Bức ảnh 3 em bé đi tàu cao tốc gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

Hình ảnh 3 em bé sinh ba, 8 tháng tuổi, được bố 'treo' trên ghế tàu cao tốc, ngoan ngoãn không quấy khóc trên đường đi khiến nhiều dân mạng thích thú.

 Ba em bé ngoan ngoãn ngồi trên tàu cao tốc.

Ba em bé ngoan ngoãn ngồi trên tàu cao tốc.

Các em bé sinh ba đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm mới 8 tháng tuổi, mới đây được trải nghiệm lần đầu đi tàu cao tốc cùng bố.

Trong video đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, ba em bé thoải mái "treo" trong chiếc địu trẻ em gắn vào ghế ngồi trên tàu. Cả ba vui vẻ mút núm vú giả trong khi kiên nhẫn chờ được bố lần lượt cho ăn.

Thi thoảng, các em bé mút ngón tay hoặc liếc nhìn nhau. Em bé gần cửa sổ nhất thậm chí còn ngủ thiếp đi một cách bình yên, theo South China Morning Post.

"Chúng tôi đi tàu cao tốc từ Trường Xuân đến Cát Lâm. Lúc đó đến giờ cho các con ăn nên tôi treo chúng lên ghế để dễ đút hơn", ông bố trong video (giấu tên) cho biết.

Nhiều dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú trước giải pháp của ông bố, nói đùa các em bé đã mua "vé treo". Một số người đang nuôi con nhỏ giải thích rằng chiếc địu trẻ em thường dùng có thể treo trên ghế tàu, không chỉ hỗ trợ cha mẹ rảnh tay mà còn giúp trẻ không quấy khóc.

Ông bố nhận nhiều lời khen vì cách giữ con sáng tạo.

Ông bố nhận nhiều lời khen vì cách giữ con sáng tạo.

Hình ảnh 3 đứa trẻ ngoan ngoãn và người cha chu đáo cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

"Những đứa bé này ngoan quá, không khóc, không quấy", một người bình luận.

Một người khác viết: "Người cha này thật tuyệt vời. Thực sự là một ông bố siêu phàm".

Trẻ em ồn ào trên tàu cao tốc từ lâu là nỗi đau đầu của nhiều hành khách ở Trung Quốc. Các trường hợp cha mẹ không quản lý được những đứa con phá phách, nghịch ngợm thường gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Vào tháng 8, một hành khách nữ ở tỉnh Quảng Đông phải chịu đựng cảnh một đứa trẻ chạy nhảy khắp khoang hạng thương gia trong hơn 2 tiếng, trong khi người mẹ chơi điện thoại.

Khi hành khách đó yêu cầu đổi chỗ ngồi, người mẹ nói: “Các cô đều là người lớn, còn con tôi mới chỉ 2 tuổi. Cô mong đợi tôi làm gì? Cô không có con à?”. Người mẹ thậm chí còn chỉ trích những hành khách khác vì mắng con mình.

Luật pháp ở Trung Quốc quy định rõ ràng rằng hành khách không được gây tiếng ồn lớn làm phiền người khác và những người “phá vỡ trật tự giao thông công cộng” có thể phải đối mặt với hình phạt. Tuy nhiên trên thực tế, những đứa trẻ gây rối và cha mẹ của chúng thường không phải chịu hậu quả pháp lý nào.

Mai An

Ảnh: Baidu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/buc-anh-3-em-be-di-tau-cao-toc-gay-sot-mang-xa-hoi-trung-quoc-post1503249.html