Bước chân từ thao trường Hòa Lạc đến Quảng trường Ba Đình lịch sử

Từ thao trường Hòa Lạc đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, những người lính trẻ đã trải qua gian nan với niềm vinh dự, tự hào trong giây phút thiêng liêng.

Từ thao trường Hòa Lạc đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, những người lính trẻ đã trải qua gian nan với niềm vinh dự, tự hào trong giây phút thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày qua Hà Nội đã rạo rực không khí mừng Quốc khánh. Người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về trung tâm, ai cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành hàng chục năm mới có một lần.

Sáng 2/9 cả nước dõi ánh mắt về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh.

Mỗi khoảnh khắc trong lễ diễu binh như một bức tranh sống động, tái hiện tinh thần cách mạng, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc.

Để có được những hình ảnh hùng tráng của đội hình diễu binh A80 hàng nghìn người đã vất vả tập luyện trong suốt những ngày qua với kỷ luật thép, tinh thần kiên cường và lòng yêu Tổ quốc cháy bỏng.

Dưới nắng gió của Ba Vì, trên thao trường Hòa Lạc các chiến sĩ trẻ đã ngày đêm luyện tập. Mồ hôi đã rơi cùng với sự quyết tâm, ý chí và niềm tự hào bất diệt.

Bước đi bằng ý chí

Đinh Minh Đức (quê Thanh Hóa) là sinh viên năm 4 Học viện An ninh nhân dân, thuộc khối nam chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân, một trong số những chiến sĩ tham gia diễu binh dịp 2/9 cho biết, mặc dù đã được tôi luyện ý chí và tính kỷ luật từ môi trường học tập nhưng hành trình A80 vẫn là một thử thách vượt xa mọi tưởng tượng.

Minh Đức, khối nam chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân trên thao trường ở Hòa Lạc

Minh Đức, khối nam chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân trên thao trường ở Hòa Lạc

Khi được chọn tham gia diễu binh, Đức không giấu nổi cảm xúc xen lẫn niềm vui, tự hào, hạnh phúc nhưng cũng vừa lo lắng trước những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt. Với chàng trai trẻ, đây không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là cơ hội đặc biệt trong đời để khắc ghi niềm kiêu hãnh của bản thân, gia đình và quê hương trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Nhớ lại hành trình 4 tháng tập luyện tại thao trường Hòa Lạc, Đức thừa nhận: "Có những ngày tôi muốn buông xuôi". Dưới cái nắng gay gắt, sức nóng hắt từ sân khiến nhiệt độ cơ thể như bị thiêu đốt, mồ hôi thấm đẫm áo, bàn chân phồng rộp, rát buốt. Mỗi bước đi trên quãng đường rèn thể lực dài 7km chẳng khác nào xát muối vào vết thương. Những đôi giày da cứng cọ xát khiến chân bật máu, buộc cả đội sau mỗi buổi tập phải ngâm nước đá, bôi thuốc, quấn băng để có thể tiếp tục vào ngày hôm sau. Các thầy còn chỉ cách ngâm giày trong nước rồi phơi nắng cho mềm, dán băng vào chỗ dễ trầy xước".

Đinh Minh Đức cùng đồng đội khối nam chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân

Đinh Minh Đức cùng đồng đội khối nam chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân

Chứng kiến nhiều đồng đội gục ngã giữa sân tập vì thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện dồn dập, Đức chia sẻ: "Chứng kiến đồng đội mình vừa lo vừa thương, nhưng cũng tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi. Nếu không vượt qua giới hạn, không chỉ mình mà cả đội hình sẽ bị ảnh hưởng".

Với ý chí kiên cường, Đức học cách giữ sức, tập trung cao độ để không gục ngã.

Chia sẻ thêm về thời gian luyện tập cho nhiệm vụ A80, Đức cho biết trong hàng ngũ, động tác “nghiêm đánh mặt chào” được coi là khó nhất, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối giữa tay, chân và thân người. Với đội hình 16 người mỗi hàng ngang, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể phá vỡ nhịp điệu cả khối. Chính vì vậy, từng động tác đều được thầy cô chỉnh sửa tỉ mỉ, và các chiến sĩ trẻ kiên nhẫn sửa cho nhau ngay trên sân tập.

"Bông hồng thép" cũng có lúc muốn khóc

Vinh dự góp mặt trong đội hình khối nữ Cảnh sát giao thông, Nguyễn Thanh Thảo (20 tuổi, quê Thanh Hóa) đang là sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân không giấu được niềm vinh dự khi được chọn diễu binh dịp A80.

