Bức thư tay xúc động của nam sinh lớp 12 gửi cô hiệu trưởng ở phố núi

Bức thư viết tay của nam sinh lớp 12 ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gửi đến cô hiệu trưởng dù ngắn gọn nhưng để lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa.

Bức thư tay của nam sinh lớp 12 Nguyễn Anh Ngọc gửi cô hiệu trưởng.

Bức thư tay của nam sinh lớp 12 Nguyễn Anh Ngọc gửi cô hiệu trưởng.

Trước thềm chia tay mái trường thân yêu, em Nguyễn Anh Ngọc, học sinh lớp 12 đã viết một bức thư tay đầy xúc động gửi đến cô Nguyễn Thị Xuân Hương – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

 Cô Nguyễn Thị Xuân Hương (áo dài đỏ), Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn. (Ảnh: TT)

Cô Nguyễn Thị Xuân Hương (áo dài đỏ), Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn. (Ảnh: TT)

Những dòng thư mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương ấy đã lay động trái tim nhiều thầy cô giáo trong dịp tổng kết năm học.

Trong thư, “Em dần trưởng thành không chỉ nhờ bài giảng, mà còn nhờ sự dặn dò tận tâm và đầy trách nhiệm từ Ban giám hiệu nhà trường, trong đó cô là người giữ vai trò cầm lái…”, Anh Ngọc viết.

 Nam sinh Nguyễn Anh Ngọc (ngoài cùng bên trái) trong một hoạt động phong trào tại trường. (Ảnh: DL)

Nam sinh Nguyễn Anh Ngọc (ngoài cùng bên trái) trong một hoạt động phong trào tại trường. (Ảnh: DL)

Qua từng nét chữ nắn nót, cậu học trò đã gợi nhắc những kỷ niệm sâu sắc suốt ba năm dưới mái trường THPT, nơi mỗi mùa thi cử, mỗi giờ học đều in đậm hình bóng người hiệu trưởng tận tụy.

Không quà tặng đắt tiền, Anh Ngọc chỉ xin “gửi món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn sâu sắc” – là chính bức thư tay do em tự viết. “Dù không thể nói hết lòng biết ơn chỉ qua đôi lời, nhưng đây là tất cả sự trân trọng và kính mến từ em dành cho cô”.

Trong mùa chia tay cuối cấp, những dòng thư như vậy chính là minh chứng chân thành cho tình cảm thầy trò – thứ tình cảm không phô trương nhưng lặng lẽ nâng bước bao thế hệ học trò vào đời.

 Cô Nguyễn Thị Xuân Hương (thứ 3 từ trái qua) nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: TT)

Cô Nguyễn Thị Xuân Hương (thứ 3 từ trái qua) nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: TT)

Trước đó, sau khi Báo GD&TĐ đăng tải về hoàn cảnh của 1 học sinh người Mông, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Lắk, Đắk Lắk) có nguy cơ bỏ học vì gia cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương đã nhận đỡ đầu, nuôi ăn học từ cuối lớp 10 đến hết lớp 12.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/buc-thu-tay-xuc-dong-cua-nam-sinh-lop-12-gui-co-hieu-truong-o-pho-nui-post733418.html