Những em bé 'Quốc khánh' chào đời ngày Tết Độc lập

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc - 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trên các tuyến phố, dòng người xuống đường từ rất sớm để chào mừng ngày Quốc khánh 2-9, thì tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, các y bác sĩ vẫn đang thực hiện những công việc thường nhật. Đặc biệt hơn cả là đón những thiên thần nhỏ chào đời trong ngày Tết độc lập.

Giữa không khí náo nức của đất nước, những em bé đầu tiên của ngày 2-9 đã ra đời bình an, khỏe mạnh mang theo hy vọng, niềm vui và cả sự tin yêu của gia đình dành cho Tổ quốc. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã ghi lại khoảnh khắc đó.

Một bé gái nặng 3,5kg ra đời tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đúng ngày Quốc khánh 2-9 trong niềm vui mừng, hạnh phúc của các y bác sỹ và gia đình sản phụ.

Một bé gái nặng 3,5kg ra đời tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đúng ngày Quốc khánh 2-9 trong niềm vui mừng, hạnh phúc của các y bác sỹ và gia đình sản phụ.

Niềm vui của chị Trần Thị Hương, xã Bình Xa, khi cùng một lúc được đón cặp song sinh (2 con) đúng ngày Quốc khánh 2-9.

Niềm vui của chị Trần Thị Hương, xã Bình Xa, khi cùng một lúc được đón cặp song sinh (2 con) đúng ngày Quốc khánh 2-9.

Hòa trong niềm vui của ngày Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đến 15h ngày 2-9, tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã có 8 em bé chào đời.

Hòa trong niềm vui của ngày Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đến 15h ngày 2-9, tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã có 8 em bé chào đời.

Vợ chồng chị Phùng Mẩy Hoa, thôn Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng bên con gái.

Vợ chồng chị Phùng Mẩy Hoa, thôn Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng bên con gái.

Bé Phàn Thị Khánh Linh, xã Sủng Máng cất tiếng tóc chào đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc cũng là bé gái đầu ra đời đúng ngày Tết Độc lập tại bệnh viện.

Bé Phàn Thị Khánh Linh, xã Sủng Máng cất tiếng tóc chào đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc cũng là bé gái đầu ra đời đúng ngày Tết Độc lập tại bệnh viện.

Các "công dân nhí" vừa chào đời đã cất tiếng khóc vang khắp phòng sinh, mang đến một không khí hạnh phúc.

Các "công dân nhí" vừa chào đời đã cất tiếng khóc vang khắp phòng sinh, mang đến một không khí hạnh phúc.

Hòa trong niềm vui của ngày Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, đã có 5 em bé chào đời đúng ngày Quốc khánh 2-9.

Hòa trong niềm vui của ngày Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, đã có 5 em bé chào đời đúng ngày Quốc khánh 2-9.

Mỗi em bé sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày Quốc khánh 2-9 đều được gắn nhãn hiệu cờ đỏ sao vàng trên ngực áo.

Mỗi em bé sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày Quốc khánh 2-9 đều được gắn nhãn hiệu cờ đỏ sao vàng trên ngực áo.

Các em bé ra đời khỏe mạnh, bình an trong ngày đặc biệt của dân tộc dường như được tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương đất nước.

Các em bé ra đời khỏe mạnh, bình an trong ngày đặc biệt của dân tộc dường như được tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương đất nước.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương thăm khám sức khỏe mẹ và bé sau sinh.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương thăm khám sức khỏe mẹ và bé sau sinh.

Một bé trai nặng 4,8kg ra đời trong niềm vui mừng, hạnh phúc của các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và gia đình sản phụ.

Một bé trai nặng 4,8kg ra đời trong niềm vui mừng, hạnh phúc của các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và gia đình sản phụ.

Khoảnh khắc em bé của chị Quan Thị Nhật Lệ (31 tuổi) cất tiếng khóc chào đời trong ca sinh mổ tại Bệnh viện Đức Minh, đúng ngày Quốc khánh. Ảnh Khánh Linh

Khoảnh khắc em bé của chị Quan Thị Nhật Lệ (31 tuổi) cất tiếng khóc chào đời trong ca sinh mổ tại Bệnh viện Đức Minh, đúng ngày Quốc khánh. Ảnh Khánh Linh

Theo ghi nhận, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, tính từ 0h đến thời điểm hiện tại, đã có 6 thiên thần nhỏ chào đời an toàn vào đúng ngày Quốc khánh. Ảnh Khánh Linh

Theo ghi nhận, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, tính từ 0h đến thời điểm hiện tại, đã có 6 thiên thần nhỏ chào đời an toàn vào đúng ngày Quốc khánh. Ảnh Khánh Linh

Trên ngực mẹ, bé Vương Ngọc Bảo say giấc, hơi thở nhỏ bé hòa cùng nhịp tim của chị Vàng Thị Sinh. Người mẹ trẻ dân tộc Mông nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình yêu khi lần đầu được da kề da cùng con trai. Ảnh Khánh Linh

Trên ngực mẹ, bé Vương Ngọc Bảo say giấc, hơi thở nhỏ bé hòa cùng nhịp tim của chị Vàng Thị Sinh. Người mẹ trẻ dân tộc Mông nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình yêu khi lần đầu được da kề da cùng con trai. Ảnh Khánh Linh

Tiếng khóc chào đời của em bé cất lên, cả phòng mổ hạnh phúc ngập tràn. Ảnh Khánh Linh

Tiếng khóc chào đời của em bé cất lên, cả phòng mổ hạnh phúc ngập tràn. Ảnh Khánh Linh

Niềm vui của bác sĩ chuyên khoa 2, Lê Minh Hải, Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi vừa đón em bé chào đời đúng Ngày Quốc khánh 2-9.

Niềm vui của bác sĩ chuyên khoa 2, Lê Minh Hải, Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi vừa đón em bé chào đời đúng Ngày Quốc khánh 2-9.

Em bé chào đời nặng tròn 3kg, trong niềm vui vỡ òa của người mẹ cùng đội ngũ y bác sĩ. Quốc khánh 2/9 trở thành ngày song hành của hai niềm vui: Niềm tự hào dân tộc và niềm hạnh phúc làm mẹ. Ảnh Khánh Linh

Em bé chào đời nặng tròn 3kg, trong niềm vui vỡ òa của người mẹ cùng đội ngũ y bác sĩ. Quốc khánh 2/9 trở thành ngày song hành của hai niềm vui: Niềm tự hào dân tộc và niềm hạnh phúc làm mẹ. Ảnh Khánh Linh

Phóng sự ảnh: Tố Mai - Khánh Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202509/nhung-em-be-quoc-khanh-chao-doi-ngay-tet-doc-lap-64c5df1/