Bực tức vì bị đòi nợ, dùng dao đâm người họ hàng trong đám cưới
Ngày 25-2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Viết Chinh (sinh năm 1974; ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi 'Giết người'.
Bị cáo Nguyễn Viết Chinh và anh Đào Văn T, (sinh năm 1988) là họ hàng và cùng trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Ngày 23-1-2024, anh T đến dự đám cưới của gia đình chú họ là ông Đ.V.T, ở cạnh nhà Chinh.
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng
Do bực tức về việc trước đó bị đòi nợ trước nhiều người, nên khoảng 16h cùng ngày, khi anh T đang cùng mọi người ngồi ăn cỗ tại sân nhà chú họ thì Chinh đến đe dọa giết người trong họ hàng. Tiếp đó, Chinh dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào vùng cổ anh T, gây ra vết thương sâu... Do được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh T không tử vong, nhưng tổn hại 56% sức khỏe.
Sau khi phạm tội, Nguyễn Viết Chinh bỏ trốn. Sau đó, Chinh bị Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can để điều tra về hành vi "giết người".
Quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Viết Chinh đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 230 triệu đồng. Anh T nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.