Bừng sáng từ vùng 'rốn lũ' sông Bùi
Dù nhiều ngôi nhà, tuyến đường vùng ven sông Bùi còn ngập, nhưng không khí đón mừng Quốc khánh 2-9 ở các xã: Quảng Bị, Trần Phú, Xuân Mai (Hà Nội) vẫn rộn rã, bừng sáng niềm tin vào một quốc gia hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Rộn ràng trong mưa lũ

Sau trận mưa rào, trưa 1-9, vùng ven sông Bùi xã Quảng Bị bừng sáng. Ảnh: Kim Nhuệ
Sau những ngày mưa lớn sầm sì, sáng 1-9, bầu trời khu vực ven sông Bùi hửng sáng. Trên các tuyến đường chính đi qua Quảng Bị, Trần Phú, Xuân Mai, Hòa Phú, dòng người đông đúc hơn trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay.
Không tấp nập như trung tâm xã, nhưng ở các thôn ven sông - Đồng Dâu, Đừn, Bến, Đầm, Giữa, Mới (xã Quảng Bị); Hữu Văn, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ (xã Trần Phú); Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Côn, Hạnh Bồ, Tiến Tân, Trí Thủy (xã Xuân Mai)… - tiếng người, tiếng xe rộn vang khi lực lượng xung kích, công an, dân quân cùng nhân dân tất bật tôn nền đê, chống lũ; cấp phát nhu yếu phẩm cho các hộ vùng ngập.

Tại nhà văn hóa các thôn thuộc xã: Quảng Bị, Trần Phú, Xuân Mai... nhộn nhịp người dân đến nhận quà Quốc khánh 2-9 của Chính phủ. Ảnh: Kim Nhuệ
Trong các nhà văn hóa thôn, bà con tập trung nhận quà của Chính phủ mừng Quốc khánh. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt. Ông Lê Viết Sinh, thôn Đừn xúc động: “Chúng tôi rất vui mừng khi được nhận phần quà của Chính phủ đúng dịp Quốc khánh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để bà con vùng lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn”.
Ông Lê Viết Sinh, người dân thôn Đừn (xã Quảng Bị) phấn khởi nhận quà mừng Quốc khánh của Chính phủ. Video: Kim Nhuệ
Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Bùi Mạnh Thắng cho biết, cùng với việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành việc cấp quà đến tận tay từng người, không để sót hay chậm. Tính đến 13h ngày 1-9, xã Quảng Bị đã chi trả cho 73,6% số hộ và nhân khẩu của 31 thôn, phấn đấu hoàn thành số còn lại trong ngày 1-9.
Tại các thôn Văn Sơn, Đồng Ké (xã Trần Phú), bà con tổ chức liên hoan văn nghệ, nấu cỗ chung mừng Tết Độc lập. Ở Đồng Ké - nơi có đông đồng bào Mường sinh sống - không khí càng thêm nồng ấm. Bà Đinh Thị Phúc bày tỏ: “Năm nào bà con cũng đón Tết Độc lập, nhưng năm nay vui hơn hẳn bởi sự quan tâm của các cấp, ngành dành cho đời sống nhân dân. Chúng tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ đã luôn đồng hành, chăm lo cho dân”.
Bí thư Chi bộ thôn Văn Sơn (xã Trần Phú) Nguyễn Thị Ngân. Video: Kim Nhuệ
Tương tự tại thôn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Ngân chia sẻ, dù ngập lụt nhưng người dân ở đây đón Tết Độc lập rất phấn khởi so với những năm trước đây.
Vững vàng hơn trước lũ
Do lưu vực có mưa, nước từ các trạm bơm đổ ra, lũ sông Bùi tiếp tục lập đỉnh. Mực nước sông Bùi sáng 1-9 tại Trạm Yên Duyệt ở mức 7,47m, vượt báo động cấp III gần nửa mét. Trong gian khó, tinh thần tận tụy vì dân của chính quyền cơ sở càng được thể hiện rõ.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú Nguyễn Nguyên Hùng cùng lãnh đạo xã Trần Phú kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: Hồng Đào
Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Trịnh Bá Thường chia sẻ: “Từ hôm xảy ra mưa lũ, cán bộ xã chưa có ngày nghỉ, túc trực cả ngày lẫn đêm”. Xã huy động 650 người, 17 phương tiện, 17.000 bao tải, 1.300m³ cát để đắp, tôn cao đê, xử lý kịp thời ba điểm sụt sạt; đồng thời di dời 40 hộ với 179 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng dân quân thường trực, nhân dân, hội viên, đoàn viên xã Trần Phú gia cố chống tràn đê Gò Khoăm. Ảnh: Hồng Đào
Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú Lê Đức Tùng cho biết, ngay trong đêm 26-7, rạng sáng 27-8, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ có nguy cơ cao, đồng thời triển khai phương án ứng phó. Hơn 562 người cùng 7 phương tiện, 15.000 bao tải được huy động; các tiểu ban chuyên môn trực 24/24 giờ tại điểm đê xung yếu, gia cố 300m³ cát đá, khơi thông kênh mương, cắm biển cảnh báo. Nhờ vậy, 43 hộ với 258 nhân khẩu được sơ tán an toàn, đời sống nhân dân ổn định, không thiếu lương thực, thuốc men.
Lực lượng chức năng cùng nhân dân thôn Đồng Dâu (xã Quảng Bị) tôn cao mặt đê chống tràn lũ sông Bùi vào khu dân cư. Video: Kim Nhuệ
Tại Quảng Bị, ngay khi nước lũ dâng cao, lãnh đạo xã trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo. Lực lượng công an, quân sự ứng trực, tháo dỡ cầu phao ở thôn Cốc Hạ để bảo đảm an toàn, lắp biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Xã huy động hơn 120 lượt người, 2.600 bao tải, 87m³ cát để đắp trên 800m đường, 7 cống và một lối vào nhà văn hóa, ngăn nước tràn vào làng. Đồng thời, 51 hộ với 191 nhân khẩu ở Đồng Dâu, Đầm, Đừn, Mới, Giữa, Thôn 5 được di dời kịp thời. Chính quyền còn hỗ trợ 260 bình nước uống, 50 đèn pin và nhiều loại thuốc men, giúp bà con ổn định đời sống trong ngày Tết Độc lập.
Trưởng thôn Đồng Dâu (xã Quảng Bị) Lê Thị Thủy khẳng định trong niềm vui mừng Quốc khánh, cán bộ, nhân dân địa phương luôn sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai. Video: Kim Nhuệ
Trong buổi làm việc đầu mùa mưa lũ với các xã: Xuân Mai, Trần Phú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo, càng trong khó khăn, các địa phương càng phải gắn bó, hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ dân, đồng thời định hướng nghiên cứu những giải pháp bền vững cho vùng “rốn lũ” sông Bùi. Lời chỉ đạo ấy, cùng với tinh thần đoàn kết và sự tận tụy của chính quyền cơ sở, đã tiếp thêm niềm tin để bà con vững vàng vượt qua thử thách, hướng tới một cuộc sống an toàn, thịnh vượng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bung-sang-tu-vung-ron-lu-song-bui-714830.html