Bữa cơm ấm áp giữa ngày mưa lũ của đồng bào Hrê
Hàng chục hộ dân đồng bào Hrê ở tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi được sơ tán tránh nguy cơ sạt lở núi an toàn với những bữa cơm tình người, sự sẻ chia, trách nhiệm của chính quyền địa phương với bà con.

Cán bộ, dân quân, đoàn viên thanh niên... xã Ba Động nấu ăn, chuẩn bị từng suất cơm nóng cho bà con
Cán bộ, dân quân, đoàn viên thanh niên... xã Ba Động thay nhau nấu ăn, chuẩn bị từng suất cơm nóng, chai nước sạch cho người dân. Chị Phạm Thị Thiêu thôn Làng Teng chia sẻ: “Sợ trời mưa đất đá lở nên tôi ra Nhà văn hóa thôn Làng Teng để ở tạm. Cán bộ lo chu đáo lắm, cơm nước đủ đầy. Ở tạm cho qua mấy ngày mưa, khi nào yên, tôi mới dám về lại".
Giữa những ngày mưa lạnh, hơi ấm từ sự quan tâm của chính quyền làm người dân rất cảm động. Ông Hồ Văn Gam thôn Làng Teng, xã Ba Động bộc bạch: “Cả làng nằm dưới chân núi nên mỗi mùa mưa ai cũng lo. Giờ được cán bộ đưa đến nhà văn hóa thôn ở tạm, có cơm ăn, có điện nước đầy đủ, bà con yên tâm lắm".
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến núi Gò Ui, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi trở nên nặng trĩu. Ngay dưới chân núi, 83 hộ dân ở tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng thấp thỏm, lo sợ những tảng đá lớn trên đỉnh có thể lăn xuống làng. Trước nguy cơ ấy, chính quyền xã đã khẩn trương vận động, hỗ trợ bà con di dời đến nơi ở tạm an toàn.

Bữa cơm được nấu ở nơi trú tránh, làn khói hiếm hoi giữa ngày mưa lũ
Bữa cơm giữa mùa mưa lũ không chỉ giúp bà con no bụng mà còn gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, tình đồng bào Hrê và cán bộ nơi vùng cao Ba Động.
Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động cho biết: “Chúng tôi vận động bà con tạm ở lại nhà văn hóa, trường học cho an toàn. Xã lo đầy đủ cơm nước, không để ai đói, ai lạnh. Khi nào thời tiết ổn định, đảm bảo an toàn, xã sẽ thông báo để bà con trở về nhà".

Bữa cơm ấm áp
Bên cạnh đó, lực lượng công an và dân quân xã trực chiến suốt ngày đêm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, vừa bảo vệ tài sản của dân, vừa sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
Khu vực núi Gò Ui là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở và đá lăn cao. Từ đầu tháng 10 đến nay, địa phương đã nhiều lần cảnh báo người dân, song mưa lớn kéo dài khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.











