'Bữa sáng 0 đồng' ấm tình giáo xứ

Người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tắc Vân (TP Cà Mau) như được tiếp sức cho một ngày làm việc cực nhọc với bữa ăn sáng ngon miệng do Giáo xứ Tắc Vân phục vụ.

Vào các sáng thứ Năm, Giáo xứ Tắc Vân trở nên rộn ràng với mô hình "Bữa sáng 0 đồng" được thực hiện ngay tại khuôn viên nơi đây. Ngay từ tờ mờ sáng, nhóm thiện nguyện khoảng 10 người đã có mặt để phân chia nhau sắp xếp chén dĩa, bàn ghế, chuẩn bị nước súp và các thực phẩm đã nấu chín để bày biện ra khoảng sân rộng. Tất cả sẵn sàng chờ đến 6 giờ mở cửa chào đón những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động chân tay... đến dùng bữa sáng.

Linh mục Ðinh Thành Ðạt, Phó xứ Tắc Vân, người khởi xướng "Bữa sáng 0 đồng", chia sẻ: “Ở đây nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm tôi tổ chức phân phát các nhu yếu phẩm đến 4 lần. Song, tôi thấy việc này không hiệu quả bằng việc mở quán 0 đồng duy trì lâu dài và bền vững, người nghèo có thể đến dùng bữa ăn. Nhiều thành viên ngoài đạo cũng tham gia, giúp chúng tôi thực hiện mô hình, chung tay lan tỏa tình bác ái yêu thương. Tôi hy vọng hoạt động này sẽ được kéo dài”.

Nguồn kinh phí của mô hình được vận động từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Ðiều đáng mừng là những người không có đạo cũng ủng hộ rất nhiệt tình. Tại đây, ai có tiền ủng hộ tiền, ai có sức tiếp sức. Nhiều công việc được Linh mục Ðạt cùng các giáo dân sắp xếp, phân chia phù hợp để mọi người đều có thể chung tay cho công việc ý nghĩa này. Nhóm nấu sẽ gồm 10 chị em phụ nữ là người theo đạo, thường xuyên sinh hoạt tại giáo xứ. Các chị chia nhau đi chợ, sơ chế thức ăn, nấu nước súp... Nhóm phục vụ sẽ gồm các anh, các chú chia nhau chuẩn bị tô chén, bàn ghế... Tất cả sẽ tập hợp và thực hiện các công việc trước khoảng 3 ngày khi "Bữa sáng 0 đồng" diễn ra.

Nhóm nấu liên tục phục vụ người dùng tại chỗ và người mang về. Dù liên tục làm nhưng các cô, các chị vẫn vui vẻ.

Nhóm nấu liên tục phục vụ người dùng tại chỗ và người mang về. Dù liên tục làm nhưng các cô, các chị vẫn vui vẻ.

Chị Phan Thị Bé, Ấp 3, xã Tắc Vân, cho biết: “Chị em chúng tôi rất vui khi được Linh mục Ðạt thông báo sẽ thực hiện mô hình. Ðối với chúng ta, bữa sáng vô cùng quan trọng. Bắt đầu ngày mới mà có được phần ăn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng thì làm việc cũng hăng say hơn. Ðến đây ăn đều là người lao động khó khăn, người nghèo nên họ trân quý lắm. Nhiều cô chú ăn tại chỗ rồi xin mang về cho người thân đang bệnh ở nhà không thể di chuyển đến giáo xứ được, chúng tôi đều đáp ứng".

Ngay trong buổi đầu tiên, "Bữa sáng 0 đồng" đã phát được 200 phần ăn, tổng chi phí 3,6 triệu đồng. Mô hình sẽ duy trì mở vào thứ Năm hằng tuần. Khách đến ăn đa dạng về đối tượng. Ngoài người lao động nghèo, các em nhỏ đi học gần giáo xứ nhưng có hoàn cảnh khó khăn cũng được chào đón cùng với phụ huynh.

Linh mục Ðinh Thành Ðạt tâm sự: “Chúng tôi chào đón mọi người với tất cả sự niềm nở, yêu thương. Không chỉ người dân nghèo, hơn 30 em ở lớp học tình thương trong giáo xứ cũng có suất ăn sáng này. Các anh chị phục vụ kỹ lưỡng, quan sát xem người dùng bữa có ngon miệng không, để sau đó điều chỉnh lại cách nấu, cách nêm nếm. Sự quan tâm này khiến tôi vui vì những buổi tiếp theo sẽ ngày càng chất lượng hơn khi người làm đặt cái tâm chân thành vào đó”.

Giữa thời buổi bão giá, người lao động chân tay và người nghèo phải chật vật chạy ăn từng bữa, đồng tiền kiếm được ít hơn các chi phí trong gia đình, và "Bữa sáng 0 đồng" trở thành niềm an ủi nho nhỏ cho họ trong cuộc sống bộn bề.

Không gian diễn ra “Bữa sáng 0 đồng” trong khuôn viên Giáo xứ Tắc Vân, rất rộng thoáng và thoải mái cho người đến dùng.

Không gian diễn ra “Bữa sáng 0 đồng” trong khuôn viên Giáo xứ Tắc Vân, rất rộng thoáng và thoải mái cho người đến dùng.

Ngồi ở quán và chú tâm thưởng thức tô mì nóng hổi với tôm, thịt tươi ngon, ông Trần Văn Nhiều, Ấp 1, xã Tắc Vân, chia sẻ: “Tôi chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, người nhà cũng là lao động tay chân, cuộc sống còn khó khăn. Có được bữa sáng ngon và miễn phí như vậy là mừng lắm rồi. Tôi được ăn, còn được mang về nhà cho người thân”.

Sau khi chạy vội cuốc xe ôm, ông Phạm Văn Khánh (ngụ ấp Lung Xình, xã Ðịnh Thành, huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ghé "Bữa sáng 0 đồng" để nhận phần ăn về cho vợ ở nhà bị bệnh, mất sức lao động. Khuôn mặt ông Khánh rạng rỡ hơn khi đỡ phải lo lắng chi phí ăn uống hôm nay. Ông bảo: “Tiền thuốc của vợ tôi nhiều lắm. Mở mắt thức dậy là phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền thuốc, nên buổi ăn sáng thường chỉ củ khoai, trái bắp mà hàng xóm xung quanh thương tình cho. Tôi nghe anh em chạy xe ôm nói ở đây có bữa sáng 0 đồng nên đến thử. Ăn ngon lắm. Tôi cũng được một phần mang về cho vợ. Chắc bả vui lắm vì đâu phải lúc nào cũng được ăn ngon như vậy”.

"Bữa sáng 0 đồng" tấp nập người ra kẻ vào với sự phấn khởi, tinh thần tích cực lan tỏa. Những bát mì nóng hổi trao đi là những nụ cười hạnh phúc được nhận lại. Ðể phong phú cho "Bữa sáng 0 đồng" hơn, nhiều mạnh thường quân còn ủng hộ thêm bánh mì, sữa... Chi phí các bữa còn dư sẽ dồn lại cho các bữa tiếp theo, dạng cuốn chiếu nên không sợ thiếu. Nếu hết chi phí, Linh mục Ðạt và mọi người trong giáo xứ ủng hộ và vận động tiếp. Cứ như thế, "Bữa sáng 0 đồng" diễn ra với tất cả sự nỗ lực, trao gửi yêu thương, sự ấm áp đến với những người lao động hoàn cảnh khó khăn./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-bua-sang-0-dong-am-tinh-giao-xu-a38499.html