Bữa cơm, nhà nghỉ 'không đồng' ở Lào Cai: Tiếp sức các đoàn thiện nguyện

Những ngày này, rất nhiều các tổ chức, cá nhân, đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến vùng lũ Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Nhiều quán cơm, quán nước, chỗ ở miễn phí đã được người dân địa phương mở ra để tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện.

2 giờ sáng, quán cơm không đồng của người dân ở tổ dân phố Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng vẫn hoạt động. Những hộp cơm nóng hổi đầy đủ dinh dưỡng luôn sẵn sàng đón các đoàn thiện nguyện đến với vùng lũ Lào Cai. Có thể chỉ là một vài phút nghỉ ngơi cùng vài món ăn hay cốc nước miễn phí, song đã tiếp thêm năng lượng để hành trình đến với các vùng lũ thêm thuận lợi.

Những bữa cơm ấm áp tình người

Những bữa cơm ấm áp tình người

"Rất là trân quý, chúng tôi không nghĩ nửa đêm, 1,2 giờ sáng đoàn ra đến đây mà vẫn có cơm ăn, mọi người phục vụ để chúng tôi có thêm động lực tiếp sức để đoàn vững bước trên con đường thiện nguyện, đem tình yêu thương từ miền Nam, miền Trung ra với miền Bắc", anh Nguyễn Ngọc Tú, thành viên đoàn thiện nguyện đến từ TP Đà Nẵng nói.

Những bữa cơm ấm lòng tiếp thêm năng lượng cho các đoàn thiện nguyện

Những bữa cơm ấm lòng tiếp thêm năng lượng cho các đoàn thiện nguyện

Còn chị Lương Thị Thu Cúc, đến từ Quảng Trị cho biết: "Đoàn chúng tôi rất là bất ngờ vì cũng nghĩ là mình cứ đi thế thôi, dọc đường gặp gì thì ăn nấy, đến đâu thì nghỉ nấy, không ngờ ra đây bà con Bảo Thắng đã đón tiếp từ các đoàn xe trung chuyển đến bữa cơm khuya và chỗ nghỉ. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng, có thêm động lực để đi tiếp".

Những hộp cơm nóng hổi được trao cho các đoàn thiện nguyện

Những hộp cơm nóng hổi được trao cho các đoàn thiện nguyện

Rất nhiều những quán cơm, quán nước hay nhà nghỉ không đồng đã được mở cửa ở hầu khắp các địa phương của tỉnh Lào Cai trên cung đường đến với các vùng lũ quét, sạt lở đất. Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp các đoàn thiện nguyện đến với vùng lũ của Lào Cai thuận lợi hơn, mà còn thay lời cảm ơn của người dân địa phương trước những tấm lòng thảo thơm của đồng bào cả nước, đã đồng hành, chia sẻ và cùng hỗ trợ tỉnh Lào Cai vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Anh Nguyễn Ngọc Tú, thành viên đoàn thiện nguyện đến từ TP Đà Nẵng cho biết rất xúc động trước tình cảm của người dân Bảo Thắng

Anh Nguyễn Ngọc Tú, thành viên đoàn thiện nguyện đến từ TP Đà Nẵng cho biết rất xúc động trước tình cảm của người dân Bảo Thắng

Chị Nguyễn Thị Liên, người dân thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng nói: "Chúng em ở đây có chút tấm lòng, của ít lòng nhiều, có cốc nước giành cho các bác tài xế chở hàng cứu trợ đi qua địa phương và các đoàn thiện nguyện ở xa đến tỉnh nhà để cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai".

Người dân Bảo Thắng mời các đoàn thiện nguyện vào nghỉ ngơi

Người dân Bảo Thắng mời các đoàn thiện nguyện vào nghỉ ngơi

Tình cảm chân thành của người dân Lào Cai đã khiến thành viên các đoàn thiện nguyện quên đi mệt mỏi và thực sự xúc động: "Tất cả mọi người tràn ra mời chúng tôi, cảm động vô cùng, tấm lòng của người Việt Nam vô cùng xúc động mà qua chuyến đi này chúng tôi không thể nói hết được".

Việc làm ý nghĩa này thay lời cảm ơn của người dân địa phương trước những tấm lòng thảo thơm của đồng bào cả nước

Việc làm ý nghĩa này thay lời cảm ơn của người dân địa phương trước những tấm lòng thảo thơm của đồng bào cả nước

Những giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến tình cảm, sự nhiệt tình của người dân Lào Cai dành cho các đoàn thiện nguyện không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, mà còn hun đúc thêm tinh thần đoàn kết một lòng, là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Ấm áp những suất cơm miễn phí cho các đoàn thiện nguyện

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bua-com-nha-nghi-khong-dong-o-lao-cai-tiep-suc-cac-doan-thien-nguyen-post1122113.vov