, nghi vấn đầu cơ vé, cũng như các biện pháp mà chính quyền Mexico, đứng đầu là Tổng thống Claudia Sheinbaum đưa ra nhằm kiểm soát tình trạng vé chợ đen.

Trong lúc thảo luận về hiện tượng vé bán lại với mức giá bị đẩy lên cao, phát thanh viên Luisa Fernanda đã so sánh concert của BTS với các buổi biểu diễn lớn khác. Cô dẫn chứng trường hợp concert của Shakira diễn ra vào tháng 2 cũng nhanh chóng “cháy vé”, đồng thời cho rằng khán giả dù bức xúc trước mức giá đắt đỏ nhưng “nhận thức chỉ dừng lại ở đó”. Phát biểu này được xem như bước mở đầu cho loạt bình luận gây tranh cãi tiếp theo trong chương trình.

Không khí càng trở nên căng thẳng khi khách mời Fabian Lavalle bất ngờ đưa ra phát ngôn bị đánh giá là xúc phạm trực diện. Ông nói rằng nếu có một cô con gái 17 tuổi, ông sẽ “bắt nó làm bài tập về nhà” thay vì để đi xem “concert của một ca sĩ vô danh nào đó”. Đáng chú ý, phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hình ảnh và video của BTS đang được trình chiếu trên màn hình trường quay.

Người dẫn chương trình đã cố gắng làm dịu tình hình bằng cách chia sẻ mong muốn rằng nhiều bạn trẻ có thể một lần được tận mắt chứng kiến BTS biểu diễn. Tuy nhiên, nỗ lực này không ngăn được Luisa Fernanda tiếp tục buông lời gây sốc khi khẳng định rằng “một nửa số người hâm mộ thậm chí còn chưa học xong tiểu học nhưng vẫn muốn đi xem concert”.

Dù “Chismorreo” vốn được biết đến là chương trình giải trí mang màu sắc bàn luận gay gắt, nơi khách mời thường sử dụng phát ngôn gây chú ý để thu hút khán giả, song lần này, nhiều ý kiến từ công chúng Mexico cho rằng những bình luận nhắm vào BTS và người hâm mộ đã đi quá xa. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng chương trình đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với một cộng đồng văn hóa toàn cầu cũng như xem nhẹ sức ảnh hưởng của K-pop.

Trong khi tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các buổi hòa nhạc của BTS tại Mexico City vẫn được lên lịch diễn ra vào ngày 7 và các ngày 9-10 tháng 5, hứa hẹn tiếp tục là sự kiện âm nhạc được mong chờ bậc nhất tại quốc gia này trong năm nay.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bts-bi-miet-thi-tren-song-truyen-hinh-gay-buc-xuc-202602051003350598.html