Bức tranh triệu đô của danh họa Picasso được bán với giá chỉ 116 USD

Với giá tiền của một bữa tối ở Paris, bất kỳ ai cũng sẽ có thể sở hữu một bức tranh của danh họa Picasso trị giá hơn 1 triệu đô la.

Hoạt động quay thưởng xổ số “Tranh Picasso với giá 100 euro” mang đến cho người tham gia cơ hội sở hữu bức tranh màu nước “Tête de Femme” năm 1941 của danh họa Picasso.

Olivier Widmaier Picasso và người dẫn chương trình truyền hình Pháp Péri Cochin bên bức họa Tête de Femme

Tổng cộng có 120.000 vé được bán ra cho chương trình quay số vào ngày 14-4, giá mỗi vé là 100 euro (khoảng 116 USD). Toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Nghiên cứu Alzheimer, tổ chức hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng về căn bệnh này trên khắp châu Âu.

Đây là lần thứ ba chiến dịch này được tổ chức. Lần đầu tiên, chiến dịch “Tranh Picasso với giá 100 euro” được tổ chức vào năm 2013, với số tiền quyên góp được dành cho việc bảo tồn Tyre - thành phố lịch sử ở miền Nam Lebanon. Lần thứ hai vào năm 2020 đã hỗ trợ các chương trình nước sạch và vệ sinh trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, cháu trai của họa sĩ huyền thoại người Tây Ban Nha nói rằng, ông nội mình đã sáng tác bức “Tête de Femme” trong xưởng vẽ nơi ông đã vẽ kiệt tác “Guernica”. "Nó đáng giá hơn 1 triệu đôla nhiều" - ông Widmaier Picasso nói, "vì vậy đây thực sự sẽ là một giải thưởng lớn".

Các tác phẩm của danh họa Picasso đã từng đạt được mức giá khổng lồ tại các cuộc đấu giá. Bức tranh “Les Femmes d'Alger (Version 'O')” đã được bán với giá hơn 179 triệu USD vào năm 2015.

Bảo tàng Opera Gallery, nơi quyên tặng bức tranh cho hoạt động từ thiện này cho biết, Pablo Picasso vẽ bức “Tête de Femme” khi ông đang ở Paris. Thời điểm đó, Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt khắp châu Âu và phần lớn nước Pháp đang bị Đức chiếm đóng.

Tác phẩm “Tête de Femme” cao khoảng 15 inch (40cm) và rộng 10 inch (25cm). Bức họa biểu cảm của người phụ nữ, được vẽ bằng nhiều sắc độ xám khác nhau, cố tình bị bóp méo theo phong cách Lập thể đặc trưng của Picasso. Phòng trưng bày Opera cho biết bức tranh màu nước này phản ánh khoảnh khắc nội tâm và quá trình làm việc tập trung trong xưởng vẽ của nghệ sĩ.

Widmaier Picasso cho biết một người bạn của ông đã nghĩ ra sáng kiến "Tranh Picasso giá 100 euro". "Bà ấy có một tầm nhìn hiện đại về hoạt động từ thiện, khi cho phép mọi người có cơ hội sở hữu một tác phẩm nghệ thuật đích thực của ông nội tôi và tham gia vào các hoạt động nhân đạo" - ông nói.

Widmaier Picasso tin rằng ông nội mình sẽ ủng hộ hoạt động “Tranh Picasso với giá 100 euro”. “Ông nội tôi là người tiên phong trên nhiều phương diện. Tôi nghĩ ông luôn rất quan tâm đến những điều mới mẻ. Tôi cho rằng nếu ở thời đại ngày nay, ông sẽ quan tâm đến video hoặc có thể là trí tuệ nhân tạo".

Widmaier Picasso nói rằng bất cứ ai thắng cuộc thi “Tête de Femme” đều được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn với tác phẩm đó. Ví dụ, người chiến thắng cuộc thi đầu tiên đã quyết định trưng bày giải thưởng của mình trong một bảo tàng. "Người thắng có thể làm những gì họ muốn. Họ có thể treo trong phòng khách, hoặc có thể trưng bày triển lãm, hoặc thậm chí có thể bán lại". Widmaier Picasso cho biết ông nội mình sẽ đồng ý với việc để người thắng cuộc tự quyết định, bởi vì đó là phong cách làm việc của danh họa.

“Khi ông nội tôi tặng các tác phẩm nghệ thuật, đó là quyền vĩnh viễn. Bạn muốn làm gì với tác phẩm tùy ý. Pablo đã tặng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật cho vợ ông, và bà ấy giữ tất cả cho đến khi qua đời" -Widmaier Picasso nói.

Theo CNN

Thu Nguyên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/buc-tranh-trieu-do-cua-danh-hoa-picasso-duoc-ban-voi-gia-chi-116-usd-post645333.antd