Bước chân dũng cảm: Bài học sống lạc quan trong nghịch cảnh

Bộ phim Bước chân dũng cảm (The unbreakable boy) đạo diễn bởi Jon Gunn, với sự góp mặt của tài tử Zachary Levi (vai Scott) và Jacob Laval (17 tuổi, vai cậu bé Austin), khơi gợi niềm cảm hứng sống đẹp cho khán giả.

Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Scott Michael LeRette, dựa trên câu chuyện có thật từ chính gia đình tác giả. Austin là cậu bé mắc chứng bệnh hiếm xương thủy tinh lẫn tự kỷ. Cha mẹ cậu ban đầu rất lo lắng. Thế nhưng Austin thể hiện niềm vui và hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống qua đôi kính cận và giọng nói hồn nhiên. Cậu vui vẻ trên bàn ăn, khi được cha chở đến trường, nở nụ cười ngay cả khi chân bị gãy và phải nhập viện
điều trị.

Tinh thần lạc quan yêu đời của Austin chứng minh cho người thân và bất kỳ ai khác biết đến cậu rằng chúng ta có thể vui sống mỗi ngày bằng niềm tin và hi vọng, bằng tình yêu thương và sự tận hưởng giây phút hiện tại. Từ đó những thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống được xoa dịu và mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Bộ phim cũng đặt ra cho các phụ huynh câu hỏi ứng xử như thế nào khi gia đình có con em không may sinh ra có hoàn cảnh “đặc biệt”? Đối với Austin, mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc đều tuyệt vời với cậu. Thế nên các bậc cha mẹ phải nhận ra điều kỳ diệu đó để không “than thân trách phận” mà dành cho con em tình yêu thương vô điều kiện.

K.K

K.K

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202502/buoc-chan-dung-cam-bai-hoc-song-lac-quan-trong-nghich-canh-f6d55fd/