Bữa cơm ấm tình quân dân khi làm nhà ở cho gia đình chính sách
Những ngày này, trên các điểm xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, không khí lao động trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Lực lượng Học viện Hải quân khẩn trương xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách tại xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Huy Tứ
Hình ảnh cán bộ, học viên Học viện Hải quân (HVHQ) miệt mài các phần việc xây dựng đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Nhưng phía sau những giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo lính còn có một hình ảnh đầy ấm áp, những bữa cơm đậm nghĩa tình quân dân do chính người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ địa phương, tận tay chuẩn bị.
Để bảo đảm những bữa ăn chu đáo cho lực lượng tham gia xây dựng, HVHQ đã phối hợp với chính quyền địa phương, trực tiếp là các thôn Trà Co 2, Suối Đá và Ha Lá Hạ (xã Bác Ái), tổ chức hỗ trợ nấu ăn cho bộ đội. Ngay sau khi có đề nghị, nhiều hộ gia đình sẵn sàng, không ngần ngại góp công, góp sức chăm lo bữa ăn cho lực lượng HVHQ làm nhiệm vụ.

Chị Phan Thanh Chi rửa sạch thực phẩm cho bữa ăn. Ảnh: Huy Tứ

Gia đình chị Trần Thị Mỹ Dung đang chế biến các món ăn buổi trưa. Ảnh: Huy Tứ

Cán bộ, học viên chia các phần ăn chuẩn bị cho bưa cơm trưa. Ảnh: Huy Tứ
Từ sáng sớm, khi công việc xây dựng vừa bắt đầu, tại một góc sân nhỏ của gia đình chị Phan Thanh Chi (thôn Ha Lá Hạ), không khí bếp núc đã tất bật.
Chị Phan Thanh Chi chia sẻ, mỗi ngày chị thường dậy từ trước 5 giờ sáng, vượt quãng đường gần 10km ra chợ mua thực phẩm tươi ngon cho cả ngày. Đến khoảng 9 giờ, chị bắt đầu công việc sơ chế: Nhặt rau, làm thịt, cá, vo gạo… tất bật bên bếp lửa để chế biến món ăn. Nhìn những làn khói bếp nghi ngút cùng hương thơm của thức ăn lan tỏa những chiến sĩ HVHQ cảm thấy hứng khởi vì sắp có những ăn món ngon cho bộ đội.
Sau mỗi bữa ăn, nhìn các chú bộ đội ăn ngon miệng, chị Chi không giấu được niềm vui: “Thấy các chú bộ đội làm việc vất vả, lúc nắng lúc mưa, tôi thương lắm. Vì mưa gió mà việc nấu ăn cũng ảnh hưởng phần nào, nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có những bữa cơm ngon. Mỗi ngày tôi đều hỏi các chú muốn ăn gì, ăn có hợp khẩu vị không để hôm sau nấu cho phù hợp. Được góp một phần nhỏ công sức như vậy, tôi vui lắm”.
Tại thôn Trà Co 2 và Suối Đá, không khí chuẩn bị bữa trưa cũng rộn ràng không kém. Người nhặt rau, người nhóm bếp, người nấu… tất cả đều vui vẻ. Tiếng cười nói xua tan cái nắng oi ả, tạo nên không khí ấm cúng như trong chính mỗi gia đình.
Chị Trần Thị Mỹ Dung, trực tiếp nấu ăn, chia sẻ: “Nhìn các chú bộ đội Hải quân làm việc dưới nắng nóng vất vả, chúng tôi thương lắm. Cả gia đình cùng chung tay, mỗi người một việc để kịp chuẩn bị bữa cơm ngon, mong các chú có thêm sức khỏe làm việc”.

Các học viên phụ giúp đưa các phần cơm đến địa điểm nghi ngơi của đơn vị. Ảnh: Huy Tứ

Chị Phan Thanh Chi vui vẻ xới từng bát cơm cho bộ đội. Ảnh: Huy Tứ

Sau mỗi bữa cơm, Chị Phan Thanh Chi cùng cán bộ, học viên chia sẻ nhưng câu chuyện sau một ngày làm việc. Ảnh: Huy Tứ
Trung tá Đinh Văn Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, HVHQ, cán bộ phụ trách lực lượng tham gia xây dựng, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân. Sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của nhân dân địa phương, đặc biệt là những bữa cơm ấm áp, tiếp thêm động lực để cán bộ, học viên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong mỗi bữa cơm, những câu chuyện giản dị được các chị sẻ chia, hỏi thăm như: Hôm nay công việc có vất vả không, món canh có vừa miệng không, cá kho có đậm đà không… Chính những lời thăm hỏi, động viên mộc mạc ấy đã trở thành cầu nối gắn kết tình cảm quân dân, giúp người lính và nhân dân thêm gắn bó, gần gũi hơn.
Không cần những món ăn cầu kỳ, chỉ là bữa cơm gia đình với rau xanh, cá kho, canh nóng… nhưng luôn chan chứa nghĩa tình. Những mâm cơm được dọn ra dưới mái hiên, bên những ngôi nhà đang dần hoàn thiện, trở thành biểu tượng sinh động của tình quân dân bền chặt.
Trong ký ức của mỗi cán bộ, học viên HVHQ, nơi đây không chỉ ghi dấu những ngày lao động hăng say, mà còn đọng lại những ân tình sau bữa cơm ấm áp, nơi tình quân dân được vun đắp một cách tự nhiên, chân thành và bền chặt.











