Bức ảnh bằng vạn lời nói

UEFA Euro 2024 đã kết thúc, đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha vô địch rất xứng đáng và thuyết phục. Sự thành công mỹ mãn của đội bóng xứ bò tót phần lớn là nhờ 'đôi cánh' hoạt động linh hoạt và hiệu quả ở hai biên.

Nico Williams (cánh trái) và Lamine Yamal (cánh phải). Hai chàng trai da màu trẻ trung, sung mãn này đã để lại hình ảnh tuyệt đẹp không chỉ trong vai trò cầu thủ của đội tuyển mà còn ở vai trò thành viên trong một gia đình nhập cư. Với mong muốn lan tỏa hình ảnh tích cực không chỉ trong thi đấu thể thao mà còn trong ứng xử xã hội, báo Bình Phước online giới thiệu hai bức ảnh ấn tượng nhất trong kỳ UEFA Euro 2024 vừa qua

Lamine Yamal ôm cậu em trai 18 tháng tuổi với phần thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc UEFA Euro 2024” - Nguồn ảnh: Getty Images

Lamine Yamal ôm cậu em trai 18 tháng tuổi với phần thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc UEFA Euro 2024” - Nguồn ảnh: Getty Images

Một cậu thiếu niên vừa tròn 17 tuổi - đăng quang cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc - hoan hỉ bế cậu em trai kháu khỉnh 18 tháng tuổi vào lòng (ảnh 1). Một bức ảnh giản dị, toát lên tình cảm anh em yêu thương nhau trong gia đình thật xúc động!

Nico Williams đang trao tặng chiếc huy chương vô địch UEFA Euro 2024 cho mẹ ruột của anh, bà Maria Arthur - Nguồn ảnh: Getty Images

Nico Williams đang trao tặng chiếc huy chương vô địch UEFA Euro 2024 cho mẹ ruột của anh, bà Maria Arthur - Nguồn ảnh: Getty Images

Bà Maria Arthur bật khóc khi Nico Williams trao chiếc huy chương rồi ôm mẹ thì thầm: “Nó là của mẹ...” (ảnh 2). Trái tim bà mẹ tan chảy vì lòng hiếu thảo của cậu con trai đang trên đỉnh vinh quang... vẫn không quên công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Trên đời này, chỉ có tình yêu thương của mẹ dành cho các con là vô điều kiện. Và chỉ có lòng hiếu thảo của con cái mới xứng đáng với tình yêu vô bờ bến ấy!

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/160187/buc-anh-bang-van-loi-noi