Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ là trải nghiệm thú vị

Sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận, các tân binh được khám phúc tra sức khỏe, sắp xếp ổn định biên chế tổ chức và làm công tác chuẩn bị bước vào huấn luyện.

Công tác giao và nhận quân năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh đến hôm nay 28/2, đã hoàn thành. Các chiến sĩ mới (CSM) cũng đã trải qua ngày đầu tiên trong quân ngũ, đồng thời gia đình và người thân của các CSM cũng nhận được thông báo là con, em của mình ở đơn vị nào.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều gia đình có con, em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, vẫn còn băn khoăn, lo lắng con, em mình sống trong môi trường quân đội như thế nào, việc ăn uống, sinh hoạt và giờ giấc ngủ, nghỉ ra sao…?

Bởi lẽ, đa phần thanh niên tại TP Hồ Chí Minh trước khi nhập ngũ đều sống trong sự bảo bọc của gia đình, người thân, nên hầu như mọi việc nấu nướng, giặt giũ, ăn uống ở nhà… đã có người khác lo.

Clip: Tân binh nhập ngũ năm 2024, tại Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Đợt giao quân năm 2024, Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 750 CSM, là những thanh niên của 21 quận, huyện và TP Thủ Đức về nhập ngũ, tham gia học tập và xây dựng đơn vị.

Sau khi tiếp nhận, các CSM được giới thiệu sơ bộ về truyền thống, tổ chức biên chế của đơn vị; quán triệt những quy định cơ bản về những điều thanh niên không được làm khi vào môi trường quân đội; các chế độ, nền nếp hoạt động của đơn vị để CSM làm quen với môi trường mới.

Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ là trải nghiệm thú vị của các CSM. Những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu cũng đã dần qua đi, thay vào đó là những ấn tượng đẹp về tình đồng đội, tình anh em trong ngôi nhà mới. Kỷ niệm khó phai ngày đầu quân ngũ sẽ là hành trang cho mỗi CSM vững bước trên con đường hướng về tương lai của mình.

Một tân binh chia sẻ: “Chúng tôi trải qua ngày đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ. Những khó khăn, bỡ ngỡ, âu lo ban đầu đã dần trôi qua. Cuộc sống mới bắt đầu đi vào nền nếp. Anh em tân binh chúng tôi đang chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện. Được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, hiểu thêm về cuộc sống của người lính đã làm cho tôi thỏa mãn được mong ước bấy lâu. Và, điều đó càng thôi thúc tôi nêu cao ý chí quyết tâm, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân với đất nước, góp phần xây dựng đơn vị thân yêu”.

Tân Tiến - Đỗ Phú - Thành Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bua-com-dau-tien-trong-quan-ngu-la-trai-nghiem-thu-vi.html