Bùi Công Nam cùng Rhymastic tung ca khúc chữa lành 'Những Ngày Trời Bao La'
Nhà sản xuất 'Gia đình Haha' vừa công bố ca khúc chủ đề mang tên 'Những Ngày Trời Bao La'. Dù được sáng tác trước khi chương trình ghi hình, bài hát của Bùi Công Nam lại 'trùng hợp' đến lạ với hành trình và cảm xúc các thành viên trải qua.
Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la là chương trình truyền hình thực tế đưa các “Anh Tài", "Chị Đẹp” về trải nghiệm cuộc sống tại các vùng nông thôn Việt Nam trong 7 ngày 6 đêm. Tại đây, các nghệ sĩ cùng nhau khám phá vẻ đẹp văn hóa, cảnh quan và con người.

Những Ngày Trời Bao La - ca khúc chủ đề của chương trình do bộ đôi nhạc sĩ Bùi Công Nam - Rhymastic đồng sáng tác và được thể hiện qua phần hòa giọng của năm thành viên Gia Đình Haha: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh.
Với giai điệu trong sáng, bắt tai trên nền nhạc đương đại, Những Ngày Trời Bao La gợi lên một không gian âm nhạc mộc mạc, trong trẻo. Đồng thời, lời bài hát như một quyển nhật kí bằng âm nhạc, ghi lại hành trình và những giá trị mà Gia đình Haha muốn lan tỏa đến khán giả.

Trong đó, câu hát “Bình thường mà phi thường, người thường mà phi phàm…” nổi bật như một lời ngợi ca vẻ đẹp của lao động và sự dung dị trong đời sống người nông dân. Phần rap do Rhymastic thể hiện vẽ nên bức tranh đời sống gia đình thân thuộc, nơi có "những mâm cơm ngon từ anh cả" và những màn "tranh luận xem ai phải rửa bát".

Đáng chú ý, Bùi Công Nam viết Những Ngày Trời Bao La hoàn toàn dựa trên những tưởng tượng của mình về một hành trình chưa diễn ra. Tuy nhiên, trong chuyến đi thực tế đầu tiên tại Bản Liền (Lào Cai), lời hát và giai điệu lại trùng khớp với những khoảnh khắc và cảm xúc mà các thành viên trải qua.

Nam nghệ sĩ được “đặt hàng” ca khúc chủ đề trước khi chương trình bấm máy.
Chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình, Bùi Công Nam dí dỏm cho biết: "Khi nhận lời viết ca khúc chủ đề, thú thực Nam chỉ sáng tác dựa trên tưởng tượng và thông tin từ chương trình thôi, vì mình chưa có trải nghiệm thực tế. Áp lực không nhỏ khi mọi người còn nói vui rằng 'cứ đi đi rồi về sửa lại bài là vừa'. Nhưng Nam đã thở phào nhẹ nhõm và vô cùng bất ngờ sau chuyến đi ở Bản Liền. Mọi thứ y hệt những gì Nam đã viết, không cần phải sửa một chữ nào cả".