Với Thảo, A80 là dấu mốc trưởng thành, nơi cô cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của tuổi trẻ trong màu áo công an. “Mình không nghĩ sẽ có cơ hội này. Đó là niềm tự hào lớn lao cho bản thân, gia đình và nhà trường. Được khoác quân phục, đứng trong hàng ngũ diễu binh, mình hiểu rằng bản thân đang mang trên vai niềm tin của cả dân tộc,” Thảo chia sẻ.

Nguyễn Thanh Thảo, khối nữ Cảnh sát giao Thông

Nguyễn Thanh Thảo, khối nữ Cảnh sát giao Thông

Dẫu vậy, với một cô gái thì quá trình tập luyện cường độ cao cho nhiệm vụ A80 chưa bao giờ là dễ dàng. “Tập dưới nắng 39-40 độ, đi bộ 6-7km trên đôi giày ngành không hề dễ chịu với con gái. Mồ hôi đẫm áo, chân phồng rộp, làn da rám nắng là chuyện thường,” Thảo kể.

Là nữ, thể lực yếu hơn nên có những lúc mệt mỏi, Thảo chỉ muốn ngồi xuống nghỉ. Thậm chí, những buổi tập khắc nghiệt, khi cả đội phải giữ nhịp đội hình dù hoa mắt vì nắng, Thảo từng nghĩ mình không thể tiếp tục.

Thế nhưng, nghĩ đến vinh dự khi được tuyển chọn, đến nỗ lực của đồng đội, đến kỳ vọng của thầy cô và niềm tin của nhân dân khi dành tặng danh xưng "bông hồng thép" của lực lượng Công an cho cô và các đồng đội, Thảo lại tự nhủ phải đứng dậy, bước tiếp.

Cô hiểu, để xứng đáng với danh xưng ấy là cả một sự đánh đổi. "Làn da rám nắng, những ngày hè thong thả không còn. Nhưng đổi lại mình có một trải nghiệm vô giá – sự kiên cường và niềm tự hào", Thảo cho biết.

Hành trình của tình đồng chí, đồng đội

Giữa những ngày tập luyện gian khổ, tình đồng chí và những khoảnh khắc vui vẻ trở thành nguồn động lực lớn cho cả đội. Đinh Minh Đức kể về những buổi sáng dậy từ 3 giờ để bôi kem chống nắng "như trát xi măng" cho cả đội. Anh mang theo bảy tuýp kem để dùng dần những ngày tập luyện. "Da ai cũng đen cháy, chỉ còn thấy răng khi cười nhưng ai cũng muốn mình chỉn chu nhất trước nhân dân", Đức chia sẻ.

Hay những ngày bất chợt mưa rào, cả đội vẫn hô vang khẩu lệnh dưới trời ướt sũng. "Khoảnh khắc ấy, mệt mỏi tan biến, chỉ còn niềm xúc động khi gắn bó với màu cờ sắc áo", Đức nhớ lại.

Với Thảo, những khoảnh khắc cùng đồng đội sẽ là kỷ niệm khó quen trong hành trình A80. Từ những lần cả đội "tút tát" cho nhau trước mỗi buổi hợp luyện đến những khi cả đội dừng lại chăm sóc một người ngất xỉu, ấm áp như trong một gia đình. "Đó là tình đồng chí, là sức mạnh giúp chúng mình vượt qua 'chảo lửa' Hòa Lạc", Thảo nói.

Tình đồng đội giúp các chiến sĩ vượt qua những tháng ngày tập luyện vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

Tình đồng đội giúp các chiến sĩ vượt qua những tháng ngày tập luyện vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

Cùng nhau vượt qua những tháng ngày tập luyện vất vả, khắc nghiệt, những người lính trẻ của đội hình A80 đã viết nên câu chuyện về ý chí, kỷ luật và tình đồng chí keo sơn. Tất cả để rồi trong khoảnh khắc sải bước hiên ngang qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, họ được sống trọn vẹn niềm tự hào thiêng liêng – niềm tự hào của tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, của thế hệ hôm nay tiếp nối hào khí cha anh.

Nhớ lại khoảnh khắc bước qua Quảng trường Ba Đình, giữa tiếng nhạc hùng tráng và tiếng reo hò của hàng vạn người dân, Thảo xúc động: “Tôi nghĩ đến những ngày chân phồng rộp, những lần muốn bỏ cuộc. Tất cả như một thước phim, rồi nhường chỗ cho niềm tự hào dâng trào. Tôi thấy những cụ già tóc bạc, những em nhỏ cầm cờ đỏ sao vàng, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Lúc đó, tôi hiểu rằng đi giữa lòng dân là vinh quang lớn nhất. Mọi gian khổ tan biến, chỉ còn niềm vinh dự được góp phần vào ngày lịch sử của dân tộc”.

Hồng Duyên

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/buoc-chan-tu-thao-truong-hoa-lac-den-quang-truong-ba-dinh-lich-su-d11416.html